Xót xa trước tình trạng sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Hồng Nga

Cuộc sống ở Việt Nam của nghệ sĩ Hồng Nga vô cùng chật vật. Ở độ tuổi ngoài 80, Hồng Nga bệnh tật đến mức không còn nhận ra mọi người, sống cảnh cô độc vì không có con cái chăm sóc khiến ai cũng xót xa.
Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu cải lương, cái tên Hồng Nga gắn liền với những vai diễn đầy biến hóa, từ đào mùi, đào lẵng, đào độc đến vai bà mẹ nghèo khổ hay bà hoàng hậu nhân từ. Ở mỗi vai trò, nữ nghệ sĩ tài danh sinh năm 1945 đều để lại dấu ấn sâu sắc, khiến người xem lúc thì căm ghét nhân vật, khi lại thương cảm rơi lệ. Thế nhưng, sau ánh hào quang của sân khấu, cuộc đời riêng của bà lại là chuỗi dài truân chuyên và nhiều nỗi buồn.
Nghệ sĩ cải lương đa tài một thời
Hồng Nga tên thật là Đinh Thị Nga. Bà bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1960 và nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của cải lương miền Nam trước 1975. Cùng thời với những tên tuổi vàng như Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Phượng Liên, nghệ sĩ Hồng Nga được đánh giá là một trong những gương mặt nữ hiếm hoi có thể hóa thân trọn vẹn ở nhiều tuyến vai khác nhau.
Nếu khán giả từng rùng mình trước một Hồng Nga dữ dội, thâm hiểm trong loạt vai đào độc, thì họ cũng dễ dàng xúc động trước hình ảnh bà mẹ nghèo khổ, lam lũ mà bà khắc họa. Sự đa dạng trong diễn xuất đã giúp Hồng Nga tạo nên thương hiệu riêng, khiến bà trở thành cái tên không thể thiếu trong các gánh hát lớn.
Những vở diễn nổi tiếng của bà như Lưới Trời, Mắt Em là Bể Oan Cừu, Tần Thủy Hoàng, Phút Sau Cùng, Gã Câm và Người Đẹp ... đến nay vẫn được khán giả yêu mến nhắc lại. Ngoài cải lương, bà còn lấn sân sang tấu hài và nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ nét duyên dáng, lối diễn hóm hỉnh, gần gũi.
Không chỉ gắn bó với nghệ thuật, Hồng Nga còn dành tâm sức cho hoạt động thiện nguyện. Bà thường xuất hiện trong các show gây quỹ cứu trợ bão lụt, hỗ trợ người neo đơn, thể hiện tấm lòng nhân ái của một người nghệ sĩ gắn bó với cộng đồng.
Đường tình duyên nhiều nỗi truân chuyên
Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, tình duyên của Hồng Nga lại nhiều sóng gió. Cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn khiến bà từng chia sẻ trong nước mắt cùng người bạn thân – cố nghệ sĩ Kim Ngọc. Hai người từng nhiều lần nằm bên nhau mà khóc vì "lấy phải chồng bạc bẽo".
Đến năm 1976, bà đi bước nữa cùng soạn giả Mộc Linh. Nhưng hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu thì ông đột ngột qua đời, để lại bà cảnh góa phụ từ khi còn rất trẻ. Kể từ đó, nữ nghệ sĩ quyết định ở vậy, dồn hết tâm sức cho con cái và sân khấu.
Hồng Nga có một con trai và một con gái hiện định cư tại Mỹ. Cách đây vài năm, bà sang Mỹ sống cùng các con, song cuộc sống nơi xứ người không như mong đợi. Bà từng nghẹn ngào chia sẻ phải ở trong căn phòng chỉ 8m² cùng con gái, không có show diễn, không bạn bè, tinh thần rơi vào cảnh buồn bã, cô đơn.
Sau đó, bà chuyển đến sống với con trai nhưng không hợp cách sống, dẫn đến nhiều mâu thuẫn. Bà kể trong một lần trải lòng: "Con cái chẳng quan tâm gì đến mình. Đến giờ ăn thì đưa cho tô cơm, để đó rồi đi. Tôi già rồi nên hay quên, nhưng riêng vọng cổ thì không quên được."
Cảm thấy không tìm được sự đồng điệu, nghệ sĩ Hồng Nga quyết định trở về Việt Nam sau hơn một năm xa quê.
Trở về Việt Nam trong căn nhà nhỏ đơn sơ
Hiện tại, Hồng Nga sống một mình tại một căn nhà cũ kỹ, đơn sơ ở TP.HCM. Dù thiếu thốn vật chất và cô quạnh, nhưng bà vẫn tìm thấy niềm vui trong những lần gặp gỡ đồng nghiệp, đàn em. Nhiều nghệ sĩ trẻ thỉnh thoảng đến thăm, đưa bà đi ăn uống, trò chuyện. Thỉnh thoảng, bà cũng tham gia một vài show diễn nhỏ, được đứng trên sân khấu – nơi từng là máu thịt của cuộc đời mình.
Dù vậy, sức khỏe của bà ngày một yếu đi. Ở tuổi 80, nghệ sĩ Hồng Nga đối diện với hàng loạt căn bệnh tuổi già: khớp gối khiến bà không thể tự đi lại, trí nhớ sa sút nghiêm trọng đến mức khó nhận ra người thân, lời nói ngọng nghịu, sinh hoạt cá nhân phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Bà thường xuyên mất ngủ, cơ thể gầy gò, xanh xao.
Điều đặc biệt, trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi nghe tiếng nhạc cải lương, bà vẫn khe khẽ cất giọng hát. Đó như là minh chứng cho tình yêu nghệ thuật cháy bỏng vẫn còn nguyên trong tâm hồn người nghệ sĩ đã dành trọn đời cho sân khấu.
May mắn bên cạnh một người chăm sóc tận tình
Trong hơn 20 năm qua, Hồng Nga may mắn có cô Nguyễn Thị Bảy – một người phụ nữ gắn bó, chăm sóc bà như người thân ruột thịt. Chính sự hy sinh thầm lặng này giúp nữ nghệ sĩ gạo cội phần nào vơi đi nỗi cô đơn và có chỗ dựa trong tuổi già.
Sự chăm sóc ấy không chỉ là việc lo từng bữa ăn, giấc ngủ mà còn là niềm an ủi tinh thần, để bà cảm nhận được vẫn còn có người thương yêu, quan tâm. Với một nghệ sĩ cả đời sống trong ánh đèn sân khấu, sự đồng hành này mang ý nghĩa vô cùng lớn lao.
Câu chuyện về nghệ sĩ Hồng Nga không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều nghệ sĩ cải lương, kịch nói, ca nhạc, từng một thời rực rỡ, nay phải đối diện với tuổi già bệnh tật, cô đơn khi ánh hào quang đã lùi xa.
Khán giả vẫn nhớ đến họ qua những vai diễn để đời, nhưng thực tại lại đầy khắc nghiệt: sức khỏe yếu ớt, cuộc sống chật vật, thiếu thốn tình thân. Hình ảnh ấy khiến công chúng không khỏi bồi hồi và đặt ra câu hỏi: xã hội, cộng đồng nghệ sĩ và cả những người yêu mến sân khấu nên làm gì để hỗ trợ, tri ân những bậc tiền bối đã cống hiến cả đời cho nghệ thuật?
Dẫu hiện tại đầy gian nan, nhưng không ai có thể phủ nhận vai trò và đóng góp của nghệ sĩ Hồng Nga cho nền cải lương Việt Nam. Bà là một minh chứng sống động cho sự đa tài, hết mình vì nghề. Từ đào độc đến vai hề, từ bà mẹ quê nghèo đến bà hoàng hậu nhân từ – tất cả đều được bà thể hiện bằng trái tim và sự tận hiến.
Trong tâm trí khán giả, bà không chỉ là nghệ sĩ tài hoa mà còn là biểu tượng của sự kiên cường, vượt lên nghịch cảnh. Dù cuộc đời riêng nhiều truân chuyên, Hồng Nga vẫn giữ trọn tình yêu nghề, luôn sẵn sàng cất giọng ca khi có cơ hội.
Ở tuổi 80, dù thân thể hao gầy và trí nhớ phai nhạt, nhưng mỗi khi câu vọng cổ vang lên, bà như trở lại thời vàng son – một minh chứng rằng nghệ thuật là bất tử, còn con người, dẫu hữu hạn, vẫn có thể để lại những giá trị sống mãi với thời gian.
Xót xa "bà hoàng cải lương" ngày càng yếu, nằm một chỗ không còn nhớ ai Tùng Ninh22:00:16 06/09/2025Nghệ sĩ Phi Phụng hỏi thăm nhiều câu nhưng nghệ sĩ Hồng Nga không trả lời được vì sức quá yếu, không nói được. Bà chỉ nằm một chỗ nhìn Phi Phụng.
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo