Ông lão 73 tuổi từ Đắk Lắk vượt hơn 1.500km ra Sơn La gặp người thương

Từ tối qua (10/2), một vụ việc đang khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi đoạn video livestream ghi lại cảnh người mẹ bật khóc nức nở, cùng dân bản phá khóa cứu con trai lớp 1 bị bỏ quên trong phòng học tắt lịm điện giữa đêm khuya.
19h và cuộc "giải cứu" đẫm nước mắt
Sự việc xảy ra tại trường Tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La. Theo thông tin từ VOV và gia đình nạn nhân, sau khi hết giờ học nhưng không thấy con trai (em P.) về nhà, người thân cùng dân bản đã đổ xô đi tìm kiếm khắp nơi.
Phải đến khoảng 19h cùng ngày, gia đình mới bàng hoàng phát hiện em P. đang ngồi một mình trong lớp học. Đáng nói, thời điểm phát hiện, toàn bộ hệ thống điện trong lớp đã bị ngắt, cửa ngoài khóa chặt. Trong đoạn livestream gây bão mạng xã hội, người mẹ không kìm được xúc động, vừa khóc vừa nghẹn ngào: "Cô giáo nhốt con trên này". Do không có chìa khóa, người dân xung quanh đã phải hỗ trợ phá khóa để đưa cháu bé ra ngoài.
Phản ứng từ phía nhà trường: "Có thể do học sinh tự chui vào"?
Trao đổi với phóng viên về vụ việc, thầy Đào Trọng Tam – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Lầu đưa ra một giả thuyết gây tranh cãi. Theo thầy Tam, các lớp học có ô cửa rộng, học sinh thường xuyên đùa nghịch chui ra chui vào, nên không loại trừ khả năng em P. tự ý lẻn vào lớp sau khi cô giáo đã ra về.
Về phía giáo viên chủ nhiệm (cô Son), cô báo cáo vẫn thực hiện quy trình kiểm tra lớp và khóa cửa như mọi ngày. Tuy nhiên, trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo này để phối hợp cùng cơ quan pháp luật xác minh, làm rõ trách nhiệm.
Tình trạng của học sinh và thái độ của giáo viên
Chia sẻ với báo Phụ nữ Việt Nam sáng ngày 11/2, chị Quàng Thị T. (mẹ em P.) cho biết gia đình đã quyết định cho con nghỉ học sớm để đón Tết nhằm ổn định tâm lý. Dù tinh thần cháu đã bớt hoảng loạn nhưng trên cơ thể vẫn còn dấu hiệu thương tổn.
Sức khỏe: Cháu P. vẫn kêu đau ở cổ, trên lưng có vết đỏ (gia đình đã quay video làm bằng chứng). Lời kể của trẻ: Cháu chỉ nói là bị ngã, không khẳng định có người xô đẩy hay đánh đập. Thái độ phía giáo viên: Phụ huynh bày tỏ sự bức xúc khi cô giáo chủ nhiệm chỉ giải thích ngắn gọn là "sơ suất" mà không chủ động thông báo cho gia đình hay có động thái thăm hỏi, xin lỗi chính thức sau khi sự việc xảy ra.
Công an vào cuộc xác minh
Ngay trong đêm xảy ra sự việc, Công an xã Nậm Lầu đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được trình báo. Lực lượng chức năng đã yêu cầu giáo viên liên quan có mặt để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.
Hiện tại, cộng đồng mạng đang chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bên cảm thông cho áp lực của giáo viên vùng cao, bên còn lại kịch liệt chỉ trích sự tắc trách có thể gây ra những hậu quả tâm lý nặng nề cho một đứa trẻ lớp 1 khi bị bỏ rơi trong bóng tối suốt nhiều giờ đồng hồ.
Vụ việc vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La làm rõ.
Sự việc bé trai lớp 1 bị bỏ lại trong lớp học giữa màn đêm không chỉ là một bài học đắt giá về quy trình quản lý học sinh mà còn là lời cảnh báo về sự thiếu kết nối giữa nhà trường và gia đình. Trong khi chờ đợi kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng, điều quan trọng nhất lúc này chính là sự ưu tiên dành cho sức khỏe và tâm lý của cháu bé. Mong rằng phía nhà trường và giáo viên liên quan sẽ có những động thái cầu thị, trách nhiệm hơn để xoa dịu tổn thương của trẻ, đồng thời sớm có câu trả lời thỏa đáng để lấy lại niềm tin từ phía phụ huynh và dư luận.
Bí ẩn vụ nữ cán bộ Agribank Mường La tử vong dưới chân đập Thủy điện Sơn La
An Huy21:19:28 01/02/2026Sau nhiều ngày mất liên lạc đầy bí ẩn, thi thể của chị Lê Thị C. Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) chi nhánh Mường La đã được tìm thấy tại khu vực hạ lưu sông Đà.



2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ




3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ










3 | 0 Thảo luận | Báo cáo