NSND Thanh Tuấn liên tục gặp biến cố sức khỏe, gia đình cập nhật tình trạng sốc?

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Một bức ảnh cũ về Minh Vương, Lệ Thủy được chia sẻ bất ngờ gợi lại ký ức khó quên của khán giả miền quê: thời mà cải lương là niềm vui lớn, để rồi chỉ một đêm nghệ sĩ về hát cũng đủ khiến "nguyên cả xã rần rần kéo đi coi".
Chỉ từ một bức ảnh được đăng lại trên trang Cải Lương Xưa, ký ức của cả một thời vàng son bất ngờ ùa về. Hình ảnh nghệ sĩ Lệ Thủy bên cạnh Minh Vương không chỉ khiến người xem xúc động vì nhan sắc và thần thái của hai tên tuổi lẫy lừng, mà còn kéo theo cả một miền ký ức tập thể: những ngày "nguyên cả xã kéo nhau đi coi hát" như một lễ hội hiếm hoi của làng quê.
Chủ nhân bài đăng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc, rằng đó là lần duy nhất trong đời được nhìn thấy Lệ Thủy và Minh Vương ngoài đời thật. Chỉ vài dòng như thế, nhưng đủ để hàng trăm bình luận nối tiếp nhau, kể lại một thời mà cải lương không chỉ là sân khấu, mà là niềm háo hức, là giấc mơ, là thanh xuân của rất nhiều người.
Với khán giả miền quê ngày trước, được xem trọn vẹn một tuồng cải lương là điều không dễ. Sân khấu không có thường xuyên, băng đĩa thì hiếm, còn nghệ sĩ nổi tiếng về hát lại càng là sự kiện đặc biệt. Vì vậy, mỗi lần có đoàn cải lương về diễn, nhất là khi có những cái tên như Lệ Thủy, Minh Vương, cả làng gần như dừng mọi công việc để đi coi cho bằng được.
Nhiều người nhớ lại những kỷ niệm ngày còn rất nhỏ, mới 6 – 10 tuổi, nhưng đã thuộc làu làu giọng ca Lệ Thủy qua những cuốn băng cối, băng cassette quay bằng kim. Khi ấy, trên bìa băng còn ghi dòng chữ "Em bé Lệ Thủy", một cái tên theo họ suốt tuổi thơ mà chẳng cần hiểu hết nội dung tuồng tích cũng đủ để say mê.
Cải lương khi đó len lỏi vào đời sống một cách tự nhiên. Sau giờ học, lũ trẻ ghé lề đường mua bịch kẹo me in hình nghệ sĩ, vừa ăn vừa ngắm rồi cẩn thận bóc hình dán vào tập. Có người giữ cả chục cuốn tập dày cộm, mỗi trang là một hình ảnh thần tượng, bên dưới nắn nót ghi tên vai diễn, tên tuồng và ký ức gắn liền với từng đêm hát.
Những tuồng kinh điển như "Đêm lạnh chùa hoang", Máu nhuộm sân chùa, "Tô Ánh Nguyệt", "Đời cô Lựu" hay "Mỵ Châu – Trọng Thủy" không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là nơi ghi dấu cặp đôi sân khấu được xem là "tình nhân cải lương" Minh Vương – Lệ Thủy. Sự ăn ý trong giọng ca, cách diễn và ánh nhìn trên sân khấu khiến họ trở thành biểu tượng khó thay thế suốt nhiều thập kỷ.
Có khán giả kể rằng trước năm 1975, họ đặc biệt mê Lệ Thủy hát cặp với Minh Phụng, nhưng sau đó lại "ghiền" Minh Vương hơn. Người khác thì khẳng định, trong lòng họ, ba cái tên Lệ Thủy, Mỹ Châu và Thanh Kim Huệ mãi là những nữ nghệ sĩ "số một", không ai có thể thay thế.
Những câu chuyện bên lề cũng khiến người đọc vừa cười vừa rưng rưng. Có lần Minh Vương và Lệ Thủy về miền Tây trao nhà tình thương, bà con kéo tới kín cả con đường chỉ để được nhìn mặt thần tượng. Có người rụt rè nắm tay Minh Vương, ngạc nhiên vì làn da trắng trẻo, có bà má ôm Lệ Thủy mà xúc động nói rằng, gặp được thần tượng một lần trong đời là mãn nguyện.
Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh kiệt quệ vì bệnh tật U70 chống gậy đi hát sau 2 năm nằm liệt
An Nhiên07:44:11 22/12/2025Từng là ngôi sao cải lương lừng lẫy, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh giờ đây phải sống cảnh neo đơn, bệnh tật trong căn trọ 10m2. Trước tình cảnh đó, NSƯT Kim Tử Long đã đứng ra tổ chức đêm nhạc quyên góp, mang lại tia hy vọng cho người nghệ sĩ già.

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ




1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ











2 | 0 Thảo luận | Báo cáo