Thứ Sáu ngày 13 duy nhất của năm: Nhiều người sợ, không dám ra đường, vì sao?

Tuyết Ngọc17:45 13/06/2025

 3  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Một lần nữa, cụm từ "thứ Sáu ngày 13" lại trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng loạt bài đăng, bình luận xuất hiện, thể hiện rõ hai luồng quan điểm đối lập.

Theo đó, một bên tin rằng đây là ngày của những điều không may mắn, trong khi bên còn lại khẳng định đây cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, may mắn hay xui xẻo hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ và hành động của mỗi người.

Thứ Sáu ngày 13 duy nhất của năm: Nhiều người sợ, không dám ra đường, vì sao? - Hình 1

Vậy, thực hư về "thứ Sáu ngày 13" là gì? Một năm có bao nhiêu ngày này, và tại sao nó lại trở thành nỗi ám ảnh của một số người, trong khi số khác lại coi là ngày may mắn?

Tần suất xuất hiện của "thứ Sáu ngày 13" và hội chứng tâm lý

Theo các chuyên gia về lịch pháp, số ngày thứ Sáu ngày 13 trong một năm không cố định. Nó có thể xuất hiện từ một đến ba lần. Cụ thể, nếu xem lại lịch, người ta có thể thấy năm 2024 có 2 ngày thứ Sáu ngày 13 rơi vào ngày 13/9 và 13/12. Nhưng năm nay 2025, chỉ có duy nhất một ngày thứ Sáu ngày 13, chính là hôm nay, 13/6.

Đáng chú ý, năm 2026 tới đây sẽ có tới 3 ngày thứ Sáu ngày 13, rơi vào tháng 2, tháng 3 và tháng 11. Đặc biệt, 2026 cũng được ghi nhận là năm có số ngày thứ Sáu ngày 13 nhiều nhất trong thập kỷ. Sự biến động về tần suất xuất hiện này càng khiến ngày này trở nên bí ẩn và thu hút sự chú ý mỗi khi nó đến.

Thứ Sáu ngày 13 duy nhất của năm: Nhiều người sợ, không dám ra đường, vì sao? - Hình 2

Nỗi sợ hãi đặc biệt dành cho thứ Sáu ngày 13 thậm chí còn được công nhận là một hội chứng tâm lý có tên gọi phức tạp: paraskavedekatriaphobia hay friggatriskaidekaphobia. Điều này tương tự như nỗi sợ số 4 ở các quốc gia Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, được gọi là tetraphobia (do cách phát âm của số 4 gần giống với từ "tử" trong tiếng Hán).

Một số người mắc chứng rối loạn này thậm chí còn quá sợ hãi đến mức không dám nhắc đến "thứ Sáu ngày 13". Những người khác tránh mọi hoạt động quan trọng như đi máy bay, đi làm, hay thậm chí là không dám ra khỏi giường vào ngày này. Các nghiên cứu chỉ ra rằng triệu chứng của chứng sợ hãi này có nhiều mức độ, từ lo lắng nhẹ, bồn chồn cho đến hoảng loạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày.

Thứ Sáu ngày 13 duy nhất của năm: Nhiều người sợ, không dám ra đường, vì sao? - Hình 3

Tên gọi của hội chứng nói trên bắt nguồn từ Frigg - nữ thần Bắc Âu mà ngày thứ Sáu (Friday) được đặt theo tên - và triskaidekaphobia, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là sợ số 13. Nó cũng được gọi là paraskevidekatriaphobia, bắt nguồn từ paraskevi, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thứ Sáu. Điều này cho thấy nỗi sợ hãi này đã có gốc rễ sâu xa trong văn hóa và ngôn ngữ.

Nguồn gốc của nỗi sợ hãi: Từ Kinh thánh đến thần thoại Bắc Âu

Quan niệm về thứ Sáu và số 13 là không may mắn đã tồn tại trong nhiều nền văn hóa phương Tây từ hàng thế kỷ, với nhiều câu chuyện và truyền thuyết được cho là nguồn gốc.

Thứ Sáu ngày 13 duy nhất của năm: Nhiều người sợ, không dám ra đường, vì sao? - Hình 4

Một số người cho rằng khái niệm này có thể liên quan đến những câu chuyện trong Kinh thánh. Ví dụ điển hình nhất là Judas Iscariot, một trong 12 tông đồ của Chúa Jesus và cũng là người đã phản bội Ngài, được gọi là "vị khách thứ 13" trong "Tiệc Ly" - bữa ăn cuối cùng của Chúa Jesus cùng các môn đồ trước khi Ngài bị hành hình. Sự hiện diện của Judas đã gắn liền với sự phản bội và qua đời, từ đó gieo vào tiềm thức về sự xui xẻo của số 13 khi nó đi kèm với một sự kiện quan trọng.

Chuyện mê tín xung quanh thứ Sáu ngày 13 cũng có thể liên quan đến thần thoại Bắc Âu. Theo một truyền thuyết phổ biến, 12 vị thần đang dự tiệc tại Valhalla (thiên đường của các vị thần Bắc Âu) thì Loki, á thần chuyên gây hỗn loạn và không được mời, bất ngờ xuất hiện.

Thứ Sáu ngày 13 duy nhất của năm: Nhiều người sợ, không dám ra đường, vì sao? - Hình 5

Sự có mặt của Loki đã nâng tổng số khách lên 13. Sự hỗn loạn mà Loki gây ra đã dẫn đến sự ra đi của Balder, một trong những vị thần tốt bụng và được yêu quý nhất. Sự ra đi của Balder đã khiến tất cả các vị thần đều đau buồn sâu sắc, và từ đó, số 13 gắn liền với điềm gở và những điều không may.

Một số giả thuyết khác còn cho rằng thứ Sáu ngày 13 có liên quan đến các sự kiện lịch sử không may mắn, chẳng hạn như việc bắt giữ và hành quyết hàng loạt Hiệp sĩ Templar vào thứ Sáu ngày 13 tháng 10 năm 1307, theo lệnh của Vua Philip IV của Pháp. Những sự kiện này, dù có thể được thêu dệt hoặc phóng đại qua thời gian, đã góp phần củng cố thêm niềm tin về sự xui xẻo của ngày này trong văn hóa dân gian.

Thứ Sáu ngày 13 duy nhất của năm: Nhiều người sợ, không dám ra đường, vì sao? - Hình 6

Quan niệm về thứ Sáu ngày 13 ở các quốc gia khác nhau: May mắn hay xui xẻo?

Thú vị thay, trong khi một số quốc gia tin rằng thứ Sáu ngày 13 là ngày xui xẻo, thì ở một số nền văn hóa khác, đây lại là ngày vô cùng may mắn, hoặc ít nhất là không có ý nghĩa tiêu cực nào. Điều này cho thấy quan niệm về may mắn và xui xẻo thường mang tính tương đối và phụ thuộc vào bối cảnh văn hóa.

Ở Brazil, thứ Sáu ngày 13 xảy ra vào tháng 8 được coi là ngày không may mắn hơn bất kỳ thứ Sáu ngày 13 nào khác. Điều này đặc biệt đúng vì từ agosto (tháng 8) vần với desgosto (nỗi buồn) trong tiếng Bồ Đào Nha, tạo nên một sự liên kết về âm thanh và ý nghĩa tiêu cực.

Thứ Sáu ngày 13 duy nhất của năm: Nhiều người sợ, không dám ra đường, vì sao? - Hình 7

Ngược lại, ở nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha và một số nước theo văn hóa La Tinh, thứ Sáu ngày 13 lại được coi là ngày may mắn. Niềm tin này đôi khi bắt nguồn từ việc họ không coi số 13 là xui xẻo như các nền văn hóa Anglo-Saxon, hoặc có những truyền thống riêng mà số 13 mang ý nghĩa tích cực.

Thậm chí, người ta còn tin rằng thứ Sáu ngày 13 là ngày đặc biệt may mắn cho trẻ chào đời. Minh chứng cho điều này, đã có nhiều câu chuyện về những người trúng hàng triệu đô la vào thứ Sáu ngày 13, càng củng cố niềm tin về sự may mắn của ngày này trong một số cộng đồng.

Thứ Sáu ngày 13 duy nhất của năm: Nhiều người sợ, không dám ra đường, vì sao? - Hình 8

Trong Ai Cập cổ đại, số 13 cũng được coi là con số của sự may mắn. Họ tin rằng giai đoạn thứ 13 của cuộc sống có liên quan đến thế giới bên kia, một thế giới của sự tái sinh và vĩnh cửu. Sau khi nền văn minh Ai Cập cổ đại suy tàn, số 13 vẫn gắn liền với sự kết thúc của cuộc sống trần thế.

Tuy nhiên, hàm ý của nó đã chuyển từ hy vọng và sự tái sinh sang cái chết và nỗi sợ hãi trong các nền văn hóa sau này, thể hiện sự thay đổi trong quan niệm theo thời gian và sự lan tỏa của các truyền thuyết khác.

Thứ Sáu ngày 13 duy nhất của năm: Nhiều người sợ, không dám ra đường, vì sao? - Hình 9

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không