Ước gì phim Việt này biến mất khỏi sóng giờ vàng: Đỉnh cao của sự mệt mỏi, ai chưa xem là quá may mắn

Nữ diễn viên Ngọc Thủy đã có những phản hồi thẳng thắn trước làn sóng tranh luận về cảnh quay quỳ gối cầu xin và cách xưng hô gây tranh cãi trong bộ phim "Bước chân vào đời".
Bộ phim truyền hình giờ vàng "Bước chân vào đời" đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, nhưng không phải bởi những tình tiết lãng mạn mà bởi những phân cảnh gây tranh cãi dữ dội. Đặc biệt, cảnh nhân vật Trang (Ngọc Thủy) quỳ gối dưới chân Lâm (Mạnh Trường) để cầu xin anh quay lại buổi phỏng vấn đã tạo nên một luồng sóng phản đối mạnh mẽ từ phía khán giả.
Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều người cho rằng tình huống này được xây dựng quá đà và thiếu thực tế. Trong bối cảnh xã hội hiện đại, việc một cô gái trẻ phải hạ mình đến mức quỳ gối chỉ vì một vấn đề công việc bị coi là hành động "làm quá", thậm chí là "đứt dây thần kinh xấu hổ". Khán giả đặt câu hỏi: Liệu lòng tự trọng của nhân vật ở đâu khi đối diện với những áp lực công việc thông thường?
Trước những phản ứng gay gắt, diễn viên Ngọc Thủy đã chính thức lên tiếng chia sẻ về trải nghiệm cũng như quan điểm cá nhân đối với nhân vật Trang. Cô thừa nhận bản thân đã phải suy nghĩ và đấu tranh tâm lý rất nhiều trước khi thực hiện cảnh quay này vì lường trước được sự nhạy cảm của nó.
"Bản thân tôi cũng suy nghĩ rất nhiều trước khi quay vì đây là cảnh dễ bị nhìn nhận là 'quá tay'. Tuy nhiên, tôi nhìn nhận đây là một 'điểm rơi tâm lý' khi con người bị dồn nén đến tận cùng của áp lực",Ngọc Thủy bộc bạch.
Nữ diễn viên lý giải rằng, hành động quỳ gối không đại diện cho bản chất yếu đuối hay sự nhu nhược của Trang. Thay vào đó, nó phản ánh một trạng thái mất kiểm soát tạm thời. Khi danh dự, sự nghiệp và những kỳ vọng bị nguy hiểm nghiêm trọng, một cá nhân có thể thực hiện những hành vi mà ngay cả chính họ cũng không ngờ tới. Đối với Ngọc Thủy, đó là một nét khắc họa chân thực về sự bế tắc của người trẻ trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền và trách nhiệm.
Bên cạnh tình tiết quỳ gối, Bước chân vào đời còn vấp phải sự chỉ trích về lời thoại. Dù là chị em ruột và cách nhau 5-6 tuổi, nhưng Trang (Ngọc Thủy) và Minh (Sơn Tùng) lại thường xuyên xưng hô "tao - mày".
Điều này gây sốc cho không ít khán giả, đặc biệt khi gia đình trong phim được giới thiệu là có nền tảng giáo dục tốt với người chị cả là giáo viên dạy Văn. Nhiều ý kiến cho rằng cách xưng hô này đi ngược lại thuần phong mỹ tục và chuẩn mực gia đình Việt, thiếu tính định hướng giáo dục cho khán giả trẻ khi phim phát sóng khung giờ vàng toàn quốc, tạo cảm giác thô tục, làm giảm đi giá trị tình cảm thiêng liêng của hai chữ "chị em".
Ngược lại với những chỉ trích, Ngọc Thủy lại có góc nhìn cởi mở hơn. Cô cho rằng đây là dụng ý của biên kịch nhằm lột tả sự cá tính và mối quan hệ sòng phẳng, không nề hà vai vế giữa hai nhân vật.
"Trong tiếng Việt, tao - mày đôi khi là biểu hiện của sự cực kỳ thân thiết. Nó giúp xóa bỏ khoảng cách cứng nhắc, tạo cảm giác hai chị em như những người bạn nối khố, sẵn sàng đối đầu nhưng cũng rất gắn bó", cô giải thích. Nữ diễn viên khẳng định đây là cách để đưa "chất đời" vào phim, thay vì giữ những lời thoại chuẩn mực nhưng đôi khi bị cho là "sách vở" và khô khan.
Sự việc của "Bước chân vào đời" một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về vai trò của phim ảnh trong việc định hình ngôn ngữ và hành vi xã hội. Dẫu biết rằng nghệ thuật cần phản ánh hiện thực, nhưng hiện thực đó cần được chắt lọc như thế nào để không trở nên độc hại?
Nhiều khán giả lo ngại rằng việc lạm dụng những cảnh quay kịch tính (drama) hay những ngôn từ bình dân thái quá sẽ khiến phim truyền hình mất đi tính nhân văn vốn có. Việc chạy theo rating bằng cách đẩy nhân vật vào những tình huống cực đoan đôi khi lại phản tác dụng, khiến người xem cảm thấy mệt mỏi và khó chịu thay vì đồng cảm.
Cảnh quỳ lạy Mạnh Trường gây tranh luận
Minh vũ00:11:14 10/04/2026Nhiều khán giả nhận định cách xây dựng kịch bản và nhân vật trong phim Bước Chân Vào Đời quá lố quá kịch, thiếu tính thực tế, khiến các nhân vật nữ trở nên mất tự trọng.






















4 | 0 Thảo luận | Báo cáo