Gia Lai: Đối tượng trốn nã 24 năm, thay tên đổi họ làm tổng giám đốc sa lưới
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Vụ việc 2 mẹ con chế.t bất thường tại nhà riêng ở Bình Dương thu hút sự quan tâm của dư luận những giờ qua. Danh tính hun.g th.ủ và nguyên nhân ban đầu vừa được công bố.
Ngày 22/2, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Bến Cát vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc hai mẹ con qua đời trong một ngôi nhà tại khu phố An Hòa (phường Hòa Lợi, TP Bến Cát).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo xảy ra án mạn.g làm 2 người ra đi mãi mãi tại một căn nhà tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TP Bến Cát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ.
Nạ.n nhâ.n là chị Lê Thị T. (42 tuổ.i) và con trai là Trương Quang P. (8 tuổ.i). Nghi phạm được xác định là Lương Quí Lộc (32 tuổ.i, thường trú phường 9, quận Gò Vấp, TP HCM).
Bước đầu, lực lượng công an xác định Lộc và chị T. có quan hệ tình cảm với nhau. Do mâu thuẫn tình cảm nên Lộc đã xuống tay với chị T. và con trai. Sau đó, đối tượng dùng vật nhọn tự kế.t liễ.u nhưng được mọi người phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện tại, hắn vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Như PLO đã đưa tin, sáng cùng ngày, chồng cũ chị T. đến ngôi nhà trên để thăm con trai. Khi đến nơi thì phát hiện chị T. cùng con trai đã không còn dấu hiệu sự sống bên trong ngôi nhà. Đáng nói, chị T. qua đời trong tình trạng không mảnh vải che thân, còn cháu P. nằm dưới nền nhà. Công an làm việc với chồng cũ chị T., người này cho biết cả hai đã l.y hô.n từ tháng 8/2024.
Cũng trong hôm nay, UBND xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương thông báo tìm người nhà của b.é gá.i sơ sinh bị bỏ lại trong lô cao su.
Khoảng 20h ngày 21/2, người dân nghe tiếng tr.ẻ e.m khóc trong lô cao su 59, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng. Lần theo tiếng khóc, người dân phát hiện một b.é gá.i vài ngày tuổ.i bị bỏ tại đây. Lúc phát hiện, em được quấn trong lớp khăn, bên cạnh có giỏ đồ dành cho tr.ẻ e.m.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Định Hiệp đã đưa b.é gá.i đi kiểm tra sức khoẻ, hiện sức khỏe em ổn định và được gửi nhờ người dân nuôi giữ. UBND xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng thông báo ai là người thân của b.é gá.i thì tới nhận lại.
Ở diễn biến khác, Công an phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa cho biết đã tiếp nhận thông tin về trường hợp qua đời chưa rõ nguyên nhân của một b.é tra.i tại Khu dân cư Việt Sing, gần nhà nghỉ Gia Bảo 2.
Theo thông tin ban đầu, b.é tra.i này được mẹ là Thạch Thị H. (sinh năm 1989, quê Trà Vinh) sinh tại Khu dân cư Việt Sing vào ngày 7/10/2024. Bé được cấp giấy chứng sinh nhưng chưa được đăng ký khai sinh và được mẹ đặt tên là Kh.
Thạch Thị H. sống lang thang quanh Khu dân cư Việt Sing từ tháng 8/2024. Ngày 14/10/2024, Công an phường Bình Hòa từng phối hợp với cán bộ phụ trách công tác xã hội đưa hai mẹ con vào Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh Bình Dương.
Tuy nhiên, sau đó gia đình của H. đã làm thủ tục bảo lãnh chị rời khỏi trung tâm. Đến chiều 16/2, khi thức dậy, H. phát hiện bé Kh. có dấu hiệu bất thường, chân tay mềm và không còn thở. Do không biết báo tin cho ai, chị ôm bé đến sáng 19/2, khi gặp ông Lê Phước Q., quản lý nhà nghỉ Gia Bảo 2, mới nhờ báo cơ quan chức năng.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Hòa đã phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra ban đầu. Theo lời nhâ.n chứn.g, Thạch Thị H. có dấu hiệu không bình thường, thường đi lang thang và nói chuyện một mình.
Trong thời gian sinh sống tại đây, chị H. chung sống với một người đàn ông. Tuy nhiên, hai người thường xuyên xảy ra cãi vã và người đàn ông đã rời đi không rõ tung tích. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Cháy phòng trọ lúc 2h sáng làm 3 người ra đi, nghi do mâu thuẫn tình cảm Bình Minh14:10:29 09/01/2024Đám cháy bùng lên lúc rạng sáng tại một phòng trọ khiến nhiều người hoang mang. Dập tắt ngọn lửa, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạ.n nhâ.n đã không còn dấu hiệu sự sống, gồm 2 nữ và 1 nam.
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
7 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
0 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo