Em gái Vũ Linh bị giang hồ chặn kiếm chuyện, Hồng Phượng réo Kim Tử Long

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Sáng 13/8, làng giải trí Việt bàng hoàng khi chị Kim Thắm – vợ nghệ sĩ Bắc Hải – xác nhận chồng mình đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 7 giờ sáng, sau thời gian dài chống chọi với nhiều căn bệnh hiểm nghèo.
Anh ra đi ở tuổi 55, để lại nỗi đau xót khôn nguôi cho gia đình, đồng nghiệp và những khán giả từng yêu mến.
Giọng chị Thắm run rẩy qua điện thoại, kể rằng buổi sáng hôm ấy, anh vẫn còn khá tỉnh táo, dặn chị ra ngoài mua đồ ăn. Thế nhưng, khi trở về, chị bàng hoàng thấy chồng đã rời xa mãi mãi. "Anh không kịp để lại di nguyện nào...", chị nghẹn ngào nói, tiếng nấc chặn ngang từng câu.
Những năm gần đây, sức khỏe Bắc Hải xuống dốc nghiêm trọng. Năm 2022, anh phải nhập viện cấp cứu vì xơ gan và suy thận. Căn bệnh ngày một trở nặng, kèm theo hở đốt sống lưng khiến anh sống trong cơn đau triền miên. Có lần, nam nghệ sĩ rơi vào hôn mê sâu suốt mười ngày.
Tuổi 55, đáng lẽ vẫn còn có thể cống hiến cho nghệ thuật, nhưng Bắc Hải phải trải qua những tháng ngày cuối đời với thân thể hao mòn và kinh tế kiệt quệ. Vài tháng trước, bệnh tình tái phát nặng, song gia đình không đủ tiền đưa anh nhập viện. Anh chỉ còn cách trông chờ vào thuốc Nam lấy từ An Giang để cầm cự.
Trước khi trút hơi thở, Bắc Hải dặn vợ gọi cho nghệ sĩ Bình Tinh – người em thân thiết – để nhờ giúp đỡ lo cho hai mẹ con. Trên trang cá nhân, Bình Tinh viết những dòng xúc động:
"Nhận được điện thoại với tiếng khóc xé lòng của chị Thắm: 'Anh đi rồi Út ơi... Trước khi ra đi anh dặn chị tìm Út, nhờ Út lo cho anh vì hai mẹ con đơn chiếc, nghèo khó, không biết làm sao'. Vâng, anh yên tâm an nghỉ, em và các đồng nghiệp sẽ lo cho anh bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất".
Tin dữ lan nhanh, để lại khoảng trống lớn trong lòng bạn bè, đồng nghiệp. Nghệ sĩ Hồng Tơ chia sẻ đoạn clip từng diễn chung với Bắc Hải, kèm lời tiễn biệt nghẹn ngào: "Dư âm vẫn còn đây, nhưng từ giờ trở đi mãi mãi chỉ còn là dư âm. An nghỉ nha em trai".
Một đồng nghiệp khác không tin nổi sự thật: "Em không tin đây là sự thật, mới ít hôm em vào xem anh diễn, nay nghe tin anh mất em không tin luôn. Vĩnh biệt anh trai. An nghỉ nha anh, sẽ không còn đau nữa. Em xin chia buồn cùng chị Kim Thắm và gia đình".
Nghệ sĩ hài Tùng Linh cũng viết trong niềm tiếc thương: "Vợ nghệ sĩ Bắc Hải vừa gọi khóc nức nở, báo tin anh vừa trút hơi thở cuối cùng. Thành thật chia buồn cùng em và gia đình. An nghỉ nhé anh trai, người nghệ sĩ hài duyên dáng".
Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ như NSƯT Việt Anh, NSƯT Cát Tường, đạo diễn Xuân Phước, MC Anh Quân, diễn viên Lê Nam... cũng gửi lời chia buồn sâu sắc, bày tỏ sự đau lòng trước sự ra đi của người đồng nghiệp.
Sinh năm 1970, Bắc Hải bước vào nghề từ đầu thập niên 1990. Với dáng người cao gầy, gương mặt hiền hậu và nét diễn dí dỏm, anh thường đảm nhận các vai kép nhì, kép ba, phụ họa cho bạn diễn. Tên tuổi anh gắn liền với các tiểu phẩm cùng Bảo Chung, Hồng Tơ... Nhờ sự giới thiệu của Hồng Tơ, Bắc Hải chạm ngõ hài kịch truyền hình và dần trở thành gương mặt quen thuộc.
Năm 2005, tiểu phẩm Thầy bói hết thời – do anh và Hồng Tơ diễn trong chương trình Gala Cười – được khán giả yêu thích, góp phần đưa tên tuổi anh đến gần công chúng hơn. Nhưng khi sân khấu hài kịch bắt đầu thoái trào, cơ hội diễn của anh ít dần, sự nghiệp cũng chững lại.
Để trang trải cuộc sống, vợ chồng anh mở kinh doanh nhỏ, song thua lỗ, mất hết vốn liếng. Cả gia đình phải về quê để giảm chi phí sinh hoạt. Khi bệnh tật ập đến, kinh tế càng thêm kiệt quệ. Chị Thắm từng mưu sinh bằng nghề bán khô cá ở Cần Giờ, nhưng một năm trở lại đây phải nghỉ để chăm chồng. Con trai anh, bé Bắc Hiền, mới học lớp 6 đã phải nghỉ học vì gia đình quá khó khăn.
Ba người sống trong căn phòng trọ ở Nhơn Trạch, Đồng Nai, chật chội và đạm bạc. Những tháng ngày ấy, ngoài tình thương gia đình, Bắc Hải còn được sưởi ấm bởi tấm lòng của đồng nghiệp và khán giả. Nhiều nghệ sĩ như Việt Hương, Huỳnh Tiến Khoa đã kêu gọi quyên góp, nhận được sự chung tay của Bình Tinh, Don Nguyễn, Kim Đào...
Thế nhưng, tất cả nỗ lực ấy vẫn không thể giữ anh ở lại. Bắc Hải ra đi khi chưa kịp nói lời từ biệt, bỏ lại người vợ tần tảo và đứa con thơ. Sự ra đi của anh không chỉ là mất mát cho gia đình, mà còn là nỗi đau cho cả sân khấu hài kịch – nơi từng ghi dấu những tiếng cười anh mang đến.
Nghệ sĩ Bắc Hải đột ngột qua đời ở tuổi 55 Gia Bảo10:24:58 13/08/2025Chị Kim Thắm báo tin với phóng viên, chồng - nghệ sĩ Bắc Hải qua đời vào 7h sáng nay, 13/8 sau thời gian điều trị nhiều bệnh, hưởng dương 55 tuổi.
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
8 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo