Ông lão 85 tuổi lạc con trai, chống gậy đi bộ 300km về quê với vỏn vẹn 5 nghìn

Pinky15:55 12/12/2024

 3  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Ông Lung Lek Wongjaiya năm nay 85 tuổi, sinh sống tại Koh Pho, huyện Phanasnikhom, tỉnh Chon Buri, Thái Lan. Người cha này đã không gặp hay liên lạc được với con trai mình suốt 10 năm qua.

Vì quá thương nhớ nên dù bị mù mắt bên phải, ông Lung Lek vẫn quyết tâm lên thành phố Nakhon Ratchasima cách nhà gần 300km để tìm con trai mình, mong được đoàn tụ. Hành trang của ông chỉ có ít lương thực, một bộ quần áo, một cây gậy và chút tiền lẻ vừa đủ để bắt xe.

Ông lão 85 tuổi lạc con trai, chống gậy đi bộ 300km về quê với vỏn vẹn 5 nghìn - Hình 1

Khi đến nơi, Lung Lek tìm tới địa chỉ mà người con từng nhắn cho mình. Lúc này ông mới biết con trai đã chuyển đi nơi khác từ lâu. Mặc dù đã hỏi thăm hàng xóm, Lung Lek vẫn không có chút manh mối nào về tung tích của con. Ông cũng tiêu hết khoản tiền tiết kiệm dùng để bắt xe lên thành phố, trong túi chỉ còn lại đúng 8 baht (khoảng 6.000 đồng). Không còn cách nào khác, ông lão tội nghiệp buộc phải đi bộ đường dài để trở về quê nhà.

Ông lão 85 tuổi lạc con trai, chống gậy đi bộ 300km về quê với vỏn vẹn 5 nghìn - Hình 2

Trong hành trình đi bộ 14 ngày trời, Lung Lek phải sống trong tình trạng kham khổ, thiếu nước, thiếu đồ ăn. Con mắt phải bị mù hoàn toàn cũng khiến việc di chuyển của ông gặp nhiều khó khăn. Ông nghỉ ngơi ở bất cứ nơi nào có thể trú chân trên đường như chùa, hiên nhà dân, công viên...

Sau khi biết được hoàn cảnh éo le của ông lão, nhiều người lạ đã mang tặng thức ăn và nước uống. Một số người còn hỗ trợ ông cả tiền đi đường và chỗ nghỉ ngơi. Lòng tốt và sự hào phóng của họ tiếp thêm nhiều động lực cho ông lão 85 tuổi trên hành trình trở về. "Rất nhiều người tốt bụng khi biết hoàn cảnh của tôi đã cho thức ăn và nước uống. Một số người thậm chí còn cho tôi quần áo sạch để thay và áo khoác giúp giữ ấm", Lung Lek kể lại.

Ông lão 85 tuổi lạc con trai, chống gậy đi bộ 300km về quê với vỏn vẹn 5 nghìn - Hình 3

Biết hoàn cảnh khó khăn của Lung Lek, một nhà hảo tâm đề nghị hỗ trợ bằng cách tặng vé xe buýt để ông có thể về nhà nhanh nhất. Chủ xe buýt cũng đảm bảo sẽ đưa ông lão về đến tận nhà an toàn. Ngay cả khi Lung Lek trở về nhà, cuộc tìm kiếm thông tin của người con trai vẫn được tiếp tục. Một số cơ quan chức năng liên quan đang vào cuộc để giúp ông sớm tìm thấy con mình.

Một người dân địa phương đặc biệt nhân hậu, khi gặp Lung Lek gần một ngôi đền, đã tặng ông sữa đậu nành, 20 baht và một hộp cơm để giúp ông trên hành trình của mình. Những hành động hào phóng này rất có ý nghĩa, vì quyết tâm của Lung Lek muốn gặp lại con trai đã giúp ông tiến về phía trước.

Ông lão 85 tuổi lạc con trai, chống gậy đi bộ 300km về quê với vỏn vẹn 5 nghìn - Hình 4

Có thể thấy, dù con cái có trưởng thành, thì phận làm cha làm mẹ vẫn luôn dõi theo con. Trước đó, vào ngày 9/6, trên một con đường ở huyện Lãng Trung thuộc thành phố Nam Sung (Tứ Xuyên, Trung Quốc), bà Thái Hữu Tú, người ở Vân Dương (Trùng Khánh), vỗ vai một nữ công nhân vệ sinh môi trường để hỏi đường. Bà đang tìm kiếm đứa con gái thất lạc 24 năm của mình.

"Mẹ à, mẹ có phải đang tìm người không? Tìm Hồ Quân?".

"Cô là ai? Tại sao gọi tôi là mẹ?".

"Con là Hồ Quân, đứa con gái mẹ đang tìm kiếm đây!".

Thật vậy! Cô nhân viên vệ sinh này chính là con gái mà bà Thái tìm kiếm bấy lâu, thất lạc 24 năm.

Ông lão 85 tuổi lạc con trai, chống gậy đi bộ 300km về quê với vỏn vẹn 5 nghìn - Hình 5

Năm 1999, nhờ sự giúp đỡ của người quen, con gái lớn Hồ Quân (23 tuổi) đi làm cho một công xưởng đồ trang sức ở Nghĩa Ô (Chiết Giang). Trước lúc Hồ Quân đi, bà Thái đã dúi vào tay con gái số tiền 500 NDT (hơn 1,7 triệu đồng) và một tờ giấy ghi số điện thoại công cộng gần nhà.

Đến nơi, Hồ Quân gọi cho mẹ báo bình an. Nhưng về sau, công xưởng chuyển địa chỉ, tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại liên lạc cũng mất tiêu. Kể từ đó, bà Thái chính thức mất liên lạc với con gái.

Ông lão 85 tuổi lạc con trai, chống gậy đi bộ 300km về quê với vỏn vẹn 5 nghìn - Hình 6

Ngày 6/5, Thái Hữu Tú đến Lãng Trung (Nam Sung, Tứ Xuyên) tìm con gái Hồ Quân. Đi xe buýt đến Thành Đô, bà lập tức tìm đồn cảnh sát để thông báo, rồi đến một đài truyền hình địa phương để nhờ giúp đỡ đăng tin tìm thân nhân.

Ông lão 85 tuổi lạc con trai, chống gậy đi bộ 300km về quê với vỏn vẹn 5 nghìn - Hình 7

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Hot trend mới

Vụ 'phù phép' đậu nành và phụ gia thành cà phê: chỉ thuê họ hàng rang xay

Vụ 'phù phép' đậu nành và phụ gia thành cà phê: chỉ thuê họ hàng rang xay
Kim Oanh16:04:08 22/02/2025
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra , củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan đến 2 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả ( cà phê giả) của Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Sản xuất thương mại dịch vụ Phát Hải.

 1  |  0 Thảo luận  |  

Đu trend Jisoo 2.0: vợ Văn Hậu 'đối đầu' Phạm Thoại, CĐM phán thật giả lẫn lộn

Đu trend Jisoo 2.0: vợ Văn Hậu 'đối đầu' Phạm Thoại, CĐM phán thật giả lẫn lộn
Kim Oanh13:49:16 22/02/2025
Ca khúc chủ đề earthquake của Jisoo dù gây tranh cãi về chất lượng âm nhạc và chưa thể bằng sức ảnh hưởng của đàn chị Flower nhưng vẫn đủ làm dậy sóng cư dân TikTok nhờ giai điệu điệp khúc cùng điệu nhảy bắt mắt.

 2  |  0 Thảo luận  |  

Nữ giúp việc bị ép giá, bớt 10K, liền gửi tin nhắn dạy dỗ chủ nhà dài 3 trang

Nữ giúp việc bị ép giá, bớt 10K, liền gửi tin nhắn dạy dỗ chủ nhà dài 3 trang
Đình Như17:12:53 21/02/2025
Mới đây, một cô gái đã chia sẻ về tình cảnh éo le khi đi thuê giúp việc. Theo như tin nhắn cô đăng tải, cô thuê người giúp việc với mức lương 170.000/buổi cho 3 tiếng dọn dẹp.

 2  |  0 Thảo luận  |  

Khá Bảnh khóc nhớ mẹ, hối tiếc chưa kịp làm 1 điều cho mẹ trước khi mất

Khá Bảnh khóc nhớ mẹ, hối tiếc chưa kịp làm 1 điều cho mẹ trước khi mất
Minh Lan17:11:39 21/02/2025
Khi bố và mẹ mất, Khá Bảnh đều không có mặt để tiễn đưa lần cuối vì phải chịu án phạt. Chính vì vậy, Khá có rất nhiều tiếc nuối và ân hận, anh có nhiều dự định cùng mẹ sau khi được tại ngoại nhưng nay đã không thể thực hiện được.

 1  |  0 Thảo luận  |  

Vụ xe cứu thương phát âm thanh kỳ lạ trên đường: ảnh sát vào cuộc làm rõ

Vụ xe cứu thương phát âm thanh kỳ lạ trên đường: ảnh sát vào cuộc làm rõ
Pinky14:23:34 21/02/2025
Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe cứu thương bật đèn hiệu chạy trên đường ở TP.HCM.

 3  |  1 Thảo luận  |  

Trend thay váy hồng hot rần rần suốt mấy ngày qua hóa ra bắt nguồn từ đâu?

Trend thay váy hồng hot rần rần suốt mấy ngày qua hóa ra bắt nguồn từ đâu?
Thảo Mai19:32:14 20/02/2025
Những ngày qua, MXH bùng nổ với hàng loạt hình ảnh biến đổi trang phục nhờ một ứng dụng chỉnh sửa ảnh. Đặc biệt, hình ảnh một chiếc váy hồng lấp lánh xuất hiện dày đặc trên MXH khiến nhiều người tò mò về nguồn gốc của trào lưu này.

 3  |  0 Thảo luận  |  

Trend nhảy bài "Không Sao Cả": Có gì mà bạn bè Quốc Tế đua nhau học theo?

Trend nhảy bài "Không Sao Cả": Có gì mà bạn bè Quốc Tế đua nhau học theo?
Như Lan16:24:44 20/02/2025
Thời gian vừa qua, bản phối Không sao cả của 7dnight đã được cộng đồng mạng xã hội Quốc Tế nhiệt liệt đón nhận. Không chỉ đoạn nhạc ngắn, phần trình diễn của nam rapper cũng nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng Quốc Tế.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Giải mã trend "Cơm nước gì chưa người đẹp", nổi đình nổi đám đầu năm 2025

Giải mã trend "Cơm nước gì chưa người đẹp", nổi đình nổi đám đầu năm 2025
Phi Yến17:57:46 19/02/2025
Đầu năm 2025, một câu hỏi xã giao bỗng trở thành xu hướng, viral mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội là Cơm nước gì chưa người đẹp? . Vậy câu hỏi này có ý nghĩa gì?

 2  |  0 Thảo luận  |  

Vụ nam sinh mặc áo shipper bị tương tác: Người phụ nữ can ngăn đính chính

Vụ nam sinh mặc áo shipper bị tương tác: Người phụ nữ can ngăn đính chính
Minh Lan15:08:04 19/02/2025
Vừa qua, vụ việc một học sinh nam mặc áo shipper bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt tương tác đã gây xôn xao mạng xã hội. Trong sự việc, một người phụ nữ đã đứng ra can ngăn kịp thời, mới đây bạn nữ này đã phải lên tiếng đính chính một việc.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Vụ bé gái 5 tháng mất bất thường: lộ tin nhắn với bảo mẫu, kết quả pháp y sốc

Vụ bé gái 5 tháng mất bất thường: lộ tin nhắn với bảo mẫu, kết quả pháp y sốc
Lan Chi17:06:24 18/02/2025
Cư dân mạng vẫn đang dành sự quan tâm đặc biệt cho vụ việc bé 5 tháng tuổi mất bất thường sau khi được mẹ gửi qua đêm ở nhà bảo mẫu quen qua mạng. Diễn biến mới đây, người nhà của nữ bảo mẫu đã nhắn tin cho mình để xin được bồi thường.

 5  |  0 Thảo luận  |  

Vụ 2 thanh niên tát đầu người tật nguyền ở Tiền Giang: Phía bị hại tiết lộ sốc

Vụ 2 thanh niên tát đầu người tật nguyền ở Tiền Giang: Phía bị hại tiết lộ sốc
Tuyết Ngọc14:33:57 18/02/2025
Công an xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã triệu tập 2 đối tượng tác động vào đầu người đàn ông tàn tật đang đi xe lắc lên làm việc, sau khi nhận được trình báo từ người nhà nạ.n nhâ.n.

 2  |  0 Thảo luận  |  

Cụ bà 85 tuổi được cháu gái quay lén, ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng trên giường

Cụ bà 85 tuổi được cháu gái quay lén, ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng trên giường
Đức Trí15:09:03 17/02/2025
Ngoài cha mẹ, ông bà chính là những người yêu thương chúng ta nhiều nhất, dù tình yêu ấy có thể được thể hiện bằng sự nghiêm khắc hay bao dung, ân cần dìu dắt hay chỉ âm thầm dõi theo.

 3  |  1 Thảo luận  |  

vợ quang hảichu thanh huyềnkolgen zxemesisb rayhoa hậu thủy tiênblackpinkxã hộiquảng hưngxoài nongil lêquý bìnhtrần hiếulọ lem