Người phụ nữ "xanh mặt" thấy nhẫn vàng trong quần áo cứu trợ, cái kết bất ngờ

Thanh Phúc11:44 21/09/2024

 2  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Muôn chuyện hy hữu trong những ngày qua liên quan đến việc đồng báo cứu trợ lẫn nhau qua cơn lũ khiến dân mạng xôn xao. Mới đây, một người phụ nữ còn vô tình phát hiện thấy nhẫn vàng trong quần áo quyên góp.

Hướng đến đồng bào chịu ảnh hưởng từ bão số 3, nhiều cá nhân, tập thể đã tổ chức quyên góp t.iền, hiện vật để gửi đến các tỉnh miền Bắc. Rất nhiều câu chuyện đầy nhân văn, xúc động được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Người phụ nữ xanh mặt thấy nhẫn vàng trong quần áo cứu trợ, cái kết bất ngờ - Hình 1

Mới đây, cư dân mạng lại chú ý đến clip một người phụ nữ phát hiện nhẫn vàng trong quần áo cứu trợ. Cụ thể, bà Đặng Thị Yến (trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ trên trang cá nhân: "Ai là chủ nhân của nhẫn vàng trên xin gặp em Yến ở khu 2 xã Ca Đình hoặc trưởng thôn khu 2. Chúng em xin được gửi lại".

Bà cũng không quên chia sẻ hình ảnh của chiếc nhẫn vàng được để trong chiếc hộp cẩn thận cùng với giấy đảm bảo của một cửa hàng vàng có tiếng tại Phú Thọ. Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ ào ạt trên các nền tảng mạng xã hội, các clip lan tỏa về vụ việc cũng nhận về gần 8 triệu lượt xem.

Người phụ nữ xanh mặt thấy nhẫn vàng trong quần áo cứu trợ, cái kết bất ngờ - Hình 2

Bên dưới các bài chia sẻ, cư dân mạng dành cơn mưa lời khen cho lòng tốt của bà Yến và những người có mặt ở đó cũng như hy vọng chiếc nhẫn sớm trở về với chủ nhân của mình.

Đến ngày 15/9, bà Yến xác nhận vụ việc nói trên. Người phụ nữ cho biết sau khi chiếc nhẫn được bà và trưởng thôn 2 (xã Ca Đình) bàn giao cho công an, đã trở về với chủ. "Hiện tại, đoàn chúng tôi đã đến được với bà con vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt và sạt lở đất, đang hỗ trợ cho mọi người", người phụ nữ nói thêm.

Người phụ nữ xanh mặt thấy nhẫn vàng trong quần áo cứu trợ, cái kết bất ngờ - Hình 3

Thiếu tá Lê Ngọc Hải, Trưởng công an xã Ca Đình, H.Đoan Hùng (Phú Thọ) xác nhận có vụ việc người dân phát hiện nhẫn vàng khi nhận đồ quyên góp cứu trợ để gửi tặng bà con Lào Cai. Đơn vị đã tiến hành lập biên bản xác minh và tìm lại chủ nhân chiếc nhẫn để trả lại.

"Sau đó một ngày chúng tôi đã tìm ra chủ nhân ở xã lân cận và tiến hành trao trả. Lúc người dân phát hiện là ở thời điểm phân loại đồ quyên góp, chưa vận chuyển đi. Nhẫn đó là nhẫn cưới của một cặp vợ chồng, làm nông không tiện đeo trên tay. Họ cho vào hộp và bỏ trong chiếc áo khoác, lâu ngày không để ý nên bị quên", anh Hải thông tin.

Người phụ nữ xanh mặt thấy nhẫn vàng trong quần áo cứu trợ, cái kết bất ngờ - Hình 4

Vị trưởng công an xã đ.ánh giá cao việc làm của người dân khi trả lại chiếc nhẫn, không chiếm đoạt. "Tôi nghĩ rằng việc làm của người dân rất tốt khi nhiệt tình quyên góp ủng hộ bà con vùng lũ, thấy đồ vật có giá trị không nổi lòng tham, thật thà trả lại", anh Hải bày tỏ.

Tương tự câu chuyện ở Phú Thọ, tại Bình Dương cũng có người tìm thấy sợi dây chuyền vàng khi phân loại đồ quyên góp. Sau khi xác minh, tìm hiểu, phát hiện chiếc dây chuyền là của một người phụ nữ tên Thanh Hà. Chị Hà cho biết: "Thực tình, lúc đó nước sôi lửa bỏng, tôi không thể nhớ đến sợi dây chuyền. Tôi gom chăn và quần áo thật nhanh để sớm cứu trợ cho bà con ở miền Bắc bị lũ lụt mà không hề biết sợi dây chuyền vàng bị rơi ra lẫn vào. Rất may, ngay khi phát hiện, đoàn từ thiện đã liên lạc với tôi để trả lại. Tôi rất xúc động và biết ơn".

Người phụ nữ xanh mặt thấy nhẫn vàng trong quần áo cứu trợ, cái kết bất ngờ - Hình 5

Chưa hết, ngày 16/9, chị Nam, 43 t.uổi, ở thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng phát hiện túi vải nhỏ đựng một số món trang sức lẫn trong thùng sách vở, quần áo khi đang cùng 5 người khác phân loại hàng cứu trợ, từ thiện.

Đoán đây là đồ có giá trị, chị Nam trình báo công an viên của thôn, đồng thời liên hệ với trưởng đoàn Đà Nẵng - đơn vị vừa trao đồ thùng cứu trợ, hy vọng tìm được chủ nhân của túi nữ trang.

Người phụ nữ xanh mặt thấy nhẫn vàng trong quần áo cứu trợ, cái kết bất ngờ - Hình 6

Thông qua cuốn vở trong thùng hàng cứu trợ có ghi họ tên, lớp và trường của hai học sinh ở Đà Nẵng, nhóm đã liên hệ với ban giám hiệu và liên lạc được với phụ huynh của các em. Qua trao đổi, xác minh thông tin, người này cho rằng số nữ trang có thể do người thân để lẫn trong lúc xếp đồ cứu trợ. Chiều ngày 17/9, nhóm chị Thảo xác minh được chủ nhân của túi đồ là chị Phan Thị Đào, 47 t.uổi, ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Người phụ nữ xanh mặt thấy nhẫn vàng trong quần áo cứu trợ, cái kết bất ngờ - Hình 7

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Nàng WAG xinh đẹp có trải nghiệm nguy hiểm khi đi cứu trợ vùng lũ, dân mạng tuyệt đối không nên làm theo

Tin tài trợ
Nhìn vào câu chuyện của nàng WAG này, dân tình bảo nhau đi cứu trợ nhưng vẫn phải đảm bảo sự an toàn của bản thân.

Người phụ nữ phát hiện vàng trong quần áo cứu trợ bão lũ miền Bắc: Cái kết bất ngờ

Tin tài trợ
Mới đây, clip một người phụ nữ phát hiện nhẫn vàng trong quần áo cứu trợ, sau đó đăng tin tìm chủ nhân trả lại đang được mạng xã hội chia sẻ ào ạt.

Phạm Như Phương "kể khổ" khi đi cứu trợ vùng lũ, người khác phải "tiếp tế" ngược

Uyển Đình11:30:48 13/09/2024
Mấy ngày qua, người dân nhiều tỉnh miền núi phía Bắc phải chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, ngập lụt và sạt lở đất đá, những sự ra đi thương tâm, khung cảnh tan hoang vì bão lũ khiến người dân cả nước không khỏi đau lòng.

 3  |  1 Thảo luận  |  

Phạm Như Phương than đói và lạnh khi đi cứu trợ vùng lũ, lý do khiến dân mạng chỉ biết thở dài

Tin tài trợ
Phạm Như Phương viết: Bọn mình không biết đi tới ngày mai, nên không chuẩn bị quần áo hay sạc điện thoại. Không có mền đi đường lạnh run cả người và đói, được các anh lái xe cho 2 bắp ngô mà xúc động lắm .
cứu trợ bão lũhằng du mụcbà nguyễn phương hằnglỗi côntriệu lộ tưsao kêjenniehồ việt trunglisasaka trương tuyềnkỳ duyênquang linh -thủy tiên