Người phụ nữ có hơn 14.000 con, nguyện một đời làm công việc lạ lùng, ai nghe đến cũng phải kinh sợ

An Nhi17:40 03/10/2023

 4  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Lắng nghe câu chuyện của người phụ nữ ở Khánh Hòa đang hàng ngày làm công việc lạ lùng trên sườn đồi khiến ai cũng phải rùng mình, ám ảnh. Thế nhưng, lý do đằng sau đó là một tấm gương mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để thực hiện.

Theo thông tin từ Vietnamnet, chị Phạm Thị Kim Lợi (39 t.uổi, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang, Khánh Hòa), thường được gọi với cái tên thân mật là Bé Bê đã gần 20 năm làm công tác quản lý mộ phần tại một nghĩa trang đồng nhi nằm ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Nhà của chị tựa lưng vào núi, từ nhà chị nhìn lên có thể thấy nghĩa trang rộng lớn với những nấm mộ nhiều màu sắc được xây đều tăm tắp.

Chị Lợi gọi đây là Trang viên hoa hồng, nơi chôn cất hơn 14.000 xác thai nhi xấu số. Kỳ lạ hơn, tất cả các bé nằm lại trang viên này đều được chị tự tay đem về chôn cất từ bệnh viện, phòng khám...

Người phụ nữ có hơn 14.000 con, nguyện một đời làm công việc lạ lùng, ai nghe đến cũng phải kinh sợ - Hình 1

Chị Lợi bảo, cái tên hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, dù thai nhi có bị bỏ đi hay hư hao thì cũng là kết tinh của tình yêu cha mẹ. Mỗi ngôi mộ sẽ được đặt một nhành hoa tuỳ theo màu sơn của cụm mộ, giúp cho nghĩa trang giống như một vườn hoa. Cảm giác hoang lạnh dường như không có tại đây.

Trang viên hoa hồng nằm trong phần đất thuộc sở hữu của gia đình chị Lợi. Đây cũng là di nguyện của ông ngoại chị, người phát tâm dành một khu đất rộng làm chỗ chôn cất thai nhi, trẻ sơ sinh xấu số.

Người phụ nữ có hơn 14.000 con, nguyện một đời làm công việc lạ lùng, ai nghe đến cũng phải kinh sợ - Hình 2

Được biết sinh thời, ông ngoại của chị rất thích trẻ con. Ông sinh được 18 người con và cũng có người bị mất từ khi còn rất nhỏ. Sau này, ông quyết định dành khoảng đất rộng trên sườn núi để làm nơi chôn cất trẻ sơ sinh, thai nhi không có duyên với bố mẹ.

Sau khi ông mất, con cháu của ông không ai đủ duyên để tiếp nối công việc. Sau này, chị Lợi nhận thấy mình "đủ duyên" tiếp nối di nguyện của ông. Bởi, từ khi còn là con gái, chị đã theo ông ngoại đi nhận xác thai nhi về chôn cất.

Kể từ khi được ông ngoại tặng một miếng đất nhỏ tại chân núi, chị Lợi đã xây dựng một ngôi nhà để ở và dành thời gian hàng ngày để quản lý và chăm sóc các mộ phần tại trang viên này. Trong khoảng thời gian còn lại, nếu có thông tin về thai nhi hoặc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại các phòng khám hoặc bệnh viện liên quan, chị sẽ đến đó để đón nhận xác của các em và đưa về trang viên của mình.

Người phụ nữ có hơn 14.000 con, nguyện một đời làm công việc lạ lùng, ai nghe đến cũng phải kinh sợ - Hình 3

Tại trang viên này, chị Lợi thực hiện các công việc cần thiết trước khi chôn cất các em nhỏ, bao gồm việc tắm rửa và tẩm liệm. Đối với những thai nhi mà cha mẹ đã thừa nhận hoặc những trẻ sơ sinh mà gia đình không thể chăm sóc và đã mất sau khi sinh, chị sẽ thuyết phục cha mẹ của họ xây dựng mộ phần riêng để tôn vinh và tưởng nhớ con mình.

Năm 2004, chị chính thức tiếp quản trang viên, tình nguyện nhận xác thai nhi, trẻ sơ sinh vắn số về chôn cất. Chị nói: "Mục đích đầu tiên của trang viên là giúp thai nhi bị chối bỏ tại các bệnh viện, phòng khám...có nơi an nghỉ. Sau này, trang viên nhận chôn cất, làm mộ phần miễn phí cho xác thai nhi, trẻ sơ sinh được người dân phát hiện. Tôi thương các bé như nhau nên không có chuyện mộ phần bé này to, đẹp trong khi các bé khác lại nhỏ, xấu hơn... Hiện nay, trang viên có hơn 14.000 mộ phần. Và tôi đều nhận các bé trong trang viên là con, xưng mẹ", người phụ nữ tâm sự trên Vietnamnet.

Người phụ nữ có hơn 14.000 con, nguyện một đời làm công việc lạ lùng, ai nghe đến cũng phải kinh sợ - Hình 4

Sau khi dành cả thanh xuân cho trang viên, chị Lợi gặp gỡ và yêu người chồng hiện tại. Tuy nhiên, gia đình chồng tương lai của chị không thích chị tiếp tục công việc của mình. Mẹ chồng tương lai của chị có nỗi lo tâm linh rằng nếu làm công việc này, đường con cái của chị và con trai mình sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, cuối cùng, cả hai gia đình vẫn tôn trọng quyết định của chị và người chồng của mình và chấp nhận họ thành vợ chồng. Khi sống chung, người chồng của chị Lợi hết sức ủng hộ công việc của vợ mình và quyết định tham gia cùng chị vào công việc mà chị đã làm suốt gần 20 năm qua.

Người phụ nữ có hơn 14.000 con, nguyện một đời làm công việc lạ lùng, ai nghe đến cũng phải kinh sợ - Hình 5

Không chỉ thế, chồng chị đã hy sinh rất nhiều vì chị. Anh tự mình đảm đương mọi khía cạnh tài chính trong gia đình và chăm sóc các con, để cho chị có đủ thời gian để tiếp tục công việc quan trọng của mình, đó là việc nhận t.hi t.hể thai nhi từ trang viên và lo hậu sự cho họ.

Một ngày tháng 6/2014 dù đang bụng mang dạ chửa, chị Lợi vẫn hì hục làm công việc mang xác thai nhi lên núi an táng.

"Sáng hôm đó mình đưa 4 xác thai lên mộ. Vì phải lên các bậc đá cao, phụ lấy hồ cho chú nên khi đi xuống bị ra m.áu. Lúc đưa vào viện, ông xã chưa kịp ký giấy thì con gái mình đã được mổ bắt ra khi mới 7 tháng 4 ngày. Sinh non vậy nhưng trời thương, bé khỏe mạnh nặng đến 3.3 kg. Mình thích con gái lắm, mỗi lần lên nghĩa trang đều khấn với các con rằng bé nào là gái thì vào bụng mẹ. Giờ mình đã được trời cho rồi" - chị Lợi lại mỉm cười.

Người phụ nữ có hơn 14.000 con, nguyện một đời làm công việc lạ lùng, ai nghe đến cũng phải kinh sợ - Hình 6

Theo chị Lợi, tại trang viên, số lượng thai nhi bị phá bỏ nhiều hơn nhiều so với số lượng trẻ sơ sinh mất sau khi sinh. Trong hơn 14.000 mộ, chỉ có khoảng 200 mộ là nơi chôn cất của các bé sơ sinh mất sau khi sinh. Phần lớn còn lại là nơi chôn cất cho những thai nhi bị phá bỏ.

Người phụ nữ có hơn 14.000 con, nguyện một đời làm công việc lạ lùng, ai nghe đến cũng phải kinh sợ - Hình 7

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Không từ bỏ việc học dù từng run vì đói, một cái cặp cũng 'chỉ là mơ'

Tin tài trợ
Mồ côi, thể chất không tốt, nhưng Kim Mỹ vượt qua tất cả để được học và cô gái người Raglai vừa trúng tuyển vào ngành luật của Trường đại học Quy Nhơn.

Đang bầu bí, tôi giận tím mặt vì vô tình nghe được lời của chị dâu nói với chồng mình

Tin tài trợ
Chồng ôm tôi, xoa nhẹ vào lưng. Anh nói dù ai nói ngả nói nghiêng, anh cũng vẫn sẽ yêu thương, trân trọng mấy mẹ con.

Đặc điểm nhận dạng 2 nghi can cướp tiệm vàng ở Khánh Hòa

Tin tài trợ
Liên quan vụ cướp tài sản tại tiệm vàng Kim Khoa (tại địa chỉ 2364 đại lộ Hùng Vương, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) ngày 24/9, Thượng tá Phạm Thanh Hà, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ký...

Du lịch: Đừng chỉ dựa vào các mùa lễ!

Tin tài trợ
Trong khi du khách có 52 dịp cuối tuần, 365 ngày để du lịch và làm việc. Làm gì để tăng sức hút các mùa du lịch, vượt qua mùa vụ để lên chuyên nghiệp? Câu hỏi cũ vẫn chờ lời đáp mới.

Chủ tiệm vàng ở Khánh Hòa "đơ người" trong khoảnh khắc sinh tử với 2 tên cướp táo tợn

Tin tài trợ
Hai tên cướp rất táo tợn, dùng vật giống s.úng xông vào tiệm vàng Kim Khoa ở TP Cam Ranh, Khánh Hòa, đồng thời rút búa đ.ập vỡ tủ kính lấy đi nhiều t.iền, vàng và trang sức.

Ngày 22.9 xét xử vụ cán bộ ngân hàng lái xe Mercedes t.ông c.hết người rồi bỏ chạy

Tin tài trợ
Ngày 21.9, TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết vào lúc 8 giờ ngày 22.9 sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Duy Bình (51 t.uổi, trú P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Người đàn ông vẫn sống sờ sờ nhưng bị cấp giấy chứng tử suốt 28 năm

Tin tài trợ
Một người đàn ông ở bang miền bắc Tocantins vô cùng sửng sốt khi phát hiện chính quyền coi ông đã qua đời từ năm 1995 chỉ dựa vào khai báo của người vợ cũ và 2 nhân chứng.

Việt Nam sở hữu "vật hiếm" độc nhất vô nhị được cả thế giới "săn lùng" giá ít nhất đã hàng tỷ đồng

Gia Linh15:14:57 03/09/2023
Được mệnh danh là cục vàng biển giá hàng trăm triệu, thậm chí t.iền tỷ. Vật hiếm này nằm trong danh mục thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam, cần được bảo vệ.

 5  |  0 Thảo luận  |  

Tang lễ của trùm Wager được tổ chức kín đáo, Tổng thống Putin không đến dự?

Tin tài trợ
Tang lễ của ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner, đã được tổ chức kín đáo tại một nghĩa trang ở thành phố Saint Petersburg (Nga) hôm nay 29.8.
hồng hải qua đờisalon tóc 1900hằng du mụclouis phạmchu thanh huyềnhiến tócmiss grand vietnamjennie (blackpink)blackpinkphạm như phươngquang linh -đức tiếnlưu diệc phithủy tiên