Review ổ bánh mì bột lọc của người miền Trung, cô gái khiến dân mạng ngỡ ngàng từ chất lượng đến giá cả: "Ủa ngon thật không bạn ơi?"

Cuối tháng 11, Trần Tâm (Đồng Tháp) tất bật chuẩn bị trở lại Nhật Bản sau vài ngày thăm nhà. Ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân, anh còn mang theo hơn 130 chiếc bánh bột lọc do chính mẹ anh gói để anh tặng bạn bè cho đỡ nhớ hương vị quê nhà.
Tâm chia sẻ đây là lần thứ ba anh từ Nhật về thăm gia đình trong suốt 5 năm làm việc tại xứ sở mặt trời mọc. Lần nào về, anh cũng cố gom quà quê để mang sang, nhưng chủ yếu là đồ khô. Lần này, vì muốn tạo bất ngờ cho bạn bè, anh mang bánh mẹ mới luộc xong và cũng vì thế mà gặp chuyện dở khóc dở cười.
Không qua cửa an ninh chỉ vì... nhân tôm thịt
Khoảnh khắc "định mệnh" diễn ra ngay tại quầy check-in Tân Sơn Nhất. Nhân viên hãng bay nhìn thấy túi đồ lỉnh kỉnh liền hỏi anh mang gì bên trong. Tâm thật thà: "Bánh bột lọc nhân tôm thịt mẹ làm mang qua cho anh em". Ngay lập tức, nhân viên nhắc nhở rằng không được phép mang sản phẩm có chứa thịt vào Nhật, kể cả đã chế biến. Tâm bối rối: "Mình cứ nghĩ chỉ rau củ, trái cây tươi mới bị cấm, không ngờ cả thịt heo, thịt bò đã nấu chín trong bánh cũng không được".
Quy định của Nhật nêu rõ: mọi loại thực phẩm làm từ thịt lợn, bò... đều cấm nhập cảnh nếu không qua kiểm định, kể cả ở dạng tươi, đông lạnh hay đã nấu chín, thậm chí cả trong bánh chưng hay bánh trung thu nhân thịt. Khi nhận ra không có cách gửi lại hay mở kiểm định, Tâm chỉ biết nhìn túi bánh mẹ làm và tìm cách "giải cứu".
Ngồi ăn một mình giữa sân bay: "Đến chiếc thứ 30 là muốn gục"
Không quen ai, không dám mời ai, cũng không thể mang lên máy bay. Tâm quyết định ăn một mình. Tại khu vực chờ lên máy bay, anh từ tốn bóc từng chiếc bánh bột lọc ra thưởng thức, vừa tiếc của vừa tiếc công mẹ gói.
"Được 30 cái là chịu, ngán tới cổ" , anh kể. Đó cũng là lúc anh buộc phải bỏ lại hơn 100 chiếc bánh còn nguyên, đành tạm xa món khoái khẩu của mình.
Tâm hài hước nói: "Có khi vài năm nữa tôi mới dám ăn lại bánh bột lọc" – một lời tuyên bố nghe mà vừa buồn vừa bất lực.
Clip lên TikTok bất ngờ hút tương tác
Chỉ là câu chuyện nhỏ, nhưng ai xem cũng thấy... đúng là chuyện của người Việt xa quê. Khi đăng đoạn video ngắn lên tài khoản TikTok cá nhân, Tâm không nghĩ clip lại lan nhanh và nhận về hàng loạt bình luận vừa thương vừa buồn cười. Nhiều bạn trẻ chia sẻ cũng từng muốn mang đặc sản quê sang nước ngoài nhưng không biết mặt hàng nào bị cấm.
Tâm nói vui: "Mẹ tôi chưa biết chuyện clip viral, chỉ có vài người quen nhắn đùa: 'Ăn có chút xíu mà giờ cả nước biết'." Dù chỉ là tình huống trớ trêu, Tâm vẫn mong câu chuyện của mình giúp mọi người để ý hơn khi xếp đồ đi nước ngoài. Đặc biệt là các bạn trẻ thích mang quà quê sang tặng bạn bè – vừa ý nghĩa vừa đúng quy định để tránh rơi vào cảnh "ăn bánh bất đắc dĩ" như anh.
Bài học nho nhỏ cho mọi chuyến bay
Quà quê quý thật, nhưng hiểu đúng quy định còn quan trọng hơn. Câu chuyện của Trần Tâm đang được chia sẻ rộng rãi không chỉ vì sự hài hước, mà còn bởi nó phản ánh thói quen rất quen thuộc của người Việt xa xứ: mang chút hương vị quê nhà đi thật xa.
Điều Tâm gặp phải cũng là lời nhắc nhở cho bất kỳ ai chuẩn bị sang Nhật (hay các nước khác có quy định nghiêm về kiểm dịch) nên kiểm tra kỹ danh mục cấm mang theo. Đặc biệt là nhóm thực phẩm có thịt heo – bò – gia cầm, kể cả đã nấu chín, phơi khô, đóng gói hay làm bánh.
Một chiếc bánh bột lọc có thể không lớn, nhưng câu chuyện về nó lại khiến nhiều bạn trẻ "vỡ ra" kha khá điều trước mỗi chuyến bay quốc tế.
Camera ghi cảnh cô gái lạ có hành động chớp nhoáng với bà cụ bán bánh bột lọc: 8 triệu người chứng kiến thốt lên "dễ thương quá"
S.A11:41:33 25/10/2024Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ rầm rộ clip của Tina Thảo Thi ((tên thật là Nguyễn Tiến Thịnh, sinh năm 1998) - TikToker khá nổi tiếng với series giúp đỡ các cụ bà cụ ông đang vất vả mưu sinh ven đường.

















4 | 0 Thảo luận | Báo cáo