Chung kết "Sing! Asia": Phương Mỹ Chi hát 5 thứ tiếng vẫn thua, chia sẻ xúc động

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Chung kết Sing! Asia 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Nhật Bản khi đạt số điểm 411. Vị trí á quân được trao cho Chu Phi Ca (Trung Quốc) với 407,6 điểm. Đại diện Việt Nam – Phương Mỹ Chi – về đích ở vị trí thứ ba với 406,8 điểm, chỉ kém người xếp thứ hai vỏn vẹn 0,8 điểm.
Theo thể lệ chương trình, chỉ hai thí sinh có điểm số cao nhất mới bước vào vòng tranh tài trực tiếp để chọn ra quán quân. Vì thế, khoảng cách chưa đến một điểm đã khiến Phương Mỹ Chi không thể góp mặt trong phần thi cuối cùng để quyết định ngôi vị cao nhất, trong sự tiếc nuối của đông đảo khán giả.
Khoảnh khắc Phương Mỹ Chi không được xướng tên vào top 2 đã khiến cả trường quay sững sờ. Không chỉ người hâm mộ có mặt tại sân khấu mà ngay cả dàn nghệ sĩ và ban giám khảo cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ca sĩ Miyuna lộ rõ vẻ bối rối và sửng sốt, như bức xúc thay Phương Mỹ Chi.
Trong khi đó, Hoàng Linh – người từng đồng hành cùng Mỹ Chi trong một tiết mục – chỉ im lặng, không nói nên lời trước kết quả gây bất ngờ. Giám khảo Trương Lương Dĩnh , khi công bố điểm số, cũng tỏ ra lúng túng.
Thậm chí, á quân từng bị đồn có hiềm khích với Phương Mỹ Chi cũng gật gù, tâm phục khẩu phục trước phần thi của đại diện Việt Nam trong đêm chung kết.
Những phản ứng này ngay lập tức được cộng đồng mạng ghi nhận và chia sẻ rộng rãi, trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Tô Hữu Bằng – giám khảo từng công khai ủng hộ Mỹ Chi từ đầu cuộc thi lại có phần "lơ" đại diện Việt Nam trong thời khắc công bố như biết trước kết quả.
Sau khi đêm chung kết chính thức phát sóng sáng 27/7, hình ảnh Phương Mỹ Chi rơi nước mắt trong hậu trường nhanh chóng lan truyền. Không ít khán giả bày tỏ sự đồng cảm và lo lắng cho cảm xúc của nữ ca sĩ trẻ, cho rằng cô đã không giấu nổi tiếc nuối khi để vuột cơ hội tranh tài trực tiếp vì kém điểm quá sát nút.
Khi phóng viên liên hệ, phía đại diện Phương Mỹ Chi từ chối đưa ra phát ngôn: "Hiện tại, chúng tôi xin phép không đưa ra phản hồi gì". Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi đã có những chia sẻ xúc động về hành trình của mình tại sân chơi châu lục. Giọng ca sinh năm 2003 cho biết, từ khi ghi hình tập chung kết cho đến hiện tại, cô vẫn còn lâng lâng vì những cảm xúc mãnh liệt mà mình đã trải qua.
"Tôi cảm thấy thực sự mình đã có rất nhiều 'người nhà' yêu thương. Trước hoặc sau khi trình diễn, tôi đều nghĩ đến khán giả – những người đã mong ngóng từng tiết mục của tôi và xem với sự tự hào. Khi có 'người nhà' chất lượng như vậy, tôi cảm thấy mình không hề thua thiệt bất cứ điều gì trên đấu trường quốc tế", Phương Mỹ Chi chia sẻ. Khoảnh khắc khiến cô xúc động nhất chính là khi nhìn xuống khán đài, thấy khán giả Việt giơ cao lá cờ đỏ sao vàng cùng băng rôn cổ vũ. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Tôi thực sự chỉ dám nhìn đôi lần vì sợ mình sẽ bật khóc trên sân khấu với tình cảm và niềm vinh hạnh này. Tôi đâu ngờ có ngày mình đi thi ở nước ngoài mà được nghe người Việt Nam hô vang tiếng Việt 'Phương Mỹ Chi cố lên'. Thật sự khó quên lắm cả nhà".
Không giành được cơ hội tranh quán quân, nhưng Phương Mỹ Chi khẳng định cô hoàn toàn không hối tiếc. "Biết làm gì hơn ngoài việc tôi sẽ tiếp tục làm việc thật siêng năng. Tôi nghĩ bản thân đã cố gắng hết mình rồi. Nếu khán giả xem xong hai tiết mục tôi trình diễn mà thấy tự hào, tôi không còn điều gì để nuối tiếc", nữ ca sĩ viết.
Trong đêm chung kết, Phương Mỹ Chi trình diễn hai tiết mục: "Lạc trôi" (song ca cùng Hoàng Linh – đại diện Trung Quốc) và "Chopsticks" (Những chiếc đũa). Cả hai tiết mục đều được đầu tư kỹ lưỡng cả về phần nghe lẫn phần nhìn, lồng ghép những nét đặc trưng văn hóa Việt Nam trong một phong cách biểu diễn trẻ trung, hiện đại, phù hợp với tinh thần hội nhập mà cuộc thi hướng tới. Với "Lạc trôi", Phương Mỹ Chi tạo điểm nhấn khi kết hợp nhạc cụ dân tộc, chất liệu dân gian và giọng hát ngọt ngào đặc trưng. Trong khi đó, tiết mục "Chopsticks" lại gây ấn tượng nhờ ý tưởng sâu sắc về sự gắn kết gia đình, văn hóa Á Đông và tình người.
Sau khi chương trình lên sóng, cả hai tiết mục của Mỹ Chi nhanh chóng được cộng đồng mạng tìm kiếm và lan truyền mạnh mẽ. Tính đến tối 27/7, "Chopsticks" đạt gần 900.000 lượt xem, trong khi "Lạc trôi" cũng thu hút khoảng 500.000 lượt xem. Nhiều khán giả để lại bình luận thể hiện sự tự hào về cách Phương Mỹ Chi đã mang hình ảnh người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Những dòng nhận xét như "thật sự mãn nhãn", "mang đậm chất Việt", "thua điểm nhưng thắng lòng người" xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội.
Dù dừng lại ở vị trí thứ ba, Phương Mỹ Chi vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Với phong độ ổn định, thái độ chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến, cô gái 22 tuổi đã chứng minh được sức hút không chỉ ở Việt Nam mà còn trên một sân chơi mang tầm châu lục. Nhiều người tin rằng, đây chỉ mới là khởi đầu cho hành trình vươn xa hơn nữa của cô trong tương lai. Và biết đâu, chính 0,8 điểm tiếc nuối hôm nay sẽ trở thành động lực lớn để Phương Mỹ Chi tỏa sáng mạnh mẽ hơn trong những dấu mốc tiếp theo của sự nghiệp.
Sự thật đằng sau cú thất bại của Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia: 3 con điểm thấp bất ngờ đầy nghi vấn! Vy Anh15:27:20 27/07/2025Phương Mỹ Chi nhận đến 3 điểm thấp bất ngờ trong bài thi solo. Điều này ảnh hưởng lớn đến tổng điểm chung cuộc sau 2 phần thi của cô
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo