Hiện trường hư hại ở Hoàng thành triều Nguyễn sau mưa lũ lịch sử

Bắc Kinh đón trận tuyết đầu mùa muộn nhưng đẹp ngoạn mục, phủ trắng Tử Cấm Thành và thu hút hàng nghìn du khách tới chiêm ngưỡng, tạo nên khung cảnh huyền ảo cực hiếm có.
Sáng 12/12, Bắc Kinh ( Trung Quốc ) bước vào đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Ngay từ rạng sáng, các vùng đồi núi như Diên Khánh, Môn Đầu Câu, Phòng Sơn và Hải Điện đã xuất hiện những dải tuyết mỏng bao phủ trên mái nhà và sườn dốc. Chỉ ít giờ sau, những bông tuyết tiếp tục lan xuống nội đô, tạo nên khung cảnh hiếm thấy giữa mùa đông muộn.
Đến khoảng 11h30, Tử Cấm Thành – nay là Bảo tàng Cố Cung Quốc gia – đón những hạt tuyết dày hơn, rơi phủ lên lớp tường đỏ và mái ngói vàng đặc trưng. Khung cảnh cổ kính trở nên tĩnh lặng và huyền ảo, khiến khu di tích gần như biến thành một bức họa mùa đông truyền thống.
Ngay trước khi tuyết xuất hiện, hệ thống bán vé của Bảo tàng Cố Cung đã thông báo toàn bộ vé tham quan ngày 12-13/12 bán hết sạch. Lượng khách đổ về đông bất thường khi nhiều người dân và du khách chờ đợi khoảnh khắc tuyết rơi trên nơi được xem là trái tim lịch sử của Trung Quốc.
Theo China Weather, đợt tuyết đầu mùa năm nay tại Bắc Kinh đến muộn hơn trung bình khoảng 9 ngày. Tuyết dự kiến kéo dài tới rạng sáng 13/12, có khả năng gây ảnh hưởng đến giao thông trong giờ tan tầm khi đường phố trở nên trơn trượt.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo cư dân thủ đô nên hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, ưu tiên phương tiện công cộng và chú ý an toàn khi di chuyển. Do nền nhiệt giảm sâu, băng tuyết có thể khó tan ngay, dễ gây kẹt xe tại các tuyến đường lớn.
Khi Tử Cấm Thành bắt đầu phủ tuyết, hàng nghìn du khách nhanh chóng tìm đến những góc đẹp nhất để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. Một nữ du khách gây chú ý khi xuất hiện trong bộ trang phục hoàng hậu cổ đại: áo choàng dài thêu thủ công tinh xảo, kết hợp cùng chiếc mũ đội truyền thống. Cô tạo dáng giữa quảng trường rộng lớn đang phủ lớp tuyết trắng mỏng, tạo nên hình ảnh như bước ra từ phim cổ trang.
Trong nền tuyết trắng, từng mái điện, từng bức tường gạch đỏ bỗng trở nên nổi bật và thơ mộng hơn. Nhiều người dừng chân thật lâu chỉ để ngắm nhìn cảnh vật đang thay đổi trước mắt. Trên mạng xã hội, nhiều cuộc thi ảnh với chủ đề "tuyết Bắc Kinh" cũng rộ lên, thu hút hàng loạt bài đăng từ cư dân và du khách.
Ở những khu vực nổi tiếng trong Tử Cấm Thành, các hàng người dài xếp hàng để chờ đến lượt chụp ảnh. Mỗi góc nhỏ đều trở thành bối cảnh hoàn hảo cho những bức hình mùa đông hiếm gặp.
Đài Khí tượng Bắc Kinh cho biết đợt tuyết xuất hiện đúng như dự đoán trước đó: dòng khí ẩm từ phía Nam gặp khối không khí lạnh mạnh tràn về từ phía Bắc vào giữa trưa 12/12, tạo ra chuỗi tuyết rơi liên tục. Nhiệt độ thấp khiến tuyết khó tan, dự kiến tạo lớp phủ dày tương ứng lượng mưa tuyết 2-6 mm.
Khu vực trung tâm thành phố nhiều khả năng tiếp tục giữ màu trắng xóa trong vài ngày tới. Người dân được dự đoán vẫn có thể ngắm tuyết vào cuối tuần nếu thời tiết không thay đổi đột ngột.
Đợt tuyết đầu tiên không chỉ làm thay đổi diện mạo thủ đô mà còn mang đến cảm giác rộn ràng cho người dân Bắc Kinh. Khi những hàng cây, mái nhà cổ kính và cả các tuyến phố hiện đại cùng khoác lên lớp áo trắng mỏng, thành phố bỗng có không khí lễ hội sớm trước thềm năm mới.
Làn sóng di cư ngược của người trẻ Trung Quốc
Đinh Phạm07:59:46 01/12/2025Kiệt sức trước áp lực công việc và giá sinh hoạt ở những đô thị hạng nhất, ngày càng nhiều người người trẻ Trung Quốc lựa chọn chuyển về các thành phố nhỏ hơn.



1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ




1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ



1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ










1 | 0 Thảo luận | Báo cáo