Bình Tinh tang thương dồn dập mất 4 người thân, "gánh" cả gia tộc cải lương

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Tính đến nay, Thái Vinh mới chính thức theo nghề diễn chuyên nghiệp được 10 năm nhưng anh đã tạo dựng một tên tuổi vững vàng trong lòng khán giả hâm mộ cải lương tuồng cổ.
Kỹ sư nhờ sếp giám sát công trình để đi hát
Nghệ sĩ Thái Vinh tên thật là Thái Quang Vinh, sinh ra trong gia đình có truyền thống Hát Bội. Thập niên 1980, ba mẹ anh mở đoàn tuồng cổ, lấy tên con trai Thái Vinh đặt cho đoàn. Là con nhà nòi nhưng Thái Vinh không nối nghiệp ba mẹ. Năm 2007, anh tốt nghiệp Đại học Mở TP.HCM chuyên ngành xây dựng rồi đi làm kỹ sư.
"Yên phận" làm kỹ sư xây dựng 8 năm trời, Thái Vinh vẫn không dứt duyên nợ với ca hát. Thời đi học, anh hầu như có mặt trong hoạt động văn nghệ của Đoàn, trường cũng như tham gia các cuộc thi nhỏ. Khi ấy, anh chủ yếu hát nhạc nhẹ, nhạc đỏ chứ không nghĩ sẽ hát cải lương. Đến khi đi làm, Thái Vinh vẫn thỉnh thoảng hát phụ gánh hát của ba mẹ.
Giống như Bình Tinh, ba mẹ Thái Vinh đều là nghệ sĩ nhưng thường khó chỉ dạy nghề cho con nên gửi anh theo NSƯT Xuân Quang học vũ bộ. Mỗi tháng, anh học 2 buổi, mỗi buổi vỏn vẹn 2 tiếng tranh thủ giờ nghỉ trưa của công ty.
Khoảng 2013, Thái Vinh bắt đầu lân la đi hát nghiệp dư, cứ tan sở là anh chạy đi hát chầu dù cát-xê chẳng bõ công đi lại. Thái Vinh mê hát tới nỗi có hôm đang đi công trình gọi cho sếp, nhờ thay anh quản lý, giám sát công trình rồi xin nghỉ 3 ngày đi hát. Sếp đồng ý, anh chất đồ lên xe máy rồi chạy đi diễn tỉnh, đúng 3 hôm sau quay lại đi công trình.
"Nghề kỹ sư khô khan lắm, mỗi ngày tôi chỉ biết sắt thép, bê tông, quanh quẩn với đội thợ, đội thầu. Kỹ sư ra công trình dầm mưa dãi nắng còn nghệ sĩ lên sân khấu ăn mặc lộng lẫy, hai công việc đối lập nhau nhưng tôi đều thích nghi nhanh. Hồi xưa, ai cũng kêu sao tôi làm kỹ sư đi công trình mà trắng quá. Tôi xưa giờ thế rồi, có dãi nắng mấy cũng không đen", Thái Vinh tếu táo.
Tay ngang hát thành đôi với đào nổi tiếng
Bén duyên với sân khấu chưa lâu, một ngày Thái Vinh gặp Bình Tinh và bước ngoặt bắt đầu xuất hiện. Năm 2015, khi về đoàn Huỳnh Long và được ghép đôi diễn chung với nữ nghệ sĩ, anh nhanh chóng tạo được tiếng vang. Là người tay ngang đi hát, Thái Vinh hiểu rõ mình phải nỗ lực gấp nhiều lần so với những nghệ sĩ xuất thân trong nghề. Gia nhập đoàn, anh được soạn giả Bạch Mai nhận làm con nuôi và tận tình truyền dạy kinh nghiệm. Không chỉ dựa vào sự chỉ bảo của các bậc tiền bối, Thái Vinh còn chủ động theo học các lớp đào tạo cải lương bài bản, đồng thời tập luyện nghiêm túc với Bình Tinh.
Anh chia sẻ: "Là con nhà nòi, tôi lớn lên trong môi trường gánh hát tuồng cổ nên khi theo nghề, tôi bắt nhịp mọi thứ rất nhanh. Tôi thần tượng ba Vũ Linh và anh Vũ Luân, xem hầu hết các video trình diễn của họ và học theo. Tôi cũng học từ Bình Tinh rất nhiều. Trên sân khấu chúng tôi tập từng bước đi, điệu bộ, ca diễn; về đến nhà tiếp tục gọi video luyện hát, thảo luận tâm lý nhân vật. Tôi không tập cố định mỗi ngày bao lâu nhưng nếu rảnh, tôi có thể tập hát cả ngày. Tôi đầu tư dàn máy, tự thu âm và nghe lại để biết mình hát chỗ nào chưa được. Tôi theo nghề rất muộn, 10 năm chưa là gì so với một nghệ sĩ sân khấu. Nhưng tôi đã nỗ lực nhiều như thế mới theo kịp Bình Tinh."
Nhìn lại hành trình, Thái Vinh thừa nhận mức lương của một kỹ sư trước đây cao hơn nhiều so với việc đi hát. Tuy nhiên, anh làm công việc ấy chỉ với tâm thế kiếm tiền, không dành trọn đam mê như dành cho sân khấu bây giờ. Anh nhớ thời điểm còn đi hát chầu, tự bỏ tiền túi lo trang phục, chi phí đi lại, ăn ở, trong khi cát-xê chẳng đáng bao nhiêu nhưng vẫn say mê đứng trên sân khấu. Dù hiện tại đã trở thành nghệ sĩ, Thái Vinh không bỏ hẳn nghề cũ. Anh chỉ hạn chế việc đi công trình và chuyển sang nhận thiết kế nhà để có thời gian trọn vẹn hơn với cải lương.
Đạo diễn - NSND Hữu Quốc chia sẻ: "Thời gian qua, tôi là người chứng kiến từng bước phát triển tài năng của Thái Vinh. Với tôi, Thái Vinh là một anh kép chánh biết kính trên nhường dưới, rất đam mê nghề và luôn chịu khó học hỏi. Một nghệ sĩ trẻ yêu nghề như thế thì không có lý do gì mà Tổ nghiệp không đãi ngộ em ấy."
Còn nghệ sĩ Bình Tinh, một đồng nghiệp thân thiết của Thái Vinh cho biết: "Anh Thái Vinh rất đam mê nghề, luôn hết mình với nghệ thuật. Tôi tin rằng Thái Vinh sẽ còn tiến xa hơn với nghề cũng như sẽ có thêm nhiều vai diễn tạo dấu ấn trong lòng khán giả."
Đưa cải lương vào học đường
Thái Vinh được soạn giả Bạch Mai nhận làm con nuôi, hỗ trợ trưởng đoàn Bình Tinh gây dựng lại đoàn Huỳnh Long. Thời gian đầu, đoàn quá khó khăn, 2 người thường xuyên bỏ tiền túi trang trải hoạt động.
Là đoàn trưởng, đoàn phó nhưng bộ ba đều tự mình bán vé mỗi suất diễn. Thái Vinh bộc bạch: "Chúng tôi chỉ cầu lỗ ít nhất có thể, hòa vốn đã mừng chứ kiếm lời thì không. Một vở đầu tư chỉn chu trung bình hơn 100 triệu đồng, không bao gồm chi phí trang phục. Chúng tôi tự bỏ tiền túi, có khi phải trả góp, để may đồ diễn chứ không bao giờ mặc lại đồ cũ lên sân khấu diễn. Chúng tôi có bán hết vé cũng chỉ bù lại 2/3 chi phí, phần còn lại phải nhờ nhà tài trợ, nhà hảo tâm."
Dĩ nhiên, đoàn Huỳnh Long có lợi thế từ tên tuổi sẵn có và không bị áp lực khoản chi cho kịch bản. Hiện nay, tuồng cải lương Hồ Quảng hầu như thuộc về đoàn Huỳnh Long (soạn giả Bạch Mai) và đoàn Minh Tơ (cố NSND Thanh Tòng), ai muốn hát phải thông qua hai đoàn này.
"Bình Tinh đang thay mẹ Mai quản lý gia tài tác phẩm đồ sộ và thu tiền bản quyền. Mẹ có cả trăm tuồng, hát cả đời không hết. Mẹ Mai nói: "Mẹ không có gì cho mấy đứa, chỉ có tuồng thôi. Khi mẹ mất, mẹ sẽ để tuồng cho mấy đứa dùng, hãy cố gắng phát huy chúng."
Thời quá nghèo khó, đoàn Huỳnh Long từng phải bán bản quyền các video tác phẩm. Sau một thời gian, Thái Vinh quyết không bán nữa. Anh lập kênh riêng cho đoàn, thu hình rồi tự dựng để đăng video các buổi diễn của đoàn lên.
Bình Tinh, Thái Vinh vừa gầy dựng lại đoàn Huỳnh Long, vừa lên kế hoạch đưa cải lương vào học đường. Cặp đôi kết nối với đạo diễn Thanh Hiệp để dựng rạp, diễn tuồng ngay tại trường hoặc đề xuất cho học sinh, sinh viên xem cải lương Hồ Quảng như hoạt động ngoại khóa.
Bình Tinh: Cô bé gà con khó nuôi bị mẹ bỏ vào chùa đến khi lớn vẫn bị chồng bỏ?
An Huy16:08:25 06/12/2025Từ cô bé gà con khó nuôi đến Quán quân Sao Nối Ngôi, Bình Tinh kiên cường gánh vác cả một đoàn cải lương tuồng cổ lừng lẫy. Trước thông tin Bình Tinh ly hôn sau gần 20 năm gắn bó, người cha nuôi thân thiết là NSƯT Kim Tử Long đã có...

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ






4 | 0 Thảo luận | Báo cáo