'Triều Tuyết Lục' kết thúc thiếu bùng nổ?

Dù được kỳ vọng là bom tấn tiên hiệp hè 2025, Phàm Nhân Tu Tiên lại gây thất vọng khi lượt xem lẹt đẹt, nội dung thiếu đột phá, nhân vật mờ nhạt và kịch bản bị rút gọn khiến phim mất dần sức hút.
Là dự án được đặt nhiều kỳ vọng nhất mùa hè 2025, Phàm Nhân Tu Tiên từng khiến cộng đồng yêu phim tiên hiệp "đứng ngồi không yên" ngay từ khi rục rịch công bố. Sở hữu dàn diễn viên đình đám như Dương Dương , Kim Thần , kỹ xảo hoành tráng và kịch bản bám sát nguyên tác nổi tiếng, bộ phim được kỳ vọng sẽ là "át chủ bài" trên đường đua truyền hình mùa hè. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược: Phàm Nhân Tu Tiên chỉ đạt lượt xem dao động quanh mức 36–37 triệu mỗi ngày, con số đáng thất vọng nếu so với Tàng Hải Truyện hay Triều Tuyết Lục đang cùng chiếu.
Điểm trừ đầu tiên và cũng là chí mạng của Phàm Nhân Tu Tiên chính là kịch bản bị rút gọn chỉ còn 30 tập, trong khi nguyên tác đồ sộ trải dài hàng ngàn chương. Hệ quả là mạch phim trở nên quá nhanh, thiếu chiều sâu và không đủ thời gian để khai thác hành trình tu luyện của nhân vật chính Hàn Lập (do Dương Dương thủ vai).
Cảm giác vượt khó - thứ vốn là "đặc sản" của dòng phim tu tiên - lại trở nên hời hợt. Nam chính liên tục lên cấp, vượt qua nguy hiểm dễ dàng mà không để lại cảm giác hồi hộp hay kịch tính. Cốt truyện từ tập 11 trở đi dù tăng tốc nhưng lại rơi vào vòng lặp nhàm chán: tu luyện – đột phá – gặp phản diện – chiến thắng. Không có nút thắt, không có cú twist khiến người xem bất ngờ, tất cả cứ đều đều trôi qua như một chuỗi nhiệm vụ trong game.
Một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất là cách xây dựng nhân vật Hàn Lập. Ở nhiều tình huống, Hàn Lập hiện lên là người tốt bụng, ngây thơ, trọng tình nghĩa. Nhưng rồi ngay sau đó, anh có thể trở nên lạnh lùng, toan tính và đầy mưu mô. Những thay đổi này diễn ra đột ngột, không có quá trình chuyển biến tâm lý hợp lý, khiến nhân vật chính bị nhận xét là "đa nhân cách".
Việc thiếu đi các biến cố mang tính bước ngoặt hay sự giằng xé nội tâm khiến quá trình trưởng thành của Hàn Lập trở nên rời rạc. Người xem khó cảm nhận được chiều sâu cảm xúc, càng khó đồng cảm với những lựa chọn của nhân vật. Dù có thể đổ lỗi cho thời lượng giới hạn, nhưng chính sự thiếu nhất quán trong định hướng tính cách đã khiến hình tượng Hàn Lập không để lại dấu ấn.
Không chỉ nhân vật chính, dàn nhân vật phụ của Phàm Nhân Tu Tiên cũng bị nhận xét là mờ nhạt và thiếu cá tính. Từ phản diện, đồng môn cho đến các nhân vật nữ, tất cả dường như chỉ tồn tại để phục vụ và làm nổi bật Hàn Lập. Họ không có hành trình riêng, không có mục tiêu cụ thể và gần như không để lại dấu ấn độc lập trong mạch phim.
Đặc biệt là tuyến tình cảm – một yếu tố thường được kỳ vọng trong phim tiên hiệp – lại gây thất vọng nặng nề. Cặp đôi Hàn Lập – Nam Cung Uyển (Kim Thần) thiếu hẳn cảm xúc, tương tác gượng gạo, không tạo được phản ứng hóa học. Dù có nhiều mỹ nhân vây quanh, từ Mặc Thải Hoàn đến các nữ phụ khác, nhưng tất cả đều xoay quanh việc "thích Hàn Lập", mà không ai có lý do rõ ràng để yêu hay hy sinh cho anh. Điều này khiến mối quan hệ tình cảm trong phim trở nên gượng ép và nhàm chán.
Không thể phủ nhận, Phàm Nhân Tu Tiên sở hữu phần hình ảnh mãn nhãn với kỹ xảo hiện đại và phục trang được đầu tư kỹ lưỡng. Nhưng giữa một rừng phim tiên hiệp được chăm chút về mặt kỹ thuật, chỉ đẹp thôi là chưa đủ. Khi khán giả đã quen với những màn kiếm hiệp hoành tráng, họ cần một cốt truyện cuốn hút và cảm xúc chân thực để giữ chân.
Phàm Nhân Tu Tiên có thể làm mãn nhãn người xem ở vài tập đầu, nhưng sự lặp lại trong mạch truyện, nhân vật thiếu chiều sâu và sự phát triển tâm lý không thuyết phục đã khiến bộ phim dần mất đi sức hút ban đầu.
Nếu đặt cạnh Tàng Hải Truyện – đối thủ chiếu cùng thời điểm – thì sự thất thế của Phàm Nhân Tu Tiên càng trở nên rõ rệt. Tàng Hải Truyện không chỉ có cốt truyện chặt chẽ, giàu tầng nghĩa mà còn sở hữu dàn nhân vật phụ được xây dựng đầy đặn, ai cũng có vai trò trong mạch phim. Ngược lại, Phàm Nhân Tu Tiên như một sân khấu riêng cho Hàn Lập, khiến tổng thể phim trở nên nghèo nàn và thiếu cân bằng.
Nữ chính đóng cặp với đại mỹ nam Dương Dương bị chê thậm tệ: Nhan sắc đơ cứng như AI, không có chút cảm giác yêu đương với nam chính Nguyệt Anh08:30:59 05/08/2025Nhiều khán giả cảm thấy không cảm nổi mỗi khi Nam Cung Uyển xuất hiện với nhan sắc đơ cứng như AI và dường như cô đã lạm dụng thẩm mỹ.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Báo cáo