"Thầy trò Đường Tăng" ở chợ đêm Phú Quốc gặp kiếp nạn thứ 82, chưa thỉnh được kinh đã bị "bế" đi
Khu vực chợ đêm Phú Quốc có hôm xuất hiện gần chục người cải trang thành nhân vật Tôn Ngộ Không hay Đường Tam Tạng, Trư Bát Giới nhằm thu hút du khách chụp hình chung để thu t.iền.
Theo đó, tối 23/8 vừa qua, nhiều người dân và du khách tại chợ đêm Phú Quốc (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), bất ngờ chứng kiến 3 người đàn ông trong trang phục Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới bị lực lượng chức năng đưa lên xe công vụ chở đi.
Thông tin ban đầu, nhóm người này được mời về làm việc để làm rõ một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực chợ đêm Phú Quốc. Qua tìm hiểu, nhóm đã "hành nghề" ở khu vực cổng chợ đêm từ lâu. Ban đầu, họ chỉ bán bánh kẹo với giá 10.000 đồng đến 20.000 đồng mỗi gói. Nhiều du khách thấy vui mắt nên mua kẹo và chụp ảnh cùng. Thấy có nhiều người xin chụp, nhóm bắt đầu đòi khách trả 50.000 đồng sau mỗi lần như thế.
Trước đó, nhiều người dân và du khách đến tham quan, mua sắm tại đây cũng đã phản ánh trên mạng xã hội về các chiêu trò chèo kéo khách của những người hóa trang thành thầy trò Đường Tăng trong phim Tây Du Ký.
"Thấy làm ăn được, ngày càng xuất hiện thêm nhiều ông Tề Thiên, có đêm xuất hiện cùng lúc cả chục ông. Có ông chụp hình xong đòi khách trả tới 200.000 đồng một người dẫn đến cãi vã ồn ào, làm xấu hình ảnh du lịch Phú Quốc", một người buôn bán trong chợ cho hay.
Đến sáng ngày 24/8, bà Trần Mỹ Hiệp - Chủ tịch UBND phường Dương Đông - xác nhận vụ việc và cho biết đây là lần thứ hai nhóm "thầy trò Tôn Ngộ Không" này được mời làm việc về tình hình an ninh trật tự tại chợ đêm Phú Quốc.
"Nhằm chấn chỉnh tình trạng gây mất trật tự an ninh ở khu vực chợ đêm Phú Quốc, Phòng văn hóa và thông tin TP Phú Quốc kết hợp với Đội trật tự đô thị mời nhóm người trên về trụ sở để nhắc nhở một số vấn đề về an ninh trật tự. Sau khi làm việc thì họ đã về", bà Hiệp nói thêm.
Cũng theo bà Hiệp, nhóm này cũng đã được nhắc nhở về việc không được chèo kéo, đòi hỏi t.iền của khách không hợp lý. Nếu nhóm bị bắt quả tang có hành vi không phù hợp, gây mất an ninh trật tự thì địa phương sẽ có giải pháp xử lý.
Khoảng hơn 1 năm trước, tại khu vực công viên Bạch Đằng, cổng chợ đêm Phú Quốc cũng từng xuất hiện một người đàn ông mặc trang phục Tôn Ngộ Không đứng bán kẹo. "Người này thường đưa kẹo cho trẻ nhỏ và không nói gì, khi đ.ứa b.é cầm kẹo đi hoặc bóc kẹo ra ăn thì mới đòi t.iền cha mẹ hay người thân em bé", một người dân gần khu vực chợ đêm Phú Quốc nói.
Những chiêu thức bán hàng của nhóm người này ngày càng khiến du khách và người dân bức xúc. Một tiểu thương buôn bán gần cổng chợ đêm Phú Quốc cho biết, gần đây nhóm này hay chú ý đến các du khách nước ngoài. Cứ thấy du khách đứng chụp hình check-in cổng chợ đêm thì sẽ có một "Tôn Ngộ Không" hay "Đường Tăng" giả lân la chụp ảnh cùng.
Chụp xong, người này chèo kéo du khách mua kẹo mút với giá 10.000 đồng/cây. Nếu cả nhóm (3 - 4 "thầy trò Đường Tăng") cùng vào đứng chụp hình chung với khách, phí chụp hình chung sẽ là 200.000 đồng. Không ít du khách phải "ngậm bồ hòn", trả t.iền để không bị làm khó dễ.
Thông tin về vụ việc trên, ông Huỳnh Thanh Trông, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP. Phú Quốc cho biết, để chấn chỉnh việc mua bán chèo kéo khách du lịch tại chợ đêm Phú Quốc, đơn vị này đã thống nhất với Đội Trật tự đô thị P.Dương Đông ra quân kiểm tra thường xuyên tại khu vực này.
"Đối với những người cải trang thành các nhân vật trong phim Tây Du Ký, Đội Trật tự đô thị, Công an phường sẽ mời lên làm việc, nếu phát hiện vi phạm (thu t.iền khách trái quy định, vòi vĩnh...) sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật", ông Trông nói.
Không riêng gì chợ đêm Phú Quốc mà tại rất nhiều địa điểm nổi tiếng khác cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Điển hình là ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) cách đây không lâu, cứ mỗi tối sẽ xuất hiện một số người mặc trang phục Tôn Ngộ Không, chuột Mickey bắt chụp ảnh rồi giở trò xin t.iền đểu dưới hình thức bán kẹo.
"Lúc đầu anh đó nói với tôi xin một tấm hình và cho tôi một cây kẹo. Chúng tôi chụp vài tấm ảnh, sau đó anh hỏi tôi có mấy đồng không, cho xin một ít. Tôi nghĩ họ cũng mưu sinh nên cho mỗi người 10.000 đồng", nạn nhân kể lại.
Theo đó, khoảng 20h, tại trung tâm phố đi bộ xuất hiện hai thanh niên mặc trang phục mascot chuột Mickey và Tôn Ngộ Không. Họ liên tục di chuyển, lôi kéo khách tham quan chụp ảnh. Sau khi đã chụp ảnh, nhóm người này dúi kẹo vào tay khách và bắt đầu xin t.iền dưới dạng "tùy tâm".
Ông Minh Dũng (Việt kiều Úc) chia sẻ: "Chúng tôi cho họ 10.000 đồng, họ chê và đòi lấy 20.000 đồng. Họ nói là sinh viên nên chúng tôi giúp. Tôi và con tôi ở nước ngoài, thấy họ làm như vậy là mất phong cách người Việt Nam hết.
Cô gái hát "See tình" hay hơn bản gốc, gây sốt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ không phải người Việt Hoa Tuyết14:58:07 16/08/2023Lộ danh tính nữ du khách xinh đẹp đàn hát bài See tình của Hoàng Thùy Linh bằng tiếng Việt, trôi chảy không kém người bản xứ đang gây xôn xao cộng đồng mạng những giờ qua.
Chủ đề liên quan
Người mẫu Hàn Quốc khoe thời trang đi chợ đêm Phú Quốc, nổi bật vì vóc dáng như búp bê
Nhóm FBBOIZ 'tái hợp' sau thời gian im ắng
Ngụy Tuệ Lệ - "Vợ hụt" Trư Bát Giới: Thời trẻ học toàn trường danh tiếng, nhan sắc U70 g.ây s.ốc nặng
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Hóa ra chẳng có chuyện "ăn thịt Đường Tăng là bất tử" ở Tây Du Ký, cú lừa này fan mới kịp nhận ra sau hơn 35 năm?
Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM
TP HCM: Bị đám đông bao vây trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, anh công an nói lời cảm động
Cô gái "dở khóc dở cười" khi bị "hét giá", ăn viên chiên hết 450 nghìn
Hàng rong chặt c.hém ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: 'Không dám cãi vì sợ ăn đ.ập'
Tôn Ngộ Không “chẳng sợ trời, chẳng sợ đất” nhưng vì sao lại ngại thủy chiến?
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo