Thanh niên bán vé số đi xe lăn từ TP.HCM về Phú Yên đến kiệt sức

Hà Hà20:59 04/08/2021

 3  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Do dịch Covid-19 bùng phát ở các tỉnh thành phía Nam, nhiều người lao động rơi vào cảnh mất việc làm, không có thu nhập, cuộc sống vô cùng khó khăn. Không thể bám trụ lại được, họ quyết định trở về quê nhà. Vì không có kinh phí đi đường, họ chọn đi xe máy, đi xe đạp, đi bộ hoặc thậm chí là xe lăn, chỉ với mong muốn được về quê.

Thanh niên bán vé số đi xe lăn từ TP.HCM về Phú Yên đến kiệt sức - Hình 1

Chàng trai Trần Văn Trường, sinh năm 1998 ở An Hòa Hải, Tuy An, Phú Yên đã quyết định về quê trên chiếc xe lăn của mình. Trường cho biết năm 1 t.uổi, anh bị sốt rồi lên cơn co giật, từ đó đến nay phải ngồi xe lăn.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 16 t.uổi, Trường đã quyết định một mình vào TP.HCM mưu sinh bằng nghề bán vé số để nuôi sống bản thân. Thời gian vừa qua, do tình hình dịch bệnh phức tạp, Trường không thể đi bán vé sống và chỉ có thể ở phòng trọ. "Dịch bệnh nên mình không thể ra ngoài bán vé số được nữa, chỉ toàn ở phòng trọ, mà không có t.iền, không có thu nhập nên không thể cầm cự được, mình đành phải quyết định về quê", Trường chia sẻ.

Ngày 29/7 vừa qua, Trường quyết định liều mình về quê trên chiếc xe lăn cũ kỹ. Chiếc xe lăn của anh chạy điện nên mỗi khi hết điện phải sạc mới có thể đi tiếp. Mỗi lần sạc đầy chỉ đi được khoảng 50 km. "Lúc đầu, mình rất hoang mang vì quãng đường rất là dài. Trên đường mình về quê thì cũng được nhiều người giúp đỡ, có người phát cơm, phát thức ăn, đồ uống miễn phí.

Mình ngồi trên chiếc xe lăn cứ chạy hoài chạy hoài. Lúc nào hết điện thì vào cây xăng, có chỗ cho sạc nhờ có chỗ không", Trường cho biết. Khi đến địa phận Cam Ranh, Trường đuối sức và phải nhờ mọi người giúp đỡ. Tại đây, hội bạn hữu đường xa tỉnh Khánh Hòa đã đưa anh lên ô tô về đến địa phận Phú Yên. Đến trưa 4/8, Đội SOS Hội chữ thập đỏ Phú Yên đã đón anh về xã An Hòa Hải, Tuy An. "Quãng đường về quê rất mệt mỏi, vất vả. May nhờ có hội bạn hữu đường xa tỉnh Khánh Hòa và Đội SOS Hội chữ thập đỏ Phú Yên giúp đỡ rất nhiệt tình nên mình có thể về quê an toàn", Trường chia sẻ. Hiện tại, Trường đang ở trong khu cách ly tại xã An Hòa Hải. Khi hết thời gian cách ly, anh có thể trở về bên gia đình.

Thanh niên bán vé số đi xe lăn từ TP.HCM về Phú Yên đến kiệt sức - Hình 2

Thanh niên bán vé số đi xe lăn từ TP.HCM về Phú Yên đến kiệt sức - Hình 3

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hàng nghìn người dân chở theo vợ con tìm đường chạy xe máy về quê Nghệ An để trốn dịch khiến ai nấy xót xa. Dẫu hành trình vượt ngàn km mệt mỏi và đầy rẫy hiểm nguy, nhưng những người lao động nghèo vẫn cố gắng di chuyển ngày đêm để về quê sau nhiều ngày họ bị mất việc, sống nơm nớp trong phòng trọ vì sợ lây nhiễm dịch Covid-19.

Trên mỗi chiếc xe máy cũ kỹ là cả gia đình gồm vợ chồng, con nhỏ và những bao tải đựng chăn chiếu, quạt... được buộc chằng chịt phía sau xe. Hình ảnh những người dân tóc tai bù xù, quần áo lem luốc bám bụi, ánh mắt đỏ ngầu sau nhiều ngày di chuyển đã phần nào cho thấy sự vất vả.

Thế nhưng, có lẽ xót xa hơn cả là hình ảnh những em nhỏ chỉ vài tháng t.uổi cũng phải cùng cha mẹ vượt cả ngàn cây số về quê. Sau nhiều giờ đồng hồ chạy xe xuyên ngày đêm, các gia đình nhỏ tập trung thành từng nhóm tranh thủ tìm bãi đất trống trải vội tấm nylon để ăn mẩu bánh mì, uống ngụm nước suối rồi nằm nhoài ra chợp mắt để chuẩn bị tiếp chuỗi hành trình dài. Chứng kiến những người dân nghèo ròng rã chạy xe suốt nhiều ngày để về quê tránh dịch, mới đây một mạnh thường quân đã đứng đợi ở cầu Bến Thuỷ (Nghệ An) để gửi đến những người lao động nghèo chút quà nhỏ của mình.

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, chị Đinh Thu Hiền viết, "Gia đình mình hiện đang ở chốt kiểm dịch cầu Bến Thuỷ 2 để chia sẻ một chút khó khăn với bà con về quê tránh dịch bằng xe máy. Bạn bè trên Facebook biết đoàn xe máy nào về báo họ về cầu Bến Thuỷ 2 giúp mình với nhé".

Được biết, do tình hình dịch bệnh phức tạp, không thể trao quà đến tận tay mọi người nên gia đình chị Hiền đã làm một chiếc thùng carton, bên trong bỏ rất nhiều phong bì. Bên trên thùng carton có ghi dòng chữ: "Mỗi người đi xe máy về quê vui lòng nhận 1 phong bì 500k".

Hành động ý nghĩa cũng như tấm lòng của gia đình chị Hiền sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người ấm lòng. Phần quà nhỏ này sẽ giúp những người dân có hoàn cảnh khó khăn có thêm chút kinh phí mua gạo, mua thực phẩm... duy trì thêm cuộc sống gia đình trong mùa dịch này.

Thanh niên bán vé số đi xe lăn từ TP.HCM về Phú Yên đến kiệt sức - Hình 4

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Thượng úy công an hy sinh khi truy đuổi thanh niên vi phạm Chỉ thị 16

Hu00e0 Hu00e004:39:27 03/08/2021
Công an quận 6, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Hứa Hán V (27 t.uổi, ngụ phường 6, quận 6) để lấy lời khai, điều tra vụ việc liên quan một cán bộ Công an hy sinh khi truy đuổi thanh niên này. Thông tin ban đầu, vào tối 2/8, tổ tuần tra phòng chống dịch Covid-19 của Công an...

 5  |  0 Thảo luận  |  

Người phụ nữ cầm xấp t.iền phát cho bà con chạy xe máy về quê tránh dịch là ai?

Hà Hà17:06:13 01/08/2021
Do tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang diễn biến phức tạp, nên hàng ngàn người dân đã chấp nhận khăn gói cùng gia đình chạy xe máy vượt ngàn km về quê tránh dịch. Dẫu hành trình về quê tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cũng như mệt mỏi những nhiều gia đình vẫn quyết...

 2  |  0 Thảo luận  |  

Bỏ mặc người yêu ở công viên vì bị công an bắt gặp hẹn hò giữa mùa dịch

Hà Hà02:15:01 30/07/2021
Thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện những biện pháp cấp bách nhất ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo chỉ thị này, người dân ra khỏi nhà...

 5  |  0 Thảo luận  |  

Bé mồ côi bị bà vứt ở ủy ban xã không cho nhập hộ khẩu: “Cháu nội thì nhận”

Hà Hà22:13:03 29/07/2021
Mới đây, tài khoản Facebook N.A chia sẻ đoạn clip ngắn cùng dòng chia sẻ: Mẹ c.hết, bà ngoại không cho nhập hộ khẩu, bỏ cháu lại ở Ủy ban xã khiến netizen bàn tán xôn xao. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy b.é t.rai cùng bà ngoại của mình đang ở ủy ban xã. Tại đây, cán bộ...

 5  |  0 Thảo luận  |  

TP.HCM: Trường học sẵn sàng trở thành khu cách ly phòng chống dịch Covid-19

Tin tài trợ
Mới đây, Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có hướng dẫn các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc, các trường THPT, trung tâm GDTX trưng dụng cơ sở làm khu cách ly theo quy định.

Vụ "đề ôn tập giống đến 80% đề thật của Bộ GD-ĐT": Phó Hiệu trưởng lên tiếng "thầy đau lắm", đọc đoạn tâm sự đầy nước mắt

Tin tài trợ
Thầy Phan Khắc Nghệ (Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Tĩnh) mới đây đã thông tin thêm về sự việc lùm xùm đề ôn tập Sinh.

Chú chó thông minh biết nhận t.iền từ khách cho chủ

Tin tài trợ
Chó là động vật gần gũi, có tình cảm thân thiết với người, chính vì vậy, không ít gia đình cưng và chiều chuộng chúng. 

6 thủ phạm khiến ví của bạn “xẹp lép”, số 4 và số 5 nhiều người không ngờ tới

Tin tài trợ
Trong cuộc sống hàng ngày có những khoản chi “bào mòn” ví t.iền nhưng chính bạn lại không nhận ra.

Cướp giật tài sản của cụ ông bán vé số dạo

Tin tài trợ
Lười lao động, để có t.iền tiêu xài 2 thanh niên ở huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang rủ nhau đi cướp giật vé số và t.iền của người đi bán vé số dạo nhưng bị cảnh sát bắt ngay sau đó.

Dịch Covid-19 bùng phát: Trầy trật ngày đêm vì người Sài Gòn ngừng 'ước mơ' sau 5 giờ chiều

Tin tài trợ
Trước kia, những người già trong căn nhà vé số ở hẻm đường Nguyễn Văn Cừ (Q.1, TP.HCM) có thể bán hơn 200 vé trong đêm, thì khi dịch Covid-19 ập đến, ước mơ sau 5 giờ chiều của người Sài Gòn cũng cất lại. Đời vé số cũng trầy trật mãi sớm khuya cho những tờ vé số ít...

Thấy người đàn ông chống nạng mời mua vé số, tôi mở kính xe rồi c.hết lặng còn anh vội vã quay lưng bỏ đi

Tin tài trợ
Thấy bóng người đàn ông chống nạng, chỉ còn một bên chân, ăn mặc lôi thôi, rất tội nghiệp đang mời mua vé số. Tôi mở kính xe định mua ủng hộ vài tờ thì c.hết sững khi thấy mặt anh ấy.
hằng du mục bị đ.ánhhạt tiêu playxoài non ly hônlydie vũ- quang linh vlogmrvittôn bằngxemesismiss supranationallisahạt tiêulọ lemcon gái quyền linhlưu diệc phi