'Thần đồng cải lương' đi hát từ 2 tuổi, từng phải bỏ sân khấu vì vỡ giọng

Sau khi phía Hồng Loan đăng đàn kể về đoạn ghi âm đang gây xôn xao cõi mạng những ngày qua, phía vợ chồng Linh Tý - Bích Trâm cuối cùng cũng đã lên tiếng. Nam nghệ sĩ ra mặt bênh vợ, thách thức chị Ni.
Linh Tý cho biết, anh từng nhiều lần khẳng định rằng nếu có trách móc hay chỉ trích gì, dư luận hãy nhắm vào anh, thay vì dồn sự phẫn nộ về phía vợ anh. Nam diễn viên đặt câu hỏi gay gắt: "Tại sao lại có thể phũ phàng và đặt điều đến mức như vậy?"
Về đoạn ghi âm đang được bàn tán, Linh Tý khẳng định bản thân chưa từng nghe qua nội dung đó. Anh cũng bác bỏ hoàn toàn việc ép vợ mình phải xin lỗi vì "team", và cho biết từng khuyên vợ nhún nhường "vì cái chung". Tuy nhiên, anh cho rằng nếu đoạn ghi âm đó thực sự tồn tại thì chị Ni cứ mạnh dạn công bố. Anh nhấn mạnh mình sẵn sàng đối mặt với sự việc tới cùng, vì đó sẽ là bài học pháp lý để khẳng định anh luôn hành xử đúng mực.
Trước cáo buộc rằng vợ mình ghi âm Hồng Loan, Linh Tý phản biện rằng, nếu điều đó là sự thật, tại sao đến thời điểm này – được anh gọi là "giờ khắc sinh tử" – anh vẫn chưa từng nhắc điều gì không hay về Hồng Loan. Trong khi đó, những đoạn ghi âm lại đang được chính chị Ni công khai, dù vợ chồng anh khẳng định chưa bao giờ hay biết đến.
Nam nghệ sĩ đặt lại vấn đề: Ai mới là người đang gây tổn thương? Ai đáng bị chất vấn khi những người từng hại chị Ni, cả trong và ngoài nước, vẫn chưa hề bị động đến? Trong khi đó, anh – người tự nhận "có lỗi gì đâu" – lại là người bị lôi ra mổ xẻ.
Linh Tý viết tiếp: "Anh Lê Minh, anh phải biết điều này và tự anh suy nghĩ. Em ra anh thời điểm đó chỉ vì em được bổ nhiệm ra và tiếp anh. Sau đó, khi về vẫn nói chúng tôi đòi 5 triệu. 5 triệu của Ni sao mà rẻ rúng vậy Ni?
Sau đó, khi anh nói vụ Thám tử Cao tại sao không nhanh, mà vụ của anh tại sao nhanh vậy? Anh vô tình khiến một bộ phận nào đó phải tự ái và sợ hãi, và lôi chuyện đó vào chỉ trích. Em luôn là người nhận.
Lúc đó tôi nghĩ anh lỡ lời, nhưng khi anh chối bỏ cái câu 'không có ghi âm', 'chắc chỉ hù thôi', tôi đã biết anh là người như thế nào.
Ngay quán tôi ngày đó, anh đi một mình, không có chị Linh. Ngày đó tôi đã không muốn ra, nhưng vợ tôi nói anh luôn tiếp đãi tôi đàng hoàng.
Anh đã nói câu này, và ở đó có anh T., có nhiều người. Tại sao anh lại chối vậy Lê Minh? Hay bởi anh còn ý nào khác?
Anh biết sao tôi chặn anh không? Vì chị đại nói tôi chặn anh đó. Chỉ có vợ tôi, nhưng tôi thì không. Tôi vẫn mong một ngày anh nhớ rõ cái sai của anh ở đâu!
Ni à, cuộc đời Tý rất ghét ai bán đứng bạn bè và qua mặt. Ni thử hỏi lương tâm xem, phải do Ni 'kick' tôi và anh Lê Minh không?
Ni Mộng Bá Vương, tôi biết chứ! Nên lúc nào tôi cũng nói là drama này người quan trọng nhất là Ni.
Sao Ni không buông tha vợ chồng chúng tôi chứ? Tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận với cái tên của tôi thôi mà. Tranh giành ba cái danh ảo hay vật chất làm gì hả Ni? Nếu có thật như vậy, Ni chắc buông tha tôi quá...
Trước đây tôi luôn chuyện pháp lý của Loan mà tôi không nói. Chỉ có vợ tôi là tin bà đến tận ruột gan.
Còn tôi thì chỉ có 50%. Khi Ni nói dóc với tôi, thật sự chuyện bên Malaysia không phải như Ni nói. Ni biết nếu ở đâu có người Việt, ở đó sẽ luôn giao lưu với tôi mà.
Tôi đã cầu cái hướng đi với Bác Năm, và hướng đi đó bỗng từ từ hiện ra.
Chia rẽ không được đâu Ni! Vì cuộc đời tôi chỉ chú trọng hai điều: gia đình và sự tôn nghiêm của mình. Nếu đã không bảo vệ được gia đình của mình thì còn muốn bảo vệ được ai nữa?
Vợ tôi bị tim bẩm sinh, nên tôi chỉ muốn một bé và không hơn bé thứ hai. Tôi cần một người sống với tôi khi tôi già đi. Điều này tôi cũng đã từng nói với Ni.
Riêng tôi, khi tôi viết status này, tôi đã xin lỗi Bác Năm, những người liên quan.
Đây là hai câu chuyện giữa hai bên nói. Mọi người tin ai?
Cái gì cái, nếu không ai bênh mình thì cũng nên để bé Loan về cuối con đường nhé, Ni à!
Đừng chạy trốn nhé Ni. Ni vẫn luôn là chiến binh, là thủ lĩnh. Điều quan trọng là bé Loan vẫn đến bến đến bờ.
Tôi và vợ tôi sẽ đi đến những gì tụi tôi thề với Bác Năm, và không có nghĩa là tôi phải lên mạng 'bem' người này nọ kia như ý Ni muốn!
Trâm bị loại do là Trâm nói xấu, hay Trâm là người nói quá đúng trong ghi âm?
Nãy, mạnh dạn tung lên, bà Ni. Tôi ủng hộ!
Tôi đã lên tiếng rồi đó. Hãy chửi tôi, đừng nặng nhẹ vợ tôi, vì khi đó tôi sẽ là kẻ thù của bạn!"
Con Vũ Linh bị bạn thân phản bội, lộ ghi âm của vợ chồng Linh Tý và Bích Trâm? Thảo Mai11:43:43 09/07/2025Vụ tranh chấp nhà với cô Sáu, chú Bảy còn chưa ngã ngũ thì team Vì yêu thương mà đến của Hồng Loan đã dính tin đồn lục đục nội bộ. Lần này, nhân vật được nhắc đến là vợ chồng Linh Tý - Bích Trâm.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo