Quật mộ Hàm Hương phát hiện 1 bí mật có thể khiến lịch sử phải viết lại?

2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
Dương Quý Phi vốn được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất thời nhà Đường nhưng lại không phải vì "mình hạc xương mai". Nàng này sở hữu thân hình mũm mĩm, cân nặng còn khiến nhiều người sốc khi nghe.
Dương Quý Phi, tên thật là Dương Ngọc Hoàn (22 tháng 6 năm 719 - 15 tháng 7 năm 756) tại Thục Quận (nay là Thành Đô - tỉnh Tứ Xuyên), nguyên quán Bồ Châu (nay là ngoại ô thành phố Tây An - tỉnh Thiểm Tây), còn có biệt danh là Thái Trinh. Bà xinh đẹp, giỏi ca hát, nhảy múa và am hiểu về nhạc lý. Là một nhạc công và vũ công trong cung đình thời nhà Đường. Tài năng âm nhạc của bà rất hiếm có trong số các phi tần trong lịch sử và được các thế hệ sau ca ngợi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa cổ đại.
Được biết, Dương Ngọc Hoàn vốn là phi tần của hoàng tử Thọ, con trai thứ 18 của Đường Huyền Tông. Thế nhưng, Đường Huyền Tông (Lý Long Cơ) cũng đem lòng yêu thương và quyết tâm lấy bằng được nàng. Năm Thiên Bảo thứ tư, Dương Ngọc Hoàn được phong làm phi của Đường Huyền Tông.
Sự thật không thể chối cãi là Dương Ngọc Hoàn đã kết hôn hai lần. Nếu không phải đẹp đến mức "khuynh nước khuynh thành", Đường Huyền Tông đã không liều lĩnh đem tai tiếng của thiên hạ cướp nàng làm phi. Bất ngờ là theo một số ghi chép lịch sử, Dương Ngọc Hoàn cao 160 cm, nặng đến 138 cân. Cũng có tài liệu ghi chép khác lại nói nàng cao 155 cm, nặng 120 cân.
Tuy nhiên, mới đây các nhà sử học Trung Quốc đã lật lại ghi chép miêu tả về Dương Quý Phi. Theo đó, Dương Quý Phi cao khoảng 164 đến 168cm, cân nặng khoảng 65kg, không tới mức mập mạp như trong tranh vẽ. Song điều này không thể xác minh được vì vào thời điểm đó không có hồ sơ khám sức khỏe.
Người ta nói rằng khi Đường Huyền Tông đã ngoài 60, ông vẫn có thể bế Dương Quý Phi, điều này cho thấy, có thể bà không béo như lời đồn. Nếu không, sao bà có thể "quay lại cười duyên đến mức tất cả mỹ nhân trong hậu cung đều phải tái mặt"! Chưa kể, bà còn là một vũ công và nhạc sĩ, nếu thực sự hơn trăm cân di chuyển còn khó khăn huống chi là nhảy.
Có thể, Dương Quý Phi chỉ là hơi mũm mĩm hơn so với những người bình thường. Ngay thi nhân Bạch Cư Dị, trong bài "Trường Hận Ca" tuy không nói rõ nhưng cũng có câu thơ hàm ý mô tả vẻ đẫy đà của bà: "Ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi" (ý chỉ nước suối nóng chảy trôi mỡ tụ).
Sinh thời, Dương Quý Phi được Đường Huyền Tông vô cùng sủng ái. Thậm chí sau khi bà nhập cung, Hoàng đế thực sự đã phế bỏ hàng vạn phi tần, chỉ cưng chiều bà trong suốt 11 năm.
Thời Đường Huyền Tông chỉ có Hoàng hậu mới được ngủ chung giường với Hoàng đế, nếu không, sau khi được sủng ái sẽ bị đuổi về nguyên cung. Nhưng với Dương Quý Phi lại khác, Đường Huyền Tông đã ôm bà ngủ mỗi đêm. Vậy tại sao bà không sinh cho Hoàng đế một người con nào?
Lý do thứ nhất, Dương Quý Phi có thể có bệnh nhưng giấu giếm, bởi vì Đường Huyền Tông có mấy chục người con, sau khi tái hôn với bà lại chẳng có lấy một "bụng con". Đáng nói hơn, Lý Mạo - chồng trước của Dương Quý Phi sau này sinh thêm 5 người con trai và 2 người con gái với vợ tiếp theo, chứng tỏ Lý Mạo không có vấn đề gì về mặt sinh sản.
Dương Ngọc Hoàn không hề sinh được con cho Lý Mạo, hay với Đường Huyền Tông, rất có thể là do vấn đề ở chính bản thân bà không có khả năng sinh con!
Tương truyền, tuy Dương Quý Phi xinh đẹp như hoa nhưng lại bị hôi nách nặng. Để che đi mùi cơ thể của mình, Dương Quý Phi ngoài việc cực kỳ thích tắm ra thì còn thường xuyên sử dụng hương cơ hoàn để át đi mùi cơ thể. Thử nghĩ, phi tử được hoàng đế sủng ái nhất mà cơ thể lại có mùi khó chịu, nếu như để người khác biết được thì e là sẽ làm mất mặt hoàng gia, thậm chí là mất luôn cả ân sủng của hoàng đế.
Nhưng vấn đề là một trong những thành phần chính của hương cơ hoàn là Xạ Hương, Xạ Hương tuy thơm nhưng lại khiến phụ nữ không thể sinh sản, sử dụng trong thời gian dài thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Điều này rất có khả năng là nguyên nhân khiến Dương Quý Phi không thể sinh con trong suốt thời gian dài độc sủng.
Lý do thứ hai, Dương Quý Phi cũng biết mình được yêu thích vì rất xinh đẹp, nhảy múa giỏi đồng thời, nếu càng lớn tuổi, thân hình càng phát tướng, làn da ngày càng đen sạm, có thể bà đã lo sợ bị thất sủng cho nên thường nhờ người chế ra một loại thuốc để lưu giữ tuổi thanh xuân mãi mãi. Mà loại thuốc này nhất định sẽ làm tổn thương cơ thể của Dương Quý Phi, đặc biệt là buồng trứng, sau này càng khó có thai.
Lý do thứ ba, là Dương Quý Phi và Đường Huyền Tông rất tâm đầu ý hợp, hai người thích chơi cờ, làm thơ và uống rượu, bất cứ khi nào hai người vui vẻ Dương Quý Phi cũng sẽ uống rượu, thậm chí còn say khướt cả đêm. Điều đó rất có hại cho cơ thể phụ nữ, cho nên sau một thời gian dài, bà thật sự không thể mang thai được nữa!
Dương Quý Phi tuy không sinh được con cái cho Đường Huyền Tông nhưng lại không hề ảnh hưởng tới việc Đường Huyền Tông sủng ái bà. Từ trong câu từ trong bài thơ của Đỗ Mục: "Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai" cũng có thể nhận ra, để có được nụ cười của Dương Quý Phi, Đường Huyền Tông đã không màng khó khăn mà hạ lệnh sai người tới miền Nam để mua về loại vải mà Dương Quý Phi thích nhất.
Vì thế, Dương Quý Phi có sinh con được hay không không quan trọng, quan trọng là cho dù bà vô sinh thì Đường Huyền Tông vẫn say mê bà, sủng ái bà như xưa. Nhưng ngoài những yếu tố trên, còn phải kể đến một số nguyên nhân không rõ, rốt cuộc mọi chuyện trong hậu cung làm sao có thể được ghi lại một cách rõ ràng?
Chu Khiết "Mỹ thần Phương Đông" đến lụi tàn, phải cầu xin 1 người để về nước Dan Ny14:05:01 27/03/2025Từng là Mỹ thần Phương Đông được xứ tỷ dân tung hô, ít ai biết Chu Khiết lại trải qua những ngày cuối đời một cách khó khăn. Mới đây những thông tin liên quan đến nữ diễn viên bạc mệnh này được lan truyền khiến không ít khán giả tiếc thương.
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
0 | 0 Thảo luận | Báo cáo