TP HCM: Cháy xưởng ép nhựa trên Quốc lộ 1, người phụ nữ thuê nhà cạnh bên t.ử v.ong
Đám cháy bùng lên dữ dội tại cơ sở gia công nhựa (quận Bình Tân) lan sang nhà dân kế bên khiến nhiều người bị ngạt khói, một phụ nữ đã không qua khỏi dù được đi cấp cứu ngay sau đó.
Trưa ngày 8/10, Công an quận Bình Tân (thành phố Hồ Chí Minh) cùng lực lượng chức năng tích cực khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại một cơ sở trên Quốc lộ 1.
Trước đó, khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, đám cháy bùng lên dữ dội trong xưởng ép nhựa rộng khoảng 100 m2 trên Quốc lộ 1 thuộc địa phận phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Thấy vậy, người dân sinh sống ở khu vực gần đó đã bật dậy hô hoán và dùng bình chữa cháy để hỗ trợ dập lửa nhưng cửa cơ sở này đóng kín.
Một hồi sau, đám cháy bắt đầu phát ra tiếng nổ lớn, sức ép làm một số mái tôn che của cơ sở nhựa thổi bay ra xa, văng vào khu vực nhà dân xung quanh; đồng thời luồng khói độc bốc lên nghi ngút khiến nhiều người hoảng sợ. Việc chữa cháy tại chỗ bất thành, ngọn lửa bùng lên dữ dội ngay lập tức.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Tân đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được khống chế và dập tắt ngay sau đó.
Đáng chú ý, thời điểm ngọn lửa cháy lên dữ dội, nhiều người dân sống ở bên cạnh xưởng gia công nhựa bị ngạt bởi khói độc và tìm cách tháo chạy. Tuy nhiên, chị H.L - hướng dẫn viên du lịch (32 t.uổi, ngụ tỉnh T.iền Giang) lại không may mắn như những người khác, dù được hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.
Từ vụ việc trên khiến nhiều người không khỏi hồi tưởng về trận cháy kinh hoàng ở chung cư mini tại Hà Nội. Trong đó, câu chuyện của người đàn ông nửa đêm nhận được điện thoại của con trai "bố ơi cháy rồi, con bị ngạt rồi" và mất liên lạc làm ai nấy không khỏi xót xa.
Sáng 13/9 vừa qua, những người sống ở ngách 70, ngõ 29 phố Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy chung cư thảm khốc khiến 56 người thương vong. Bà H., sinh sống gần chung cư mini lau nước mắt kể lại, bà gần như thức trắng đêm để cùng hàng xóm tham gia ứng cứu người mắc kẹt trong đám cháy và hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.
Theo VTC News, nhớ lại hình ảnh người đàn ông từ Phú Thọ vội vã xuống Hà Nội tìm tung tích con, bà H. không khỏi đau lòng. Bà kể gần nửa đêm ông ấy nhận được điện thoại của con trai, giọng gấp gáp "bố ơi cháy rồi, con bị ngạt rồi", sau đó mất luôn liên lạc.
"Ông ấy ngồi trước cửa nhà tôi, khi tôi hỏi thăm thì ông ấy nghẹn ngào nói: Chị ơi, con em 20 t.uổi, thằng bé cao to đẹp trai. Con em c.hết rồi, nó ngạt khói c.hết rồi chị ạ", bà H. nghẹn ngào kể. Bà cũng nỗ lực khuyên người đàn ông bình tĩnh, đừng nói những điều tiêu cực nhưng ông quá đau lòng, luôn miệng lẩm bẩm "con em c.hết rồi chị ạ".
Theo lời kể của người bố ở Phú Thọ, con trai ông sống cùng chú tại căn hộ trong chung cư mini. Thời điểm xảy ra cháy, người chú của em ấy không có ở nhà. Lúc này, vừa nghe thấy tiếng kêu cứu ở tầng 3, bà H. vội vàng hô hoán: "Mọi người ơi cứu tầng 3 đi, xem con chú ấy còn sống không". Sau đó là tiếng vọng lại: "4 người vào đây mới khiêng được" vì cậu thanh niên này dáng người cao to.
"Nạn nhân sau đó được bế ra nhưng không rõ sống hay c.hết. Tôi giục ông ấy chạy ra mặt đằng trước chung cư để xem tình hình của con", bà H. kể tiếp. Bà cũng cho biết thêm, có một hộ gia đình khác gồm 3 anh em, người anh là bác sĩ, bịt khăn ướt vào mặt lao ra khỏi đám cháy. Người này đang nằm viện, sức khỏe đã ổn định. Hai người em chưa biết sống c.hết ra sao.
Trước khi lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến, nhiều người đã vô cùng hoảng loạn nhảy sang tầng thượng bên cạnh, bị gãy tay chân. "Thương nhất đám trẻ, bọn nó sợ đến nỗi không bật được tiếng khóc nào, có em bé được đặt vào xô nhựa, bố mẹ chuyền từ chuồng cọp tầng 7 sang nhà hàng xóm nhờ cứu con", bà H. nói.
Lửa đỏ rực "nuốt chửng" tầng thượng căn nhà ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, người dân bỏ chạy hô hoán Nguyễn Kim16:27:46 07/10/2023Tối ngày 6/10, sau khi phát hiện đám cháy tại tầng 4 một căn nhà trên đường Minh Phụng (phường 9, quận 6, TP.HCM), hàng xóm xung quanh đã nhanh chóng ra sức dập lửa. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều bất thành nên họ đành phải bỏ chạy ra ngoài.
Chủ đề liên quan
Vụ cháy chung cư mini: Công an triệu tập nhiều cán bộ lên làm việc
Công an đã xác định điểm xuất phát vụ cháy chung cư mini như thế nào?
Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Phân bổ hơn 110 tỉ t.iền hỗ trợ các nạn nhân thế nào?
Lòng tham và thảm họa
Vụ cháy chung cư mini làm 56 người ra đi: Nguyên nhân gây hỏa hoạn có liên quan đến xe mô tô
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Nạn nhân thoát khỏi vụ cháy chung cư mini Khương Hạ tiết lộ cứu sống cả nhà nhờ kỹ năng đơn giản
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Hà Nội: Liên tục xảy ra cháy ở chung cư, khói đen bốc cao, nhiều người tháo chạy thoát thân
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Diễn viên Tùng Dương phát biểu sốc giữa tâm điểm vụ cháy chung cư, CĐM chỉ trích: Quá loạn ngôn!
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Hà Nội: Cháy chung cư mini 10 tầng, tiếng khóc kêu cứu lúc nửa đêm, ít nhất 3 người không qua khỏi
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Báo cáo