Người cha ngồi ăn cô độc giữa đêm Tết, con gái bật khóc vượt 800km về nhà ngay

Lan Chi19:27 22/02/2026

 1  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Mở camera định bụng nhìn người thân cho đỡ nhớ trong đêm giao thừa, chị Thôi bỗng đứng hình khi chứng kiến cảnh tượng không ngờ ngay tại gian bếp quê nhà. Người phụ nữ này không thể kìm lòng, lập tức đưa ra một quyết định táo bạo giữa đêm khuya.

Người cha ngồi ăn cô độc giữa đêm Tết, con gái bật khóc vượt 800km về nhà ngay - Hình 1

Mạng xã hội những ngày qua liên tục chia sẻ câu chuyện đầy cảm xúc về sự đoàn viên, khởi nguồn từ một góc quay camera an ninh đơn lẻ. Trong bối cảnh hàng triệu gia đình đang quây quần bên mâm cơm tất niên rộn ràng, hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi ngồi lặng lẽ giữa căn nhà vắng lặng đã chạm đến sợi dây cảm xúc yếu mềm nhất của cư dân mạng. Chủ nhân của đoạn clip, chị Thôi, có lẽ cũng không ngờ rằng một lần kiểm tra camera định kỳ lại thay đổi hoàn toàn kế hoạch đón Tết của gia đình mình.

Người cha ngồi ăn cô độc giữa đêm Tết, con gái bật khóc vượt 800km về nhà ngay - Hình 2

Câu chuyện bắt đầu khi chị Thôi cùng em trai đang ở Nội Mông, cách quê nhà Cáp Nhĩ Tân hơn 800km. Do hoàn cảnh gia đình có thành viên mới sinh, việc di chuyển đường xa trong dịp Tết trở nên khó khăn, khiến hai chị em đành lỗi hẹn với người cha già. Để vơi bớt nỗi nhớ nhà, chị mở ứng dụng theo dõi camera để ngắm nhìn không gian thân thuộc. Thế nhưng, đập vào mắt chị không phải là cảnh tượng nhộn nhịp mà là bóng dáng người cha đang lủi thủi bên bát bánh chẻo nguội lạnh.

Người cha ngồi ăn cô độc giữa đêm Tết, con gái bật khóc vượt 800km về nhà ngay - Hình 3

Giữa không gian tĩnh mịch của đêm giao thừa, người cha già không một lời than vãn, chỉ lặng lẽ thực hiện nghi thức ăn uống truyền thống một mình. Hình ảnh này lập tức gây bão dư luận vì sự đối lập tàn nhẫn giữa sự phồn hoa bên ngoài và nỗi cô đơn cùng cực bên trong những ngôi nhà vắng bóng con cái. Nhiều ý kiến cho rằng, cái ăn cái mặc lúc này chẳng còn quan trọng, thứ người già cần nhất đôi khi chỉ là tiếng nói cười của con cháu thay vì sự hiện diện của những món đồ đắt tiền.

Người cha ngồi ăn cô độc giữa đêm Tết, con gái bật khóc vượt 800km về nhà ngay - Hình 4

Không thể ngồi yên khi lòng thắt lại vì xót xa, chị Thôi và em trai đã thực hiện một quyết định mà ít ai dám làm ngay trong sáng mồng một Tết. Họ lái xe xuyên suốt hành trình dài hơn 800km, băng qua những cung đường lạnh giá để kịp trở về bên cha. Khoảnh khắc hai chị em bất ngờ xuất hiện tại sân nhà đã khiến người cha già không kìm được xúc động mà rơi nước mắt. Đây không chỉ là cuộc đoàn tụ đơn thuần, mà còn là sự thức tỉnh về giá trị của thời gian và lòng hiếu thảo.

Người cha ngồi ăn cô độc giữa đêm Tết, con gái bật khóc vượt 800km về nhà ngay - Hình 5

Dưới phần bình luận của các bài viết liên quan, cộng đồng mạng để lại nhiều dòng tâm sự đầy day dứt. Đa số khán giả thừa nhận rằng họ thường xuyên lấy lý do công việc, con cái hay sự bận rộn để trì hoãn việc về thăm cha mẹ. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến hình ảnh người cha lủi thủi ăn bánh chẻo, nhiều người giật mình nhận ra cha mẹ không thể chờ đợi chúng ta mãi mãi. Sự hiện diện trực tiếp mới là món quà vô giá nhất mà không một thiết bị công nghệ hay món tiền gửi về nào có thể thay thế được.

Người cha ngồi ăn cô độc giữa đêm Tết, con gái bật khóc vượt 800km về nhà ngay - Hình 6

Câu chuyện của chị Thôi như một lời nhắc nhở sâu sắc về đạo làm con và cách đối nhân xử thế trong xã hội hiện đại. Khi công nghệ phát triển, camera có thể giúp chúng ta quan sát người thân từ xa, nhưng nó cũng vô tình bóc trần những sự thật đau lòng về sự cô độc của người già. Dư luận đặt câu hỏi, nếu chị Thôi không xem camera đêm đó, liệu người cha sẽ còn phải trải qua bao nhiêu đêm giao thừa lặng lẽ như thế nữa? Sự thấu hiểu và hành động quyết liệt của người con gái trong câu chuyện chính là điểm sáng nhân văn giữa nhịp sống hối hả.

Người cha ngồi ăn cô độc giữa đêm Tết, con gái bật khóc vượt 800km về nhà ngay - Hình 7

Cuối cùng, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là nụ cười trong nước mắt của người cha khi thấy con cái trở về. Đó là minh chứng cho thấy sự đoàn viên mới chính là linh hồn của ngày Tết. Thời gian vốn dĩ hữu hạn, và những cơ hội để báo hiếu sẽ ngày càng ít đi theo mỗi mùa xuân sang. Thay vì chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại vô cảm, hãy cố gắng hiện diện bên cạnh những người thân yêu khi còn có thể, bởi không có hành trình nào dài nếu đích đến cuối cùng là "Nhà".

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Nhiếp ảnh gia Nhật Bản tái hiện phong cách chụp ảnh 'những năm hồi đó'

Nhiếp ảnh gia Nhật Bản tái hiện phong cách chụp ảnh 'những năm hồi đó'
Member-12:37:21 25/09/2019
Thu thập và tái hiện loạt ảnh chụp các gia đình Nhật Bản và Đức giai đoạn 1940-1990, nhiếp ảnh gia Rie Yamada mong muốn khơi gợi lại những giá trị gia đình ở thời hiện đại.

Lên giường với bạn thân của chồng: Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh

Lên giường với bạn thân của chồng: Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh
Member-10:10:44 01/11/2018
Hôn nhân của bạn không hạnh phúc, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng việc bạn không thể làm chủ hôn nhân của mình và việc bạn lên giường cùng bạn thân của chồng là hai việc hoàn toàn khác nhau, đừng đổ lỗi vì tôi không hạnh phúc nên tôi mới buông thả bản thân mình như vậy

Phụ nữ muốn được hạnh phúc thì hãy chọn đàn ông có phẩm chất

Phụ nữ muốn được hạnh phúc thì hãy chọn đàn ông có phẩm chất
Member-12:32:54 20/01/2016
Là phụ nữ, ai cũng mong mình sẽ hạnh phúc. Việc chọn lựa được người chồng tốt là tiền đề cho hạnh phúc đó.

Đôi nam nữ chết trong ô tô: Chủ sòng bạc Campuchia 'thanh toán'?

Đôi nam nữ chết trong ô tô: Chủ sòng bạc Campuchia 'thanh toán'?
Member-14:24:53 21/08/2014
Thông thường, một người trước khi tự tử hay để lại các tin nhắn hoặc để lại thư tuyệt mệnh cho người thân, gia đình hoặc họ hàng. Nhưng đến bây giờ, người thân của cả 2 gia đình vẫn chưa thấy có dấu hiệu nào để báo trước đó là vụ tự tử. Lẽ nào, ông Tú trước khi...