Bà Nhân Vlog nhận "rổ gạch đá" từ CĐM vì hành động kém duyên trên máy bay

5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Từ sạp bánh trứng bình dị giữa lòng Hàng Châu, bà Mai Quang Cầm đã thắp sáng mạng xã hội bằng những điệu nhảy tràn đầy nhựa sống. Đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy là hành trình 30 năm bươn chải nuôi 3 con đại học và triết lý sống "vị nhân sinh" cao đẹp.
Quầy hàng của bà Cầm chưa đầy 10m2, không gian vốn chỉ đủ đặt chiếc chảo làm bánh và vài khay nguyên liệu. Thế nhưng, cứ hễ thưa khách, nơi đây lại biến thành một sân khấu đặc biệt. Khi giai điệu bài hát "Love Bird" vang lên, bà Cầm lại hóa thân thành một "vũ công" thực thụ. Những động tác xoay người, khua tay của bà không hề có sự gượng ép hay chuyên nghiệp của trường lớp, mà toát ra sự tự do, sống động đến kỳ lạ. Bà nhảy như thể không có ai đang nhìn, hoặc giả, bà nhảy vì muốn tất cả những ai đang mỏi mệt ngoài kia đều có thể mỉm cười.
Để có được tinh thần "biết đủ là vui" như hiện tại, bà Cầm đã phải đi qua những năm tháng thanh xuân đầy bão giông. Rời quê hương Tứ Xuyên đến Hàng Châu lập nghiệp, người đàn bà ấy đã nếm trải đủ mọi cay đắng của kiếp mưu sinh. Có những ngày đông giá rét, bà đứng bán cá giữa chợ, đôi bàn tay đỏ ửng vì nước lạnh và gió buốt.
Bà vẫn nhớ như in một kỷ niệm cũ, khi gió lớn suýt thổi bay chiếc ô ở sạp hàng, chồng bà phải dùng cả thân mình để giữ lấy cột ô, còn bà vẫn ướt sũng trong bộ quần áo cũ, tay không ngừng nghỉ để kịp giao hàng cho khách. "Lúc đó không có thời gian để buồn, cũng chẳng có thời gian để nghỉ. Phải lo tiền học cho 3 đứa con, lo cái ăn cho cả gia đình", bà bộc bạch.
Năm 2016, sau nhiều năm kiên trì tích góp và "mai phục" vị trí đắc địa quanh Tây Hồ, bà mới thuê được quầy hàng hiện tại. Chính sạp bánh trứng với những chiếc bánh có giá chỉ 7 tệ (khoảng 27.000 đồng) đã trở thành "chiếc nôi" nuôi lớn 3 người con trưởng thành. Giờ đây, niềm tự hào lớn nhất của bà không phải là sự nổi tiếng trên mạng, mà là cả 3 người con đều đã tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định – một kỳ tích của người mẹ bán hàng rong.
Sự nổi tiếng của bà Cầm không đến từ những kịch bản dàn dựng cầu kỳ, mà đến từ thứ năng lượng thuần khiết nhất của con người. Ông Trần, một chủ hàng, hàng xóm láng giềng hơn 10 năm, không ngớt lời khen ngợi: "Chị ấy luôn có tâm thái rất tốt, không tranh giành, cũng chẳng bao giờ thấy chị than vãn. Chị nhảy vì chị vui, và chúng tôi xem cũng thấy vui lây".
Không ít lần, người qua đường dừng chân không chỉ để mua bánh mà còn để nán lại xem "nghệ sĩ chợ búa" biểu diễn. Thậm chí, bác bảo vệ gần đó cũng trở thành "fan hâm mộ" nhiệt tình, thường xuyên cầm điện thoại vờ quay phim để cổ vũ bà nhảy nhiệt huyết hơn. Trước những ánh nhìn tò mò hay những tràng pháo tay giòn giã, bà Cầm không hề ngại ngùng. Với bà, mỗi điệu nhảy là một cách bà tri ân cuộc đời, một cách bà "làm gương" về tinh thần lạc quan cho con cháu và mọi người xung quanh.
Bà quan niệm rằng: "Nhảy múa mang lại niềm vui cho bản thân, cũng mang lại tiếng cười cho người khác. Mình phải sống sao để lan tỏa được điều tích cực". Chính triết lý đơn giản đó đã biến một con phố chợ bình thường trở thành nơi náo nhiệt và ấm áp nhất vùng.
Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng bà Cầm đã ổn định hơn rất nhiều. Họ đã xây được nhà ở quê, các con đều hiếu thảo và muốn đón bố mẹ về phụng dưỡng. Thế nhưng, bà vẫn chọn gắn bó với sạp bánh 10m2. Mỗi ngày của bà vẫn bắt đầu từ 5 giờ sáng, trong khi chồng bà đã dậy từ 3 giờ để đạp xe đi nhập hàng.
"Mỗi khi nhảy, tôi cảm thấy cả thế giới này đều thuộc về mình. Dù thanh xuân đã qua từ lâu, nhưng tôi vẫn muốn sống với tinh thần của tuổi trẻ", câu nói của bà Cầm khiến nhiều người trẻ phải suy ngẫm. Bà đã chứng minh rằng, hạnh phúc không phải là khi chúng ta có quá nhiều tiền bạc, mà là khi chúng ta tìm thấy niềm say mê trong chính sự vất vả thường nhật.
Bạn trai Hiền Lương bênh vực "drama bánh mì", nói một câu khiến CĐM phẫn nộ
Tiểu Yến16:34:08 10/04/2026Giữa lúc Hiền Lương đang phải đối mặt với cơn mưa gạch đá, bạn trai của cô đã chọn cách xuất hiện để bảo vệ người yêu. Tuy nhiên, thay vì giúp xoa dịu dư luận bằng một lời giải thích thấu đáo, anh chàng này lại chọn một lối đi đầy kịch...

5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


7 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ












3 | 0 Thảo luận | Báo cáo