Khoảnh khắc công dân đầu tiên của năm 2026 chào đời

Đúng thời khắc giao thừa, bé Minh Khôi nặng 3kg chào đời an toàn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trở thành công dân nhí đầu tiên của năm mới, mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa cho gia đình.
Trong không khí thiêng liêng của thời khắc giao thừa, một em bé kháu khỉnh đã cất tiếng khóc chào đời, mang theo niềm vui trọn vẹn cho gia đình và đội ngũ y bác sĩ. Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé Minh Khôi nặng 3kg, là con đầu lòng của anh Nguyễn Thế Tuấn và chị Nguyễn Vân Anh (trú tại Bắc Ninh). Ca sinh diễn ra thuận lợi, an toàn, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định ngay sau sinh.
Sự kiện đặc biệt này càng trở nên ý nghĩa khi Minh Khôi ra đời đúng thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trở thành công dân nhí đầu tiên của năm Bính Ngọ tại bệnh viện. Khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu một khởi đầu mới với riêng gia đình nhỏ, mà còn như một tín hiệu may mắn trong ngày đầu xuân.
Theo các bác sĩ, quá trình sinh nở được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự theo dõi sát sao của ê-kíp trực đêm giao thừa. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận chuyên môn, ca sinh đã diễn ra suôn sẻ. Ngay sau khi bé cất tiếng khóc đầu đời, đội ngũ y tế nhanh chóng thực hiện các bước chăm sóc sơ sinh theo đúng quy trình.
Đặc biệt, Minh Khôi được áp dụng phương pháp da kề da với mẹ ngay trong những phút đầu tiên sau sinh. Bé được đặt nằm trên ngực mẹ để cảm nhận hơi ấm và nhịp tim quen thuộc – điều đã gắn bó suốt chín tháng mười ngày trong bụng mẹ. Đây là quy trình thường quy tại bệnh viện, giúp tăng cường sự gắn kết tình mẫu tử, đồng thời hỗ trợ trẻ sớm thích nghi với môi trường bên ngoài tử cung. Phương pháp này cũng góp phần ổn định nhịp thở, thân nhiệt và nhịp tim của trẻ, tạo tiền đề cho sự phát triển khỏe mạnh về sau.
Đón con từ tay các y bác sĩ đúng thời khắc giao thừa, anh Nguyễn Thế Tuấn không giấu được niềm xúc động. Anh chia sẻ: "Minh Khôi là con đầu lòng nên gia đình mong chờ từng ngày. Được đón con đúng khoảnh khắc năm mới là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi xin cảm ơn các bác sĩ đã đồng hành để mẹ tròn con vuông". Lời bộc bạch chân thành ấy cũng là tâm trạng chung của nhiều bậc cha mẹ khi lần đầu được nghe tiếng con khóc, nhất là trong thời điểm thiêng liêng như đêm giao thừa.
Về phía gia đình, chị Nguyễn Vân Anh hiện có sức khỏe tốt, tinh thần ổn định. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng hậu sản để đảm bảo sản phụ hồi phục nhanh chóng. Trong những giờ đầu tiên của năm mới, phòng sinh như rộn ràng hơn bởi niềm vui của người thân và những lời chúc mừng từ đội ngũ y tế.
PGS.TS Vũ Văn Du, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đã trực tiếp đến thăm hỏi và chúc mừng gia đình ngay trong sáng mùng Một. Ông gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới bé Minh Khôi cùng cha mẹ, đồng thời ghi nhận nỗ lực của tập thể y bác sĩ trong ca trực đặc biệt đêm giao thừa. Sự quan tâm kịp thời này không chỉ thể hiện trách nhiệm chuyên môn mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn của ngành y trong những ngày đầu năm.
Việc một em bé chào đời đúng khoảnh khắc năm mới luôn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đó là sự tiếp nối của sự sống, là niềm hy vọng và khởi đầu cho những ước mơ phía trước. Với gia đình anh Tuấn – chị Vân Anh, năm mới bắt đầu bằng tiếng khóc chào đời của con trai chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm không thể nào quên.
Bé trai chào đời trên tàu Thống Nhất đầu năm mới
Lộc Liên07:58:47 12/01/2026Sáng nay (11/1), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết tổ tàu SE4 thuộc Đoàn Tiếp viên đường sắt Sài Gòn vừa hỗ trợ một nữ hành khách sinh con an toàn trong quá trình tàu chạy trên tuyến Bắc - Nam.




















3 | 0 Thảo luận | Báo cáo