Bật mí vai diễn Hòa Minzy trong phim "Mưa đỏ"

"Mưa đỏ" và MV Made in Vietnam khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thắp lửa yêu nước nơi giới trẻ, khiến người xem xúc động trước hình ảnh chân thực, âm nhạc sống động và cảm xúc nghẹn ngào, lan tỏa mạnh mẽ.
Không rập khuôn, không nặng tính tuyên truyền, những sản phẩm văn hóa như phim điện ảnh "Mưa đỏ" và MV Made in Vietnam đang chạm đến trái tim giới trẻ nhờ đầu tư chỉn chu, nội dung chân thực, tươi mới và có sự tham gia trực tiếp của những người trẻ yêu nước.
"Mưa đỏ" là bộ phim chiến tranh cách mạng do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, được khán giả quan tâm trong những ngày qua. Kịch bản phim do nhà văn Chu Lai chấp bút, đạo diễn bởi Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa hè 1972 – một trong những trận chiến khốc liệt nhất thế kỷ XX. Phim tái hiện sống động sự hy sinh thầm lặng và lý tưởng cao đẹp của lớp lớp thanh niên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Ngay khi trailer được công bố, nhiều khán giả, đặc biệt là giới trẻ, bày tỏ sự xúc động sâu sắc trên mạng xã hội. Không ít người rơi nước mắt khi chứng kiến những cảnh chiến đấu ác liệt, tình đồng chí, đồng đội và những hy sinh thầm lặng. Hình ảnh Thành cổ Quảng Trị hiện ra vừa hào hùng, vừa bi thương: người mẹ nghẹn ngào tiễn con ra trận, chiến sĩ dầm mình dưới dòng sông Thạch Hãn trong mưa bom, gương mặt sạm đen, những giọt nước mắt rơi và cả tiếng cười, tiếng hát hiếm hoi giữa chiến trường.
Tiếp nối những tác phẩm chiến tranh cách mạng được đầu tư công phu, Mưa đỏ là khúc tráng ca truyền cảm hứng về lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Ca khúc nhạc phim "Còn gì đẹp hơn", do diễn viên – nhạc sĩ "Gen Z" Nguyễn Hùng trình bày, nhanh chóng lan tỏa trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Giai điệu sâu lắng, tươi sáng, kết hợp ca từ nhân văn như: "Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng", "Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước, Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn?" khiến khán giả trẻ dễ dàng đồng cảm và sống cùng những cung bậc cảm xúc tự hào, thổn thức nhưng cũng bình yên của người chiến sĩ trẻ. Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào 22-8-2025, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Trong khi đó, MV "Made in Vietnam", do nhóm DTAP thực hiện và được Trung ương Đoàn đồng hành, là sản phẩm âm nhạc tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, thắng cảnh và con người Việt Nam. MV quy tụ 100 con người từ nhiều dân tộc, độ tuổi và ngành nghề khác nhau, trong đó có những gương mặt làm rạng danh Việt Nam trên trường quốc tế. Hình ảnh MV khắc họa chuyến hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, từ "Ga Đông Sơn" đến Hồ Gươm, Thủ đô Hà Nội, đi qua những miền di sản, làng nghề truyền thống và đời sống người dân bình dị nhưng kiên cường.
Ca sĩ Phương Mỹ Chi xuất hiện trong MV với áo dài trắng, đeo các huy hiệu: "Thanh niên làm theo lời Bác", "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM", Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Giọng hát trong trẻo, tinh khôi của cô vang lên trong ca khúc như lời tự hào trào dâng: "Tôi yêu sao yêu sao bao làng nghề xưa cũ ở quê ta/Tấm áo mới lụa là Hà Đông thướt tha...". Trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi chia sẻ niềm hạnh phúc khi được tham gia dự án và tự hào vì MV là kết tinh tình yêu văn hóa, tình yêu Tổ quốc của tất cả những người tham gia, từ cô chú, anh chị đến các bạn trẻ.
Cả "Mưa đỏ" và "Made in Vietnam" đều là những ví dụ điển hình về cách thế hệ trẻ hôm nay truyền tải tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc bằng những hình thức văn hóa hiện đại, chân thực, hấp dẫn và gần gũi. Không còn gánh nặng tuyên truyền nặng nề, những sản phẩm này vừa tạo giá trị giải trí, vừa giáo dục lòng yêu nước, giúp giới trẻ cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và những giá trị truyền thống của dân tộc.
Những tác phẩm này cũng mở ra hướng đi mới cho điện ảnh và âm nhạc Việt Nam: đầu tư bài bản, khai thác nội dung mang giá trị nhân văn, đồng thời sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh gần gũi với khán giả trẻ. Với "Mưa đỏ" và "Made in Vietnam", tinh thần yêu nước không chỉ là những câu chữ trên trang giấy hay trong sách lịch sử, mà trở thành trải nghiệm sống động, đầy cảm xúc, chạm trực tiếp vào trái tim người xem.
Thước phim Thành cổ Quảng Trị chìm trong mưa bom lửa đạn, sông Thạch Hãn đỏ rực máu Trạch Dương00:15:53 14/08/2025Mưa đỏ tung trailer tái hiện 81 ngày đêm bám trụ thành cổ Quảng Trị - một trong những chiến trường ác liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo