Ông nội quốc dân qua đời

Năm 2024, nam diễn viên Lee Soon Jae hay còn được gọi với biệt danh thân thương là "ông nội" Lee Soon Jae đã nhắn gửi đến khán giả những lời xúc động. Đây cũng là lễ trao giải cuối cùng mà ông tham gia trước khi qua đời.
Thông tin liên quan đến sự ra đi của nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae khiến công chúng Hàn Quốc nói riêng và khán giả khắp châu Á nói chung xót xa. Gia đình cùng Học viện Nghệ thuật nơi ông giữ vai trò giám đốc xác nhận tin buồn, cho biết nam diễn viên qua đời trong bệnh viện, khép lại hành trình hơn bảy thập kỷ cống hiến không ngừng nghỉ cho sân khấu và màn ảnh xứ kim chi.
Những năm gần đây, sức khỏe tài tử dần suy yếu. Ông gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị. Waiting for Godot là vở kịch cuối cùng ông tham gia trước khi chính thức dừng lại hành trình sống – cũng là dấu chấm lặng lẽ cho sự nghiệp sân khấu mà ông trân trọng cả đời.
Sự ra đi của Lee Soon Jae tạo nên làn sóng thương tiếc rộng lớn trên mạng xã hội. Hàng loạt diễn viên, đạo diễn cùng khán giả đăng tải bài viết tiễn biệt, gọi ông là "người thầy của mọi thế hệ", "linh hồn của làng phim Hàn". Đối với công chúng, ông không chỉ là một nghệ sĩ, mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, lao động nghệ thuật nghiêm túc và nhân hậu.
Trong hơn 60 năm cống hiến cho nghệ thuật, Lee Soon Jae tham gia hàng trăm tác phẩm thuộc nhiều thể loại: sân khấu, điện ảnh, truyền hình. Ông xuất hiện đều đặn trong các dự án lớn nhỏ, từ chính kịch đến sitcom, luôn để lại dấu ấn bằng lối diễn chân thực, giản dị nhưng đầy chiều sâu. Những tác phẩm nổi bật gắn liền với tên tuổi của ông có thể kể đến Gia đình là số một , Ngôi sao khoai tây, Điều ba mẹ không kể, Hoa nở muộn... Đặc biệt, những vai diễn người ông, người cha ấm áp và giàu tình cảm đã giúp ông trở thành "ông nội quốc dân" trong lòng khán giả châu Á.
Cuối năm 2024, ở tuổi ngoài 90, Lee Soon Jae vẫn khiến giới chuyên môn nể phục khi giành giải Daesang danh giá tại KBS Drama Awards nhờ vai diễn trong Gaddamn It. Đây là lần đầu tiên trong 70 năm sự nghiệp ông chạm tay vào giải thưởng cao quý này. Lễ trao giải ghi hình ngày 31/12/2024 và phát sóng ngày 11/1/2025 trở thành sân khấu công chúng cuối cùng chứng kiến hình ảnh ông.
Khi bước lên bục nhận giải, với gương mặt gầy nhưng ánh mắt vẫn sáng và tràn đầy năng lượng, ông xúc động nói: "Sống lâu nên cũng có ngày như thế này nhỉ. Tôi luôn nghĩ rằng một ngày nào đó cơ hội sẽ đến, nên lúc nào cũng chuẩn bị. Hôm nay tôi được nhận giải thưởng đẹp đẽ và quý giá này. Đây không phải giải cống hiến. Diễn xuất phải được đánh giá bằng chính diễn xuất, không phải bằng độ nổi tiếng hay yếu tố bên ngoài".
Trong khoảnh khắc đầy cảm xúc ấy, nam diễn viên kỳ cựu cũng để lại lời nhắn chân thành: "Tôi đã mang ơn và nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ khán giả suốt cả cuộc đời. Xin chân thành cảm ơn". Đó cũng là lời tri ân cuối cùng ông gửi đến công chúng – những người luôn dõi theo và yêu mến ông suốt nhiều thập kỷ.
Ngoài sự nghiệp diễn xuất đồ sộ, Lee Soon Jae còn được biết đến như một người thầy tận tâm. Ông từng giữ vai trò giáo sư danh dự tại Khoa Diễn xuất, Đại học Gachon, thường xuyên gặp gỡ, truyền cảm hứng cho sinh viên và đào tạo nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Với những đóng góp lớn lao cho ngành phim ảnh, ông được trao Huân chương Chiến công Văn hóa Geumgwan hạng hai vào năm 2018 – một trong những vinh dự cao quý nhất ngành nghệ thuật Hàn Quốc.
Dù ở tuổi xế chiều, Lee Soon Jae vẫn giữ được sự minh mẫn đặc biệt. Người thân tiết lộ ngay cả khi nằm trên giường bệnh, ông vẫn dõi theo nghệ thuật, vẫn nói về vở kịch mới, về lớp diễn viên trẻ và những điều ông muốn làm nếu có thêm thời gian.
"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae qua đời, giải trí Hàn bàng hoàng tiếc thương
Thanh Yên09:28:17 25/11/2025Sự ra đi của nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae ở tuổi 91 khiến làng giải trí Hàn Quốc và khán giả bàng hoàng, tiếc nuối, nhớ về hình ảnh ông nội quốc dân gần gũi, ấm áp.



1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ





5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ











2 | 0 Thảo luận | Báo cáo