Hotgirl nổi bật ở đám cưới vì vòng ngực hơn 1m, trai trẻ tụt hứng vì đã làm mẹ

Một buổi chiều yên bình tại khu vực Sungai Bakap ( bang Penang , Malaysia) bỗng chốc biến thành hiện trường kinh hoàng khi nhóm sát thủ đeo mặt nạ, tay lăm lăm dao rựa, bất ngờ tấn công thực khách ngay giữa ban ngày.
Cuộc "đổ bộ" đẫm máu lúc xế chiều
Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 30/12, thời điểm các nhà hàng bắt đầu chuẩn bị đón khách tối. Ba người đàn ông đang ngồi uống rượu và trò chuyện tại một nhà hàng địa phương thì kịch bản tồi tệ nhất ập đến. Không báo trước, khoảng 15 gã đàn ông đeo mặt nạ kín mít, trang bị dao rựa sắc lẹm bất ngờ xông vào bao vây bàn tiệc.
Nhóm hung thủ ra tay cực kỳ hung hãn và quyết liệt, khiến toàn bộ thực khách và nhân viên nhà hàng không kịp trở tay. Hiện trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn với những tiếng la hét và cảnh tượng đổ máu kinh hoàng. Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại các nạn nhân nằm gục trên vũng máu.
Thương vong nghiêm trọng và những hình ảnh gây ám ảnh
Theo báo cáo từ New Straits Times và lực lượng y tế, vụ tấn công đã để lại hậu quả thảm khốc: Nạn nhân 59 tuổi: Do vết thương quá sâu và mất máu cấp, ông đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Nạn nhân 42 tuổi: Hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, được theo dõi đặc biệt tại bệnh viện với tiên lượng xấu. Nạn nhân 31 tuổi: May mắn hơn khi vết thương không đe dọa đến tính mạng và đã được xuất viện sau khi ổn định sức khỏe.
Ngay sau vụ việc, mạng xã hội Malaysia rung chuyển bởi những đoạn video ghi lại hiện trường. Hình ảnh một người đàn ông nằm bất động, đầu và lưng bê bết máu bên cạnh những vệt máu loang lổ trên sàn nhà hàng đã khiến dư luận bàng hoàng. Những thước phim về sự hỗ trợ của người dân dành cho nạn nhân thứ hai trong tình trạng choáng váng càng làm tăng thêm sự phẫn nộ trong cộng đồng.
Hé lộ nguyên nhân: "Nợ máu" hay mâu thuẫn cá nhân?
Dù động cơ chính thức vẫn đang được làm rõ, nhưng các manh mối ban đầu từ cảnh sát Penang chỉ ra một kịch bản có tính toán trước. Tờ Oriental Daily cho biết, trước khi vụ truy sát diễn ra, hai trong số các nạn nhân được cho là đã vướng vào một cuộc tranh cãi nảy lửa với đối phương.
Cảnh sát nghi ngờ nhóm hung thủ và các nạn nhân có mối quan hệ quen biết từ trước. Giả thuyết lớn nhất hiện nay xoay quanh những mâu thuẫn nợ nần chưa được giải quyết, dẫn đến việc dùng "luật rừng" để thanh toán lẫn nhau.
Cuộc truy quét ráo riết của cảnh sát
Chỉ vài giờ sau khi lệnh phong tỏa hiện trường được thiết lập, lực lượng chức năng đã có những bước tiến quan trọng. Hai nghi phạm đầu tiên đã sa lưới và bị tạm giam 7 ngày (kể từ 31/12) để phục vụ điều tra.
Trưởng cảnh sát bang Penang khẳng định trên tờ The Star rằng đơn vị đang mở rộng phạm vi truy xét, quyết tâm bắt giữ hơn 10 đối tượng còn lại trong nhóm mặt nạ. Khu vực nhà hàng hiện vẫn được canh giữ nghiêm ngặt để thu thập mọi chứng cứ dù là nhỏ nhất.
Vụ việc không chỉ là một hồi chuông cảnh báo về tình hình an ninh trật tự mà còn là lời nhắc nhở về những hệ lụy khủng khiếp từ các mâu thuẫn cá nhân trong xã hội. Nhà chức trách hiện đang kêu gọi bất cứ ai có thông tin hoặc hình ảnh từ camera hành trình liên quan đến vụ việc hãy sớm trình báo để đòi lại công lý cho các nạn nhân.
Báo Malaysia nói gì sau trận thua trên sân Mỹ Đình tối qua?
Băng Tâm09:37:46 28/12/2022Nhiều tờ báo Malaysia khó nuốt trôi thất bại 0-3 của đội nhà tại Mỹ Đình và hướng chỉ trích vào trọng tài chính Ryuji Sato

















1 | 0 Thảo luận | Báo cáo