Gia đình thông báo về tình trạng của nghệ sĩ Tấn Beo

Sự xuất hiện của NSND Lệ Thủy tại Biên Hòa khiến khán giả xúc động khi bà vẫn giữ giọng ca mùi mẫn, phong thái rạng rỡ dù đã U80, thu hút đông đảo người hâm mộ đến xem và tặng quà, ấn tượng mạnh hơn.
NSND Lệ Thủy đã có chuyến xuất hiện và biểu diễn tại thành phố Biên Hòa, mang đến cho khán giả một đêm diễn giàu cảm xúc và đậm chất cải lương truyền thống. Dù đã bước vào độ tuổi U80, nữ nghệ sĩ vẫn khiến công chúng không khỏi ngạc nhiên bởi sức khỏe ổn định, tinh thần tươi vui và phong thái biểu diễn đầy năng lượng. Đặc biệt, giọng hát của bà vẫn giữ được sự mùi mẫn, truyền cảm và giàu nội lực như thuở đỉnh cao, điều hiếm nghệ sĩ nào duy trì được sau nhiều thập kỷ đứng trên sân khấu.
Sự kiện nhanh chóng thu hút đông đảo người hâm mộ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Ngay từ khi NSND Lệ Thủy xuất hiện, khu vực sân khấu đã chật kín khán giả. Nhiều người thậm chí ngồi tràn xuống khu vực phía dưới, không cần ghế, miễn là có thể được tận mắt chứng kiến thần tượng biểu diễn. Không khí buổi diễn trở nên sôi động nhưng vẫn ấm áp, thể hiện rõ tình cảm mà công chúng dành cho một giọng ca gạo cội của sân khấu cải lương Việt Nam.
Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức âm nhạc, nhiều khán giả còn bày tỏ sự yêu mến đặc biệt dành cho NSND Lệ Thủy bằng cách mang theo hoa quả, quà tặng lên sân khấu. Trong phần giao lưu tại chương trình, khi được hỏi về độ tuổi, NSND Lệ Thủy đã có những chia sẻ rất chân thật và dí dỏm, thể hiện sự gần gũi với khán giả. Bà nói: "Tôi đi hát ở Biên Hòa từ năm 14 tuổi. Nghệ sĩ thường thường không muốn nói tuổi vì nói tuổi ra thì sợ già quá, khán giả không thương nữa.
Nhưng đối với tôi, khán giả cũng là người nhà rồi, mọi thứ về nhau đều biết hết trơn rồi, nên tôi không giấu diếm. Nói theo tuổi ta thôi nha, năm nay tôi còn nhỏ lắm, mới 79 tuổi thôi. Tôi chưa già, 100 tuổi mới là già còn 78, 79 tuổi như tôi vẫn còn lai rai vài câu cho bà con nghe được."
Câu nói mộc mạc nhưng đầy duyên dáng ấy khiến khán giả phía dưới sân khấu bật cười và vỗ tay không ngớt. Nó không chỉ thể hiện sự lạc quan của một nghệ sĩ lớn tuổi mà còn cho thấy tình yêu nghề bền bỉ mà NSND Lệ Thủy vẫn giữ suốt nhiều năm qua.
Bên cạnh đó, MC của chương trình cũng không giấu được sự xúc động khi nhắc lại hành trình gắn bó với nữ nghệ sĩ. Ông chia sẻ trong phần giao lưu: "Tôi biết chị hai Lệ Thủy của tôi từ năm 1976, khi tôi còn nhỏ lắm. Lúc đó tôi đang ở Huế, nghe người ta mở băng Lệ Thủy - Minh Phụng mà nhiễm luôn, mê quá. Tôi tự hỏi người này là ai mà giọng ca hay quá. Từ đó tôi thần tượng chị Lệ Thủy, mê luôn. Đến sau này tôi vào Sài Gòn làm nghệ thuật, làm người dẫn chương trình thì mới có cơ duyên gặp gỡ được chị Lệ Thủy.
Chị Lệ Thủy xem tôi như em ruột, tôi cũng coi chị như chị ruột, chị em tôi thương nhau lắm. Chị Lệ Thủy còn nói với tôi: "Em út trong nghề đứa nào thương tao thật tình thì tao thương lại." Tôi nhớ mãi, nhớ suốt đời câu nói đó của chị Lệ Thủy. Chị em với tôi đã có thân tình với nhau hơn 30 năm qua rồi."
Những chia sẻ này càng làm nổi bật hình ảnh NSND Lệ Thủy không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là người sống tình cảm, được đồng nghiệp kính trọng và yêu thương.
Kim Tử Long: Sau 3 đời vợ, tổ ấm bình yên bên Trinh Trinh, sống viên mãn tuổi 59
An chi15:57:19 08/04/2026Sau nhiều thăng trầm tình cảm, Kim Tử Long hiện có cuộc sống ổn định bên vợ là Trinh Trinh. Không chỉ là bạn đời, cô còn đồng hành cùng ông trên sân khấu và trong cuộc sống.


3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ





1 | 0 Thảo luận | Báo cáo