Pháo hoa rực sáng, Hà Nội bình yên bước vào năm mới

Dòng người đang hân hoan chờ đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới tại khu vực Nhà hát Lớn (Hải Phòng) đã phải trải qua những giây phút kinh hoàng khi một chiếc ô tô mất kiểm soát, bất ngờ lùi mạnh vào đám đông.
Những "vị khách" thoát chết trong gang tấc
Sự việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 31/12/2025, tại khu vực đường Trần Phú, phường Gia Viên, TP. Hải Phòng. Đây là thời điểm mật độ người dân đổ ra đường xem pháo hoa vô cùng đông đúc.
Chị Huyền, một nhân chứng có mặt tại hiện trường, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút đối diện với tử thần. Khi chị cùng chồng vừa rời quán cà phê để ra lấy xe, chiếc ô tô màu trắng mang BKS 15A-340.xx bất ngờ xuất hiện từ phía đối diện, vòng cua vào đường Trần Phú rồi bất thình lình lùi mạnh.
"Tôi nghe thấy một tiếng động lớn như tiếng rú ga đột ngột. Trong tích tắc, chiếc xe húc đổ loạt xe máy phía sau. Hai vợ chồng tôi chỉ đứng cách đuôi xe chưa đầy 1m, nếu không kịp nhảy lên vỉa hè thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra." chị Huyền chia sẻ. Thậm chí, sau khi gây va chạm lần đầu, tài xế vẫn tiếp tục lùi thêm một lần nữa khiến đám đông xung quanh hoảng loạn tháo chạy.
Cùng chung nỗi ám ảnh, anh Tài và chị Dương cũng là nạn nhân trực tiếp của vụ việc. Khi đang di chuyển hướng về phía Nhà hát Lớn, chiếc ô tô trắng bất ngờ lùi trúng vị trí của họ. Theo phản xạ, anh Tài chỉ kịp đẩy vợ ra xa để tránh va chạm trực diện, còn bản thân anh bị phần đuôi xe va trúng dẫn đến ngã nhào. Ngay sau khi tiếng pháo hoa kết thúc, thay vì về nhà ăn mừng năm mới, anh Tài đã phải nhập viện để theo dõi chấn thương vùng đầu và chân.
Chân dung tài xế và phút "cố thủ" sau tay lái
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người điều khiển phương tiện gây tai nạn là Phạm Văn T. (SN 1988, trú tại phường Hải An). Tại hiện trường, chiếc ô tô va chạm mạnh với hai xe máy mang BKS 16P-41.xx và 15B2-726.xx, khiến cả 3 phương tiện hư hỏng nặng.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do mật độ phương tiện quá đông, tài xế T. định lùi xe để tìm hướng đi khác. Tuy nhiên, do thiếu kiểm soát và tâm lý hoảng loạn, thay vì lùi chậm, tài xế này đã đạp mạnh chân ga khiến phương tiện vọt ngược về phía sau với tốc độ cao.
Đáng chú ý, sau khi gây ra vụ hỗn loạn, tài xế T. không xuống xe giải quyết mà chọn cách khóa cửa "cố thủ" bên trong. Chỉ đến khi lực lượng chức năng có mặt và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, người đàn ông này mới chịu bước xuống trong tình trạng có biểu hiện không tỉnh táo.
Lời cảnh báo cho sự an toàn nơi công cộng
Vụ việc dù không gây thiệt hại về người nhưng đã để lại một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Hình ảnh camera ghi lại cảnh đám đông bỏ chạy tán loạn trong đêm giao thừa là minh chứng cho sự nguy hiểm tột độ khi người điều khiển phương tiện không làm chủ được hành vi và tay lái.
Hiện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hải Phòng đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để làm rõ các sai phạm của tài xế T., bao gồm cả việc kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích.
Đây là bài học đắt giá cho việc tham gia giao thông trong các dịp lễ hội lớn, nơi chỉ một phút bất cẩn hoặc thiếu tỉnh táo của tài xế cũng có thể dẫn đến những thảm kịch đau lòng.
Châu Âu rực rỡ sắc màu, chào đón năm mới 2026 đầy hy vọng
Huệ Bình15:33:02 01/01/2026Giữa ánh sáng và âm nhạc, châu Âu tưng bừng bước sang năm 2026. Hàng triệu người hòa mình vào không khí lễ hội và gửi gắm những lời chúc tốt lành.










3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


4 | 0 Thảo luận | Báo cáo