Vụ va chạm khiến 6 người mất ở Sơn La: tài xế xe khách lộ kết quả xét nghiệm

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Rời nhà đi cùng một nam thanh niên nhiều ngày nhưng không thấy về, gia đình em Quàng Hương G. (sinh năm 2008), nữ sinh lớp 11 ở Sơn La đã tìm đến cơ quan công an để giúp đỡ.
Trưa nay (6/2), trao đổi với VietNamNet, chị Cà Thị Xuân nói gia đình đã liên lạc được con gái. Theo chị Xuân, khi gọi điện về, G. nói rằng con vẫn an toàn và cho biết đang ở miền Nam với bạn trai (tên T.). Tuy nhiên, không cung cấp địa chỉ cụ thể. Chị Xuân muốn gặp người nhà T. hoặc số điện thoại để liên lạc nhưng con không cung cấp với rất nhiều lý do khác nhau.
Trước đó vào sáng cùng ngày, thông tin với PV, chị Xuân cho biết, con gái chị bỏ nhà đi đến nay đã 4 ngày nhưng chưa về, gia đình lo lắng trình báo cơ quan công an. Theo lời chị Xuân, ngày hôm qua (5/2) có 3 nam nữ, giới thiệu học cùng cháu G. đến gặp chị và đưa một tờ giấy nói rằng; đây là tờ giấy do bạn của G. nhờ đưa cho mẹ.
"Tờ giấy có vài chữ nói rằng, ở nhà bị mẹ mắng chử.i nhiều, con không chịu được. Con gái chặn số điện thoại, zalo và facebook của tôi nên không thể liên lạc được", chị Xuân thông tin. Ngoài ra, chị Xuân còn cho biết, hôm qua cũng có một người thông tin nhìn thấy cháu G. trong một quán internet trên địa bàn thành phố cùng một nam thanh niên, tuy nhiên sau đó cả hai đã đi khỏi khu vực.
Theo người mẹ, gia đình có 2 người con (trên G. là anh trai đi bộ đội) ở nhà chỉ có 2 mẹ con. Thi thoảng mẹ có mắng G. vì công việc ở nhà. Gần đây, G. và nam thanh niên mới quen nhau qua mạng xã hội. Con gái giới thiệu bạn trai tên là Nguyễn Trung T. (sinh năm 2007) ở Lâm Đồng.
Ngày 28/1 (29 Tết), T. có lên nhà chị Xuân chơi. Đến chiều 2/2 (mùng 5 Tết), em G. và nam thanh niên báo rời nhà đi chúc Tết, nhưng đến nay không liên lạc được. Khi đi nữ sinh 11 có mang quần áo và di chuyển bằng xe đạp điện màu đen.
Một vụ mất tích khác cũng đang nhận được sự quan tâm của dư luận, đó là nữ sinh đại học như "bốc hơi" trước Tết. Liên quan đến vụ việc, ngày 5/2, Công an quận 1 (TPHCM) cùng các đơn vị liên quan đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ em Lìu Ngọc H. (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Đồng Nai), là nữ sinh năm 4 của Trường Đại học Kinh tế TPHCM mất tích bí ẩn trước tết.
Theo thông tin từ gia đình em H., trước Tết Ất Tỵ 2025, em báo gia đình ở lại TPHCM làm thêm, kiếm tiền đóng học phí kỳ sau. Những ngày sau đó, gia đình cố gắng liên lạc với H. nhưng không ai nghe máy. Nghĩ rằng con bận đi làm, gia đình không nghi ngờ gì.
Đáng nói là sau tết, em H. vẫn không về nên gia đình lên TPHCM để tìm. Phía quản lý ký túc xá (nơi em H. ở) tại quận 1 cho biết, nữ sinh viên đã rời khỏi ký túc xá từ ngày 21/1 và chưa quay lại. Do không liên lạc được với em gia đình trình báo công an và đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm.
Gia đình thông tin thêm, cách đây 4 ngày, một người thân nhắn tin cho H. qua Facebook và nhận được phản hồi. Tuy nhiên khi gia đình hỏi lý do về việc không liên lạc được những ngày qua thì tài khoản này nhắn lại rằng "để kiểm tra mạng" rồi không trả lời thêm nữa.
Gia đình đã tìm kiếm H. ở nhiều nơi, đăng tin lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ nhưng không có kết quả. Ngày 4/2, gia đình nữ sinh viên đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Trên các nền tảng, nhiều người cũng chia sẻ bài viết của gia đình H. mong có manh mối tìm kiếm nữ sinh viên. Ai cũng mong em sẽ sớm bình an trở về. Vụ việc đang được Công an quận 1, TP.HCM phối hợp với các đơn vị chức năng để làm rõ.
Vụ bắt tận tay vợ ở nhà nghỉ với bạn học cũ tại Sơn La: chồng tự xuống tay Kim Oanh14:39:15 06/03/2025Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip chồng bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với người đàn ông khác khiến dân tình xôn xao. Được biết sự việc trên xảy ra ở Hát Lót, Sơn La.
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
6 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
8 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Báo cáo