Rộ tin người vô gia cư nằm "bất động" trên đường ở TP.HCM, sự thật là gì?

Hà Hà22:19 18/08/2021

 4  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin người vô gia cư nằm c.hết trên đường tại TP.HCM khiến ai nấy hoang mang và bàn tán vô cùng xôn xao.

Rộ tin người vô gia cư nằm c.hết trên đường tại TP.HCM, sự thật là gì? - Hình 1

Cụ thể, tài khoản Facebook "Hiếu Nguyễn" đã đăng clip có nội dung "Tôi đã khóc khi chứng kiến cảnh này, đường 3/2 Q11, chân cầu vượt Cây Gõ". Nội dung clip là hình ảnh một người đàn ông vô gia cư (chỉ mặc áo), nằm bất động bên lề đường 3/2, ngay chân cầu vượt Cây Gõ (quận 11, TP.HCM). Cạnh đó là một chiếc xe lăn lắc tay dành cho người khuyết tật.

Sau đó, clip này đã thu hút nhiều lượt xem, tương tác và chia sẻ. Một số trang đã đăng lại video này, thu hút sự chú ý của người xem. Các trang này dựa vào nội dung thông tin của tài khoản "Hiếu Nguyễn" cho rằng có xảy ra chuyện "một người vô gia cư đã nằm c.hết trên đường 3/2". Các chia sẻ này đã có khá nhiều lượt xem cùng nhiều bình luận sai lệch, phiến diện.

Ngay sau khi clip được phát tán, các cơ quan chức năng quận 11 đã tìm hiểu và xác minh thông tin. Theo đó, vào trưa 17/8/2021, người dân đã báo tin cho UBND phường 2 về việc một người nằm bất động trên lề đường 3/2. Khoảng 13 giờ 30, đại diện UBND, Công an, Trạm Y tế phường 2 đã cử 4 cán bộ xuống hiện trường và giúp đỡ người đàn ông này. Trong số này có 2 cán bộ mặc đồ bảo hộ y tế để dễ tiếp cận và hỗ trợ đối tượng.

Sự thật là vào thời điểm đó, người đàn ông này bị ngất xỉu chứ không phải t.ử v.ong. Ông là một người vô gia cư hay dừng đậu xe lăn ở khu vực này để xin t.iền người qua đường rồi mua rượu bia uống, có khi say xỉn. Người dân sống ở gần đó cho biết, ông có vấn đề về thần kinh và chân bị khuyết tật. Lúc bị ngất, ông chỉ mặc áo, không đeo khẩu trang, nằm trên lề đường. Gần chỗ ông nằm có 1 lon bia và 1 hộp cơm. Trên xe của ông còn bánh và sữa.

Cán bộ y tế đã đo nồng độ SpO2 và xác nhận người đàn ông này không nhiễm Covid-19. Sau đó, hai cán bộ của phường 2 đã đỡ ông lên xe, đưa vào sát lề đường và đút cho ông uống sữa, ăn bánh. Sau đó, người đàn ông này tỉnh táo hơn. Nhưng vào lúc đó, ông chưa thể cung cấp thông tin cá nhân hoặc người thân. Chính quyền phường 2 tiếp tục làm rõ nhân thân và hoàn cảnh để phối hợp giúp đỡ người này trong thời gian tới.

Như vậy, thông tin "Một người vô gia cư đã nằm c.hết trên đường 3/2 quận 11, chân cầu vượt Cây Gõ" là tin giả và cũng không liên quan gì đến dịch Covid-19.

Trong chiều 17/8/2021, Công an phường 2 đã liên hệ chủ tài khoản "Hiếu Nguyễn" đề nghị gỡ bài đăng thông tin không chính xác. Chủ tài khoản này sau đó đã gỡ bài và cam kết không đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội.

Rộ tin người vô gia cư nằm c.hết trên đường tại TP.HCM, sự thật là gì? - Hình 2

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự xã hội, mới đây ở Bình Dương lại xảy ra vụ người cơ sở y tế từ chối cấp cứu khiến bệnh nhân t.ử v.ong gây bức xúc trong dư luận. Theo VOV, gười t.ử v.ong là chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1971, quê Cà Mau), đang tạm trú tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Linh (em trai chị Kiều) kể lại, chị gái mình lên Bình Dương hơn 10 năm. Chị làm thời vụ ở xưởng gốm để nuôi mẹ già 70 t.uổi nhưng do dịch bệnh phải tạm nghỉ ở nhà. Mấy ngày nay, chị bị ho, sốt nhưng cứ nghĩ bị cảm thường nên không báo chính quyền địa phương.

Sáng nay, thấy chị khó thở nên lấy xe máy chở đi cấp cứu. Khi đến Phòng Khám Đa khoa Phúc An Khang (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An), anh Linh xin cho chị được cấp cứu nhưng bảo vệ không đồng ý mà hướng dẫn đến Bệnh viện Columbia. Trên đường đến Bệnh viện Columbia, chị mệt và ngất xỉu nên anh tấp xe vào lề đường.

Lúc này, anh hô hoán mọi người xung quanh thì có 2 người mặc đồ bảo hộ (giống bác sĩ) đi ngang thấy dừng xe lại và tiến hành cấp cứu nhưng chị đã t.ử v.ong. Sau đó có công an, chính quyền địa phương phường Thuận Giao đến ghi nhận sự việc và cho xe cứu thương chở đến nhà xác bệnh viện.

Trước sự việc này, những người chứng kiến rất bức xúc, đặt câu hỏi, nếu biết bệnh nhân trở nặng, tại sao Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang không cho chuyển viện bằng xe cứu thương mà để người nhà chở về bằng xe máy nguy hiểm đến tính mạng. Ngành Y tế Bình Dương đã chỉ đạo tất cả cơ sở y tế phải tiếp nhận cấp cứu nhưng Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang vẫn từ chối nhận bệnh nhân, và đáng lưu ý là, trong lúc công an đang xem xét dấu hiệu vị phạm quy định trong vụ 5 bệnh viện ở Bình Dương không tiếp nhận bệnh nhân, trong lúc Thủ tướng Chính phủ đang yêu cầu làm rõ vụ việc nói trên thì Bình Dương lại tiếp tục để xảy ra sự việc đau lòng này.

Rộ tin người vô gia cư nằm c.hết trên đường tại TP.HCM, sự thật là gì? - Hình 3

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Người đàn ông vô gia cư mếu máo bật khóc khi nhận được phần quà của nhóm từ thiện: "Cảm ơn nhiều lắm"

Tin tài trợ
Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông vô gia cư bật khóc khi nhận được phần quà của nhóm từ thiện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Biểu cảm người đàn ông vô gia cư khi được cho 30k hút 5 triệu lượt xem bất ngờ nhất là mối quan hệ của hai người

Tin tài trợ
Hóa ra thân phận và mối quan hệ của người đàn ông vô gia cư với anh lơ xe này không hề đơn giản.

'Ông lớn' truyền thông Trung Quốc cũng dính sự cố tin giả về COVID-19

Tin tài trợ
Một số tổ hợp truyền thông nhà nước Trung Quốc đã buộc phải rút lại nội dung thông tin, bài viết về đại dịch sau khi phát hiện “chuyên gia” mà họ trích dẫn là giả tạo, không có thật.

Big Tech hào hứng với vũ trụ ảo metaverse

Tin tài trợ
Các hãng công nghệ như Facebook, Microsoft, Epic Games dự định đầu tư hàng tỷ USD vào nghiên cứu và hiện thực hóa ý tưởng vũ trụ ảo metaverse.

Hot girl ở bẩn kinh hoàng: Băng vệ sinh dùng xong vứt đầu giường, 3 năm không đổ rác

Hà Hà21:44:00 09/08/2021
Mới đây, tài khoản Facebook N.S gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh dọn dẹp căn phòng trọ ngập ngụa rác của một cô gái xinh xắn, ưa nhìn, ra đường lúc nào cũng trong tình trạng gọn gàng, thơm phức. Với nhiều người, 3 ngày, 5 ngày hay 1 tuần không đi đổ rác là...

 4  |  0 Thảo luận  |  

NÓNG: Kết quả xác minh thông tin 'bác sĩ Khoa rút ống thở của mẹ để nhường cứu sản phụ mổ cấp cứu'

Tin tài trợ
Theo T.iền Phong đưa tin, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam, thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, ngày 7/8, mạng xã hội đã lan truyền chóng mặt câu chuyện cảm động về một bác sĩ tên Khoa được cho là đã nhường máy thở của mẹ đẻ...

Đi bộ hơn 500 km về quê tránh dịch, dọc đường được tặng xe máy

Tin tài trợ
Một thanh niên đi bộ từ Bình Phước về Bình Định, khi đến Đắk Lắk, anh được mạnh thường quân tặng xe máy cùng t.iền lộ phí về quê.

Trung Quốc phát động chiến dịch thanh lọc tin tức trên mạng 

Tin tài trợ
Chiến dịch chống tin giả mới của Trung Quốc nhằm thanh lọc thông tin trên mạng, gia tăng áp lực lên các nền tảng mạng xã hội.

Thanh niên bán vé số đi xe lăn từ TP.HCM về Phú Yên đến kiệt sức

Hà Hà20:59:22 04/08/2021
Do dịch Covid-19 bùng phát ở các tỉnh thành phía Nam, nhiều người lao động rơi vào cảnh mất việc làm, không có thu nhập, cuộc sống vô cùng khó khăn. Không thể bám trụ lại được, họ quyết định trở về quê nhà. Vì không có kinh phí đi đường, họ chọn đi xe máy, đi xe đạp, đi...

 3  |  0 Thảo luận  |  

Thanh niên vi phạm chỉ thị 16 nhưng được công an hộ tống qua chốt

Hà Hà17:42:26 04/08/2021
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tại các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội đều có lực lượng chức năng tiến hành tuần tra kiểm soát dọc các cung đường trên địa bàn để nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, trong quá trình làm nhiệm vụ các tổ...

 3  |  0 Thảo luận  |  

hằng du mục bị đ.ánhhạt tiêu playxoài non ly hônlydie vũ- quang linh vlogmrvittôn bằngxemesismiss supranationallisahạt tiêulọ lemcon gái quyền linhlưu diệc phi