Đã đưa xác máy bay Yak-130 ra khỏi hiện trường

Sự cố máy bay quân sự Yak-130 rơi tại núi Hòn Vinh (Đắk Lắk) khiến dư luận quan tâm không chỉ vì tính chất nghiêm trọng, mà còn bởi hành động dũng cảm, kịp thời của nam sinh đầu tiên hỗ trợ phi công sau khi thoát hiểm.
Tối 28/1, UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) cho biết đại diện địa phương cùng Ban Chỉ huy Quân sự phường đã đến Trường THPT Nguyễn Văn Linh để trao giấy khen và phần thưởng cho em Nguyễn Thành Khang, học sinh lớp 11. Khang được ghi nhận là người đầu tiên phát hiện và hỗ trợ Trung úy phi công Đinh Thành Trung – người điều khiển máy bay Yak-130 gặp nạn.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, sáng 28/1, trong lúc ở nhà trông em nhỏ giúp bố mẹ, Nguyễn Thành Khang bất ngờ nghe thấy tiếng máy bay gầm rú rất lớn trên bầu trời. Cảm thấy có điều bất thường, Khang chạy ra phía sau nhà để kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông mặc quân phục đang ngồi gần gốc cây, cạnh đó là một chiếc dù đã bung.
Nhận ra đây là phi công vừa nhảy dù thoát hiểm, Khang nhanh chóng tiếp cận. Lúc này, Trung úy Đinh Thành Trung bị thương ở vùng mặt. Không chần chừ, nam sinh lớp 11 đã dìu phi công vào nhà, lấy gối kê để anh nằm nghỉ và sơ cứu trong khả năng của mình.
Trong lúc chờ lực lượng chức năng đến, Khang cố gắng trấn an tinh thần, hỗ trợ nước uống và giúp phi công giữ bình tĩnh. Một thời gian ngắn sau, lực lượng quân đội có mặt và đưa Trung úy Đinh Thành Trung đến bệnh viện để tiếp tục điều trị. Hành động nhanh trí, kịp thời của Khang được đánh giá rất cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự bình tĩnh và lòng dũng cảm của một người trẻ.
Về phía phi công, theo kế hoạch huấn luyện của đơn vị, Trung úy Đinh Thành Trung thuộc Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không – Không quân, điều khiển máy bay Yak-130 thực hiện bài bay huấn luyện (bài 5.3) và được lệnh cất cánh lúc 7h27 sáng 28/1.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, máy bay bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật và mất liên lạc lúc 7h44. Phi công đã nỗ lực xử lý tình huống theo quy trình, tuy nhiên không thể khắc phục triệt để. Trước khi quyết định thoát hiểm, Trung úy Đinh Thành Trung chủ động điều khiển máy bay rời xa khu vực dân cư để hạn chế tối đa nguy cơ gây thiệt hại cho người và tài sản.
Khi xác định được vị trí phù hợp, anh bật dù và thoát ra an toàn. Sau đó, máy bay được xác định đã va vào núi Hòn Vinh (thuộc khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk). Rất may, sự cố không gây ảnh hưởng đến người dân cũng như các công trình, khu dân cư xung quanh.
Hiện tại, Trung úy phi công Đinh Thành Trung đang được đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên theo dõi và chăm sóc. Tình trạng sức khỏe của anh được xác nhận là ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.
Sự việc không chỉ cho thấy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của người lính trong tình huống khẩn cấp mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về lòng nhân ái, sự nhanh trí và dũng cảm của thế hệ trẻ. Hành động của Nguyễn Thành Khang là minh chứng rõ nét cho tinh thần sống có trách nhiệm với cộng đồng – một câu chuyện đẹp giữa đời thường khiến nhiều người xúc động và khâm phục. Một câu chuyện đẹp giữa đời sống ngày thường.
Mãn nhãn màn hợp luyện của 36 khối diễu binh cho đại lễ 30.4
Ngọc Dương - Lê Lâm21:46:31 11/04/2025Sáng 11.4, lực lượng quân đội và công an đã hội quân tại sân bay Biên Hòa (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để tiến hành hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.











1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ











2 | 0 Thảo luận | Báo cáo