Lễ tang ca sĩ Kiều Nga: Elvis Phương lo liệu, trái ngược Công Tài, có điều kỳ lạ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Giới mộ điệu âm nhạc Việt Nam vừa đón nhận một tin buồn khi nhạc sĩ Mặc Thế Nhân - tác giả của ca khúc bất hủ "Cho Vừa Lòng Em" - đã qua đời ở tuổi 86 vào ngày 8/8 vừa qua.
Sự ra đi của ông để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người yêu nhạc, nhưng di sản mà ông để lại với hơn 200 tác phẩm vẫn sẽ sống mãi với thời gian. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là câu chuyện về một nghệ sĩ cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật, với những bản tình ca nhẹ nhàng nhưng đầy day dứt, chạm đến trái tim của nhiều thế hệ khán giả.
Từ Phan Công Thiệt đến Mặc Thế Nhân: Một đời góp giọt mực cho đời
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, tên thật là Phan Công Thiệt, sinh năm 1939. Cái tên "Mặc Thế Nhân" được chính ông giải thích có ý nghĩa là "góp giọt mực cho đời", thể hiện tâm nguyện gắn bó và cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật. Ngoài ra, ông còn sử dụng các bút danh khác như Nhã Uyên và Phan Trần trong một số sáng tác.
Tình yêu âm nhạc của ông chớm nở từ rất sớm. Năm 13 tuổi, Mặc Thế Nhân đã tham gia các hoạt động văn nghệ học đường, và đến năm 17 tuổi, ông bắt đầu học nhạc một cách bài bản với những tên tuổi lẫy lừng như nhạc sĩ Thẩm Oánh, Hùng Lân, Nguyễn Cầu, Nguyễn Quý Lãm, Xuân Bình. Trong những năm đầu sự nghiệp, ông còn hợp tác với ban đàn dây Xuân Bình để trình diễn trên sóng truyền thanh, dần khẳng định tài năng của mình trong làng nhạc.
Sáng tác đầu tay của ông là ca khúc "Trăng Quê Hương" ra đời vào năm 1958. Đây là khởi đầu cho một hành trình sáng tạo miệt mài kéo dài nhiều thập kỷ. Phong cách âm nhạc của Mặc Thế Nhân mang đậm dấu ấn của dòng nhạc trữ tình, lãng mạn, với những giai điệu êm đềm nhưng lại ẩn chứa những nỗi niềm sâu lắng, khiến người nghe dễ dàng đồng cảm. Ông từng chia sẻ, các ca khúc của mình đều xuất phát từ những cảm xúc thật, chưa bao giờ hư cấu. Chính sự chân thành ấy đã tạo nên sức sống bền bỉ cho những bản nhạc của ông.
"Cho Vừa Lòng Em" và những ca khúc đi cùng năm tháng
Nếu phải kể đến một tác phẩm định danh cho sự nghiệp của Mặc Thế Nhân, thì đó chắc chắn là ca khúc "Cho Vừa Lòng Em". Với những ca từ day dứt, đi sâu vào lòng người như "Em ơi hết rồi hết rồi/ Chẳng còn chi nữa đâu em/ Yêu thương như nước trôi qua cầu/ Như đàn trỗi cung sầu/ Còn gì nữa đâu...", bài hát đã trở thành một hiện tượng, được hàng triệu người yêu thích và trở thành một phần không thể thiếu trong kho tàng âm nhạc trữ tình Việt Nam.
Ngoài "Cho Vừa Lòng Em", nhạc sĩ Mặc Thế Nhân còn sở hữu một gia tài âm nhạc đồ sộ với hơn 200 tác phẩm, bao gồm những ca khúc nổi tiếng khác như "Ngày Xuân Vui Cưới", "Chuyện Buồn Tình Yêu", "Mùa Xuân Cưới Em", "Em Về Với Người" hay "Trả Lại Anh".
Mỗi bài hát đều mang một nét riêng, nhưng đều toát lên tinh thần lãng mạn, sâu lắng và đầy chất thơ, làm say đắm lòng người. Những tác phẩm này đã góp phần làm nên một thời hoàng kim của dòng nhạc bolero và nhạc tình ca Việt Nam.
Cuộc đời lặng lẽ và những nốt nhạc cuối cùng
Cuộc đời của Mặc Thế Nhân không chỉ có ánh hào quang của nghệ thuật mà còn có cả những thăng trầm. Vào tháng 5/2020, ông không may bị tai biến mạch máu não dẫn đến đột quỵ và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Becamex - Bình Dương.
Trước tình cảnh khó khăn của ông, các đồng nghiệp và bạn bè đã tổ chức một đêm nhạc quyên góp mang tên "Cho Vừa Lòng Em" để hỗ trợ chi phí điều trị. Đêm nhạc đầy nghĩa tình này có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Elvis Phương , Hoàng Lang và Bảo Thu, thể hiện sự trân trọng mà giới nghệ sĩ dành cho ông.
Hình ảnh của Mặc Thế Nhân khi còn sống là một người nghệ sĩ khiêm nhường, luôn sống hết mình với tình yêu âm nhạc. Ông ra đi, để lại một sự nghiệp thanh nhã, sâu lắng và những ca khúc bất hủ mà nhiều thế hệ vẫn hát.
Sự ra đi của ông là một mất mát lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Những bản nhạc của ông sẽ luôn là một phần ký ức đẹp, là tiếng lòng của nhiều thế hệ, và sẽ mãi được trân trọng như một di sản văn hóa không thể phai mờ.
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân 'Cho vừa lòng em' qua đời Tuấn Chiêu09:13:01 09/08/2025Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân - tác giả ca khúc nổi tiếng Cho vừa lòng em - qua đời tại nhà riêng sau thời gian dài lâm bệnh, hưởng thọ 86 tuổi.
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo