TikToker bị ném đá vì xây 'phòng ngủ' 1 m2 dưới gầm cầu thang

Quỳnh Anh Shyn gây tranh cãi khi hóa trang thành nhân vật Ông Thọ nhân dịp Halloween. Sẽ không có gì đáng nói nếu như netizen không phản đối dữ dội khiến cô phải lên tiếng xin lỗi và xóa bài gấp.
Sáng 30/10, Quỳnh Anh Shyn đăng tải bộ ảnh hóa trang cùng Liu Grace và Sabi Rose, lấy cảm hứng từ nhân vật Ông Thọ – hình ảnh quen thuộc gắn liền với người dân Việt Nam từ xưa đến nay. Bộ ảnh mang màu sắc Halloween, kết hợp giữa yếu tố sáng tạo và tạo hình rùng rợn. Ngay lập tức, mạng xã hội chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây là ý tưởng thú vị, sáng tạo, trong khi nhiều ý kiến khác lại nhận định việc hóa trang nhân vật thương hiệu theo phong cách kinh dị là phản cảm, "vui quá hóa lố".
Đến tối cùng ngày, một thương hiệu chuyên cung cấp sữa có tiếng tại Việt Nam đã phát đi thông cáo chính thức, khẳng định bộ ảnh không phải là hoạt động truyền thông của công ty. Thương hiệu nhấn mạnh: "Ông Thọ là hình ảnh đặc biệt của chúng tôi, không liên quan đến các nội dung mang tính kinh dị hay Halloween. Việc sử dụng nhân vật này cần được cấp phép rõ ràng để đảm bảo tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và giữ gìn hình ảnh thương hiệu một cách nhất quán".
Trước làn sóng phản ứng từ dư luận và động thái từ thương hiệu trên, Quỳnh Anh Shyn đã đăng tải bài viết xin lỗi trên trang cá nhân. Cô viết: "Shyn đã nhận được rất nhiều lời góp ý và chia sẻ xoay quanh bộ ảnh hóa trang nhân dịp Halloween. Nếu concept hóa trang vừa rồi vô tình khiến một số bạn khán giả cảm thấy không phù hợp, Shyn xin lỗi thật lòng." Cô cho biết đã cùng ê-kíp xem xét lại và quyết định gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh liên quan để tránh gây thêm hiểu lầm hay tranh luận không cần thiết. "Những chia sẻ đó giúp Shyn nhìn lại, học hỏi và hoàn thiện mình hơn mỗi ngày," cô nói thêm.
Trên các nền tảng mạng xã hội, phản ứng của khán giả chia thành nhiều luồng. Một số bình luận tiêu biểu như: "Câu này lại đúng: vui thôi đừng vui quá!", "Biết ngay. Từ lúc xem bộ ảnh t đã thấy nó bệnh bệnh tdn ý", "Chê chỗ nào dạ bây? T thấy bình thường dữ luôn á", "Bản gốc thần tiên, bản này thảm họa nhân", hay "Nếu là em bé thì dễ thương đó mấy bà ơi, tại người lớn mặc vậy nên trông nó... quá đó".
Sự chia rẽ trong quan điểm cho thấy ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và sự tôn trọng hình ảnh thương hiệu vẫn là chủ đề nhạy cảm. Đặc biệt khi nhân vật Ông Thọ vốn gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ, việc biến tấu theo phong cách Halloween dễ gây phản ứng trái chiều. Dù đã lên tiếng xin lỗi và xử lý nhanh chóng, sự việc lần này là lời nhắc nhở không nhỏ với các nghệ sĩ trẻ trong việc sử dụng hình ảnh thương hiệu. Trong thời đại mạng xã hội, mỗi hành động đều có thể lan truyền mạnh mẽ, kéo theo hệ quả không mong muốn nếu không được cân nhắc kỹ lưỡng.
Quỳnh Anh Shyn là một trong những fashionista có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam, thường xuyên thử nghiệm các concept thời trang táo bạo. Tuy nhiên, như chính cô thừa nhận: "Là người làm nghệ thuật, Shyn cần cẩn trọng hơn trong cách thể hiện để không khiến ai cảm thấy chưa thoải mái."
Sự việc đã khép lại bằng lời xin lỗi và động thái gỡ ảnh từ Quỳnh Anh Shyn, nhưng dư âm vẫn còn. Trong bối cảnh nghệ sĩ ngày càng được kỳ vọng không chỉ sáng tạo mà còn có trách nhiệm xã hội, câu chuyện này là một ví dụ điển hình về việc "vui thôi đừng vui quá". Dù là cú trượt nhẹ hay bài học lớn, Quỳnh Anh Shyn đã chọn cách đối diện và điều chỉnh. Và đó cũng là điều đáng ghi nhận trong hành trình trưởng thành của một nghệ sĩ trẻ giữa thời đại số.
Võ Hà Linh bị Công Ken "dạy đời"?
S.A09:33:49 20/10/2025Võ Hà Linh (sinh năm 1992) và Công Ken (tên thật là Nguyễn Trọng Công, sinh năm 2003) đều là những cái tên quen thuộc với cư dân mạng, đặc biệt ở TikTok




4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ








2 | 0 Thảo luận | Báo cáo