Hướng tới tinh thần thượng tôn pháp luật ở Biển Đông

Vụ tai nạn thương tâm của anh Đ.X.S. (sinh năm 2001) xảy ra trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa qua đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và xót xa. Nhiều người không khỏi bùi ngùi khi biết được thân thế thật về anh.
Theo thông tin ban đầu, anh S. đi xe khách từ Hà Nội trở về Nghệ An để thăm gia đình, nhưng không may gặp nạn ngay trước cửa nhà mình khi chỉ còn vài bước chân nữa là đoàn tụ cùng người thân sau hành trình dài.
Chia sẻ với báo chí, lãnh đạo UBND xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An cho biết anh S. là cán bộ đang công tác tại Hà Nội. Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, khi vừa về đến trước cổng nhà tại địa phương, anh không may gặp tai nạn nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Sự ra đi đột ngột của chàng trai trẻ để lại nỗi đau lớn cho gia đình, người thân và bạn bè.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, thông tin về vụ việc nhanh chóng lan truyền và nhận về hàng loạt bình luận bày tỏ sự tiếc thương. Cộng đồng mạng càng thêm bùi ngùi khi biết rõ hơn về thân thế và hành trình học tập, công tác của chàng trai xấu số thông qua chia sẻ của những người quen biết với nạn nhân.
Cụ thể, một tài khoản tự xưng là giáo viên cũ tại Trường THPT Lê Lợi - nơi anh S. từng theo học, đồng thời là hàng xóm của gia đình đã đăng tải bài viết khá dài, cung cấp nhiều thông tin khiến ai đọc cũng không khỏi nghẹn ngào.
Theo chia sẻ, anh Đ.X.S. sinh ra trong một gia đình khá giả tại xóm Thuận Yên, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ cũ (nay là xã Tân Phú), tỉnh Nghệ An. Ông nội của S. là một trong những người có công tạo dựng làng nghề gạch ngói Cừa nổi tiếng một thời trong vùng. Đại gia đình của anh được biết đến là những người giỏi làm ăn, sống lương thiện, tử tế và luôn được bà con xóm làng yêu mến, kính trọng.
Bản thân S. là một chàng trai hiền lành, chăm chỉ và có thành tích học tập nổi bật từ bậc phổ thông đến đại học. Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao với tấm bằng loại giỏi, anh được nhận vào thực tập tại một số đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao. Đến tháng 10/2025, S. vinh dự trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu chặng đường mới của S. trong hành trình cống hiến sức trẻ cho đất nước.
Với những nỗ lực và đóng góp, S. được tuyển dụng chính thức và trở thành phóng viên Ban Đối ngoại của Báo Thế giới và Việt Nam, cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao. Trong bài điếu văn tiễn biệt đồng nghiệp trẻ, ông Nguyễn Trường Sơn - Tổng Biên tập Báo Thế giới và Việt Nam đã dành nhiều lời xúc động khi nhắc đến anh: "Một trí thức trẻ tài năng, có tinh thần cầu tiến, xông pha, luôn lắng nghe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước khi về quê thăm gia đình, S. đã kịp hoàn thành bài báo về một chủ đề quan trọng. Tòa soạn chúng tôi sẽ coi bài báo cuối cùng của S. như một kỷ vật".
Một người bạn học cũ của anh S. cũng chia sẻ thêm rằng nạn nhân là người có công xây dựng lại đội bóng đá sinh viên Học viện Ngoại giao sau đại dịch COVID-19. Anh đang nộp hồ sơ học lên cao học, đồng thời làm thủ tục mua nhà ở xã hội để tự lập, dù gia đình hoàn toàn có điều kiện hỗ trợ. Những dự định đầy trách nhiệm ấy giờ đây buộc phải dừng lại mãi mãi ở tuổi 25.
Trên trang cá nhân, nhà báo Phan Huy viết: "Sự mất mát nào cũng để lại nỗi buồn, nhưng sự ra đi của người đồng nghiệp trẻ khiến nhiều người bàng hoàng, thương tiếc... Sự ra đi của một người trẻ ngoan ngoãn, tử tế để lại một nỗi xót xa sâu thẳm, khó gọi thành tên".
Trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương
B.NGỌC13:00:26 23/08/2021Ngày 23-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương.





















1 | 0 Thảo luận | Báo cáo