Phượt thủ ngã khỏi mỏm đá tử thần ở Hà Giang | Cái kết cho việc phớt lờ cảnh báo nguy hiểm

team youtuber11:47 11/01/2021

 5  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Khoảng 10h30 ngày 10/1, một phượt thủ đến từ Sơn La trượt ngã khi chụp ảnh tại khu vực mỏm đá thuộc địa phận xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc. N.ạn n.hân rơi xuống khe đá bên dưới. Do đường gập ghềnh có nhiều đá nhọn, người này bị rách sâu tại đùi, xây xát nhiều vùng trên cơ thể.

Đội cứu hộ và cán bộ Ủy ban Nhân dân xã có mặt tại hiện trường sau 15 phút, đưa n.ạn n.hân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn. Ông Lý Văn Đông, chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc) cho biết, n.ạn n.hân may mắn không bị gãy chân dù bị đau xương và chấn thương phần mềm. Cùng ngày, người thân đã có mặt để đưa nam du khách về địa phương. Theo ông Đông, nam du khách đến từ Sơn La này đi cùng một người bạn nữa đến Hà Giang du lịch . Khi trèo ra mỏm đá "tử thần" check-in thì bị trượt chân té xuống vách núi ở độ cao khoảng 13 mét.

Phượt thủ ngã khỏi mỏm đá tử thần ở Hà Giang ; Cái kết cho việc phớt lờ cảnh báo nguy hiểm - Hình 1

Thời điểm này, vì khu vực vách đá cheo leo, không có đường đi nên lực lượng cứu hộ vừa phải cõng, kéo và mất hơn 1 giờ đồng hồ mới đưa được n.ạn n.hân lên khỏi vách núi. Tình trạng ban đầu, nam du khách bị c.hảy m.áu nhiều, vết đá c.ắt c.hân dài 20cm, nghi gãy xương đùi.

Đến chiều, các bác sĩ đã sơ cứu xong cho n.ạn n.hân, nam du khách sau đó khá tỉnh táo, ổn định.

Ông Đông cũng cho hay, đường lên mỏm đá này nhấp nhô, cực kỳ nguy hiểm. Hôm nay thời tiết đẹp, quang đãng, không sương mù hay băng giá có thể do nam du khách bị hoa mắt với độ cao nên bị trượt chân.

Ông Đông cho biết thêm, " mỏm đá tử thần" được nhiều du khách gọi là mỏm đá sống ảo, nằm cao chênh vênh. Đường leo lên dài khoảng 30 đến 40 mét khó đi, có nhiều đá nhọn và trơn trượt. Chính quyền địa phương đã đặt 2 biển cảnh báo nguy hiểm và cùng nhiều khuyến cáo, song nhiều du khách vẫn lên đây chụp ảnh.

Phượt thủ ngã khỏi mỏm đá tử thần ở Hà Giang ; Cái kết cho việc phớt lờ cảnh báo nguy hiểm - Hình 2

Phượt thủ ngã khỏi mỏm đá tử thần ở Hà Giang ; Cái kết cho việc phớt lờ cảnh báo nguy hiểm - Hình 3

Trước đó, tại Bán Đảo Sơn Trà cũng xảy ra một trường hợp tương tự nhưng hậu quả lại nặng nề hơn. Vào đêm 27/8, nhóm phượt gồm 4 người đến từ TP.HCM và Thừa Thiên - Huế, đi tham quan bán đảo Sơn Trà và bị lạc ở đoạn đường rừng dẫn từ Cây đa đại thụ đến Mũi Nghê. Một người trong nhóm này lạc đoàn, ba người còn lại đã dùng đèn pin và tri hô tìm bạn.

Sau đó, anh Trần Long Khải (30 t.uổi, trú Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đang câu cá ở khu vực Mũi Nghê thì nghe tiếng kêu cứu đã cùng một bạn câu cá đến ứng cứu nhóm phượt. Trên đường ứng cứu, không may anh Khải bị ngã xuống vực sâu, gãy chân, chấn thương nặng ở vùng đầu dẫn đến t.ử v.ong.

Theo ông Phan Minh Hải, Phó Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, nhóm du khách trên đi lạc tại tuyến rừng từ điểm du lịch Cây đa đại thụ theo đường mòn hướng ra biển về khu vực Mũi Nghê. Đây là khu vực rừng nguyên sinh, chưa có chủ trương khai thác du lịch, nhưng hiện trạng có đường dân sinh, người dân hay đi câu cá nên du khách cũng theo đó khám phá Sơn Trà.

Phượt thủ ngã khỏi mỏm đá tử thần ở Hà Giang ; Cái kết cho việc phớt lờ cảnh báo nguy hiểm - Hình 4

"Mũi Nghê là địa điểm đẹp, hoang sơ, được biết đến là mũi đất đón tia nắng đầu tiên của TP. Đà Nẵng nên được nhiều du khách biết đến và tìm đến check-in", ông Hải nói.

Phượt thủ ngã khỏi mỏm đá tử thần ở Hà Giang ; Cái kết cho việc phớt lờ cảnh báo nguy hiểm - Hình 5

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Phượt thủ rơi từ mỏm đá tử thần ở Hà Giang

Tin tài trợ
Phượt thủ rơi xuống từ mỏm đá tử thần ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, bị gãy xương đùi phải và xây xát cơ thể.

Nóng trên mạng xã hội: Panorama Mã Pì Lèng sau cải tạo lại hoành tráng hơn?

Tin tài trợ
Hình ảnh tái xuất của công trình Panorama ở Mã Pì Lèng (Hà Giang) sau cải tạo trên mạng xã hội nhận không ít ý kiến tranh luận.

Miền đá xám nở hoa

Tin tài trợ
Theo chân nhiếp ảnh gia trẻ Đức Phước khám phá những khoảnh khắc giao mùa trên miền cao nguyên đá khô cằn.

Chinh phục đỉnh Chiêu Lầu Thi

Tin tài trợ
Nhắc tới Hà Giang, nhiều người sẽ liên tưởng ngay tới những Mã Pì Lèng hay Đồng Văn, Mèo Vạc mà quên mất vùng núi cao Hoàng Su Phì, nơi có đỉnh Chiêu Lầu Thi cao nhất nhì Đông Bắc.

Săn mây ở đỉnh Lảo Thẩn đẹp ngỡ bồng lai tiên cảnh chốn nhân gian

Tin tài trợ
Dân mạng đang ráo riết truy lùng địa điểm săn mây đẹp bậc nhất Việt Nam, xem ảnh săn mây ở đỉnh Lảo Thẩn ngỡ tiên cảnh giữa đời thực.

Nhà hàng trên đèo Mã Pí Lèng ngày một đồ sộ, nguy nga và cao chót vót

Tin tài trợ
Nói tới Mã Pí Lèng, hẳn ai cũng đều rất ấn tượng với tổ hợp nhà hàng, khách sạn nằm lưng chừng đỉnh núi từng gây tranh cãi trên mạng xã hội thời gian qua.

Ngắm dòng sông mây siêu thực trên hẻm Tu Sản 

Tin tài trợ
Tu Sản là hẻm vực nhỏ tuyệt đẹp nằm dưới đỉnh Mã Pí Lèng, bên dòng sông Nho Quế, nơi đang ngày càng thu hút du khách tới Hà Giang khám phá.

Tranh cãi nảy lửa quanh hình ảnh những em bé Hà Giang make-up môi đỏ má hồng hút khách du lịch

Tin tài trợ
Nhắc đến Hà Giang, giới trẻ mê phượt vẫn coi đó là cung đường huyền thoại, mảnh đất vạn người mê bởi chất riêng chẳng lẫn vào đâu được của mảnh đất vùng Đông Bắc giàu văn hóa, lịch sử này.

Thành viên Việt Nam Ơi "đu trend", xếp hình du lịch cực độc đáo

Tin tài trợ
Cộng đồng Việt Nam Ơi chỉ mới thành lập trong thời gian ngắn nhưng đã nhận được không ít sự quan tâm từ các bạn trẻ mê du lịch. Với sự sáng tạo không ngừng, các thành viên cộng đồng Việt Nam Ơi luôn mang đến những điều thú vị, độc đáo để chia sẻ cùng nhau.
cứu trợ bão lũchồng cũ hằng du mụctôn bằnglỗi cônphông bạttriệu lộ tưjenniebão số 3hồ việt trunglisasaka trương tuyềnkỳ duyênquang linh -thủy tiên