"Khi tôi thắp nhang cho anh Thương Tín, vừa cắm cây nhang xuống thì bóng đèn bên phải nổ, tắt luôn"

Chiều qua, người thân đã đưa cố nghệ sĩ Thương Tín về nơi an nghỉ cuối cùng tại Phan Rang. Ông được chôn cất ở một cánh đồng yên tĩnh, cách nhà khoảng 10 km, khép lại hành trình đời nhiều thăng trầm.
Nam nghệ sĩ Thương Tín trút hơi thở cuối cùng lúc 18h50 ngày 8/12 tại quê nhà Phan Rang – Tháp Chàm, Khánh Hòa, hưởng thọ 69 tuổi, khép lại hành trình dài nhiều thăng trầm và chống chọi dai dẳng với bệnh tật. Những năm tháng cuối đời, ông sống trong cảnh sức khỏe suy kiệt, gần như không còn khả năng tự sinh hoạt, mọi việc đều phải nhờ người thân chăm sóc.
Theo chia sẻ của nhạc sĩ Tô Hiếu, người đồng nghiệp thân thiết luôn theo dõi tình hình sức khỏe của Thương Tín, vào tháng 9/2025, khi anh về thăm, nam tài tử vẫn còn trò chuyện được. Thế nhưng chỉ sau hơn một tháng, bệnh tình bất ngờ chuyển nặng. Tô Hiếu kể: "Hôm 25/11, tôi gọi về hỏi thăm xem gia đình có bị ảnh hưởng bão lũ không, cũng hỏi sức khỏe anh Tín thế nào thì được báo lại là anh gần như không còn nhận thức, không ăn uống được và chỉ nằm một chỗ."
Nam nhạc sĩ cho biết, khoảng hai tháng cuối đời, Thương Tín chỉ nằm bất động trên giường. Đến sát ngày mất, ông rơi vào trạng thái hoàn toàn mất phản ứng, cũng không để lại lời dặn dò nào.
Khi hay tin Thương Tín qua đời , ngay trong đêm, Tô Hiếu cùng Thanh Tùng – con trai cố nghệ sĩ – đã lập tức lên đường về Phan Rang. Anh cho biết mình đến nơi lúc 4h sáng ngày 9/12 và kịp nhìn mặt người anh thân thiết lần cuối. Theo lời kể của Tô Hiếu, gia đình đều đã lần lượt vuốt mắt cho Thương Tín để ông ra đi nhẹ nhàng, thanh thản.
Chiều hôm sau, cố nghệ sĩ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Mộ phần của ông được đặt tại một cánh đồng yên tĩnh, cách nhà khoảng 10 km. Tô Hiếu là người đồng nghiệp duy nhất có mặt xuyên suốt trong tang lễ, từ lúc lo liệu hậu sự cho đến khi hạ huyệt hoàn tất.
Anh xúc động nói, do Thương Tín mất đột ngột và lại ở quê xa, đám tang diễn ra khá đơn sơ, chỉ có bà con họ hàng, vài người hàng xóm và người thân trong gia đình: "Chỉ có danh hài Hồng Tơ và Hữu Nghĩa gửi vòng hoa phúng viếng. Nhìn đám tang vắng lặng của anh ấy, tôi thấy đời người thật vô thường."
Không chỉ xúc động, Tô Hiếu còn kể lại một chuyện khiến anh ám ảnh khi trông quan tài đêm cuối. Anh nhớ rõ khoảnh khắc thắp nén hương cho đàn anh thì bất ngờ bóng đèn phía tay phải phát nổ: "Vừa cắm cây nhang xuống thì bóng đèn nổ cái 'đùng', tắt luôn và đen thui. Tôi sợ quá nên lập tức thắp hương bàn thờ Phật rồi khấn với anh Tín, nếu có điều gì thì báo mộng cho em."
Sáng hôm sau, khi anh kể lại với gia đình, một cụ ông nói rằng có lẽ Thương Tín vẫn còn điều trăn trở nên mới để lại dấu hiệu như vậy.
Trong đám tang, vợ thứ tư của Thương Tín cũng đưa con gái nhỏ về nhìn mặt cha lần cuối. Tuy nhiên, cô không để tang, chỉ đứng lặng lẽ quan sát từ xa. Tô Hiếu giải thích: "Trước đó họ không đăng ký kết hôn nên khi chia tay thì tự nhiên cắt đứt, không ràng buộc gì về thủ tục."
Sự xuất hiện của cô chỉ nhằm giúp con hoàn thành bổn phận với người cha quá cố, đồng thời thể hiện sự tôn trọng dành cho gia đình bên nội. Dù không còn ràng buộc tình cảm, cô vẫn giữ thái độ chừng mực, để mọi việc trong đám tang diễn ra nhẹ nhàng và không tạo thêm áp lực cho người thân đang lo hậu sự.
Thương Tín được tình cũ 'Dòng sông hoa trắng' tiếc, xót xa nói điều đặc biệt
An Lâm16:05:19 11/12/2025Sau tin buồn này, nhiều đồng nghiệp đã bày tỏ lòng tri ân và gửi lời tiễn biệt đến nam nghệ sĩ quá cố. Trong số đó, sự chia sẻ của Diễm My 6X người từng là người tình màn ảnh lẫn ngoài đời của Thương Tín, đã nhanh chóng thu hút sự...



9 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ














1 | 0 Thảo luận | Báo cáo