Tang lễ Thương Tín vắng lặng, nghi giới nghệ sĩ "bơ", Trịnh Kim Chi thái độ sốc

15 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Diễn viên Thương Tín đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ Phan Rang, nơi ông sinh ra và cũng là nơi bao bọc ông trong những năm tháng cuối đời.
Đám tang diễn ra lặng lẽ, không kèn trống, với sự hiện diện của người thân và hàng xóm - những người đã gắn bó cùng ông khi ông trở về quê sống những năm cuối.
Hai người con của ông, gồm Bùi Thanh Tùng - con trai với người vợ đầu, và Bùi Thạch Thảo - con gái út với người vợ thứ tư, mặc áo xô, chống gậy tiễn đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng. Hình ảnh hai đứa trẻ lặng lẽ đứng bên linh cữu khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Theo chia sẻ từ gia đình, ngoài nhạc sĩ Tô Hiếu túc trực từ lúc ông trút hơi thở cuối cùng đến khi đưa ra nghĩa trang, chỉ có nghệ sĩ Hồng Tơ gửi hoa phúng viếng. Không có thêm nghệ sĩ nào đến viếng hoặc gửi vòng hoa chia buồn, điều này khiến nhiều người thương cảm khi nhớ về thời kỳ Thương Tín từng là tài tử lừng lẫy của màn ảnh Việt.
Ca sĩ Đan Kim bày tỏ sự xúc động khi biết tin đám tang của ông vắng bóng đồng nghiệp: "Những ngày qua, tôi đọc rất nhiều trang báo và theo dõi tin tức, cảm thấy đau đớn cho tình đời bạc bẽo. Nhiều trang báo viết không một nghệ sĩ đến viếng Thương Tín. Biết rằng nhà anh ở Phan Rang xa xôi, nhưng tại sao không có đại diện hay không có một vòng hoa gửi đến tiễn đưa anh? Những nghệ sĩ lớn tuổi, cùng thời với anh ở đâu? Nghĩa tử là nghĩa tận mà?".
Cô nói thêm rằng đọc những thông tin ấy khiến bản thân buồn: "Khi đương thời, đường xa cũng hóa gần. Khi hết thời, gần cũng hóa xa". Sau khi biết chỉ có danh hài Hồng Tơ gửi hoa, cô đã gọi hỏi thăm tình hình và quan tâm đến việc phần mộ của Thương Tín được xây dựng ra sao. "Tôi muốn biết để nếu cần tôi có thể giúp xây cho anh một nấm mồ, không quan trọng lớn hay nhỏ. Tôi không quen biết Thương Tín, nhưng với tôi, anh là cả một phần ký ức tuổi thơ", Đan Kim chia sẻ.
Nhà thơ Phùng Hiệu - người được Thương Tín tin tưởng gửi gắm những tâm sự cuối cùng - cho biết khoảng nửa tháng trước khi qua đời, nam diễn viên đã gọi cho ông trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, không thể đi lại.
Cảm nhận rõ những ngày cuối của mình đang đến gần, Thương Tín tâm sự: "Mình mong có ai đó tổ chức cho mình một buổi họp mặt bạn bè, để mình gặp lại anh em văn nghệ sĩ, để nói lời cảm ơn vì họ đã giúp đỡ mình suốt những năm tháng khó khăn". Tuy nhiên, mong muốn giản dị ấy vẫn chưa kịp thực hiện thì ông đã ra đi.
Trước đó, bà Hạnh - em gái ruột của ông - cho biết những năm cuối đời, Thương Tín sống tại nhà mẹ đẻ ở quê và được bốn em gái cùng hai em trai thay phiên chăm sóc. Bà Hạnh và bà Hiền là hai người kề cận ông nhiều nhất. "Nhà có bốn chị em gái, ai lo được gì cho anh thì lo, người góp công, người góp của, để anh được chăm sóc những ngày cuối", bà Hạnh chia sẻ.
Nhớ lại thời điểm ngày 8 tháng 12, bà kể khi thấy anh trai quá yếu, bà và em trai định sáng hôm sau sẽ đưa ông vào bệnh viện. Nhưng chưa kịp đưa đi thì tối hôm đó, Thương Tín đã trút hơi thở cuối cùng.
Bà Hiền - một người em gái khác - cũng nói rằng trước khi mất, nam diễn viên không để lại di nguyện nào. Gia đình có ý định đưa ông vào viện dưỡng lão gần nhà để tiện hỗ trợ việc đi lại, nhưng mọi dự tính đều dang dở. Mẹ của Thương Tín năm nay đã 90 tuổi. Dù gia đình cố giấu tin buồn, bà vẫn hay tin và đau lòng trước sự ra đi của con trai.
Hồng Loan bị chỉ trích vì không đến viếng Thương Tín, Bích Trâm tuyên bố thẳng
Khánh Linh16:11:46 12/12/2025Trong lúc đám tang của cố nghệ sĩ Thương Tín diễn ra một cách im ắng, Hồng Loan bất ngờ bị cộng đồng mạng chỉ trích là thiếu tinh tế khi không đến viếng Thương Tín lần cuối dù rằng trước đó cố nghệ sĩ có đến lễ tang của Vũ Linh.

15 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

20 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

16 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
















2 | 0 Thảo luận | Báo cáo