Chuyện tình "3 lần được cứu sống" của cô gái một chân và chàng lính cứu hoả điển trai

Ngày 26/11, vụ đại hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu dân cư Wong Fuk, Hong Kong, đã gây ra thương vong lớn. Đáng tiếc, lính cứu hỏa Hà Vĩ Hào đã không may hy sinh khi làm nhiệm vụ. Sau sự việc, lời nhắn cuối cùng đầy cảm động của anh đã được tiết lộ.
Khoảnh khắc mất liên lạc và sự hy sinh thương tâm
Theo thông cáo từ cấp trên, lính cứu hỏa Hà Vĩ Hào, 37 tuổi, đã có 9 năm phục vụ trong lực lượng cứu hỏa, là thành viên thuộc Trạm cứu hỏa Sha Tin. Anh được đánh giá là một chiến sĩ dũng cảm và tận tụy.
Khoảng 15 giờ ngày 26/11, Hà Vĩ Hào đã có mặt tại hiện trường vụ cháy Hong Cheung House và làm nhiệm vụ cứu nạn ở tầng trệt. Chỉ 30 phút sau, vào lúc 15 giờ 30, lực lượng cứu hỏa đã mất liên lạc với anh.
Đến khoảng 16 giờ, Hà Vĩ Hào được tìm thấy ở khu vực trống phía trước tòa nhà với vết bỏng trên mặt. Anh lập tức được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng thật không may, anh đã qua đời vào lúc 16 giờ 45 phút chiều cùng ngày.
Đại diện các lực lượng chức năng đã đăng tải thông cáo báo chí, bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc trước sự hy sinh dũng cảm của lính cứu hỏa Hà Vĩ Hào trong quá trình làm nhiệm vụ.
Bi kịch: Hôn ước dang dở sau 10 năm gắn bó
Thông tin về sự hy sinh của Hà Vĩ Hào đã khiến công chúng bàng hoàng, nhưng điều khiến dư luận xót xa hơn cả chính là những chi tiết cá nhân được bạn bè anh tiết lộ trên mạng xã hội.
Trước khi qua đời, lính cứu hỏa Hà Vĩ Hào đang có kế hoạch chuẩn bị làm đám cưới với bạn gái. Nửa kia của anh là chủ một cửa hàng thời trang, và cặp đôi đã bên nhau được gần 10 năm qua, kể từ lúc anh bắt đầu công việc đầy hiểm nguy của một người lính cứu hỏa.
Những khoảnh khắc được bạn bè và chính anh chia sẻ cho thấy một tình yêu trọn vẹn và ngọt ngào. Cả hai đã cùng nhau đi du lịch khắp nơi, cùng nuôi một chú chó, ở cạnh nhau trong những dịp lễ Tết và Hà Vĩ Hào cũng đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình.
Lời nhắn cuối cùng và tình cảm nồng ấm
Cư dân mạng còn tìm thấy một lời nhắn xúc động mà Hà Vĩ Hào từng gửi cho bạn gái vào tháng 5/2017. Lời nhắn chất chứa tình cảm sâu sắc và sự trân trọng: "Cảm ơn em. Dù em thấy phiền đi chăng nữa thì anh vẫn muốn nói thêm cả trăm lần rằng: 'Yêu em'. Sau này lúc nào cũng phải cười vui như vậy nhé!
Lời hứa về một tương lai hạnh phúc và nụ cười mãi mãi ấy giờ đây đã không thể trọn vẹn. Nữ chủ cửa hàng thời trang – vợ sắp cưới của anh – hiện chưa có bất kỳ chia sẻ nào trên mạng xã hội, có lẽ nỗi đau là quá lớn để cô có thể đối diện.
Trên tài khoản Threads, bạn bè và đồng đội của Vĩ Hào đã chia sẻ những lời tưởng niệm đầy xót xa: "Chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh. Cảm ơn anh vì đã cống hiến tất cả cho chúng tôi. Hết ca rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé anh bạn..."
Sự hy sinh của Hà Vĩ Hào một lần nữa nhắc nhở công chúng về sự nguy hiểm và cao cả của công việc cứu hỏa. Anh đã nằm xuống để bảo vệ sự an toàn cho người khác, nhưng lại phải bỏ lại một tình yêu đẹp và một hôn ước dang dở.
Nỗi đau đến tận cùng: Lính cứu hỏa tham gia giải cứu nạn nhân Itaewon qua đời sau 10 ngày mất tích
Tích Thành16:45:50 21/08/2025Một lính cứu hỏa (Incheon) từng tham gia cứu hộ tại thảm kịch Itaewon đã được tìm thấy qua đời sau 10 ngày mất tích.





3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ





2 | 0 Thảo luận | Báo cáo