Ngọc Trinh lộ khung hình bên cạnh Quý Bình, tiết lộ câu nói sau cuối nghe mà xót

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Sau khi NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời, nhiều đồng nghiệp đã đến viếng và chia buồn cùng gia quyến. Nữ diễn viên Lê Phương cũng có mặt tại tang lễ và để lại một lời nhắn xúc động, hé lộ con người thật khiến mọi người không khỏi nghẹn ngào.
Trong không khí tang lễ đầy xót xa, những lời tiễn biệt dành cho NSƯT Ngọc Trinh không chỉ đến từ người thân, bạn bè mà còn từ những kỷ niệm quý giá được đồng nghiệp chia sẻ. Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi đăng tải lại tấm ảnh chụp cùng Ngọc Trinh vào năm 2017. Bức ảnh tưởng chừng giản dị ấy lại mang theo một câu nói đầy ẩn ý, gói trọn nỗi đau và sự tiếc nuối của người ở lại, đồng thời hé lộ một phần con người thật của Lê Phương.
Đi kèm với tấm hình, Lê Phương nghẹn ngào bộc bạch: "Thoắt đã 8 năm. Có những cuộc hẹn phải chờ thật lâu hoặc không bao giờ còn cơ hội gặp lại! Em chào Trinh". Chỉ một câu nói 24 chữ, nhưng lại chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả và đồng nghiệp. Nó không chỉ là lời chào tạm biệt người chị thân thiết mà còn là một sự chiêm nghiệm sâu sắc về sự vô thường của cuộc sống, về những cuộc hội ngộ được hẹn mà chẳng kịp thành. Hàng nghìn bình luận đã được để lại bên dưới bài đăng, bày tỏ sự xót xa, nghẹn ngào khi một nghệ sĩ tài hoa, hết lòng với nghề lại ra đi quá đột ngột.
Sự tôn trọng lặng lẽ và tình nghĩa thâm giao
Trước đó, khi hay tin buồn, Lê Phương đã lặng lẽ đến viếng đám tang của Ngọc Trinh để tiễn biệt người chị từng gắn bó thân thiết trong nghề. Cô xuất hiện với trang phục đen kín đáo, đội mũ và đeo khẩu trang, tránh gây chú ý để không làm ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của buổi lễ. Hành động này của Lê Phương được nhiều người đánh giá cao, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người chị đã khuất và gia đình. Cô không cần phô trương, không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần một sự hiện diện chân thành và lặng lẽ để bày tỏ nỗi đau xót.
Điều này đã cho thấy một phần con người thật của Lê Phương: một nghệ sĩ sống tình nghĩa, biết trước biết sau và luôn đặt sự chân thành lên trên hết. Tình cảm mà cô dành cho Ngọc Trinh không chỉ là tình đồng nghiệp đơn thuần mà còn là tình chị em, tình bạn. Cô đến không phải để gây sự chú ý mà để nói lời từ biệt sau cuối, tiễn đưa một người bạn về nơi an nghỉ.
Niềm tiếc thương của cả một thế hệ nghệ sĩ
Trong ký ức của nhiều đồng nghiệp, cố nghệ sĩ Ngọc Trinh đọng lại hình ảnh tràn đầy năng lượng, tận tâm với nghề. Cô là một trong số ít những nghệ sĩ hoạt động tích cực cả ở lĩnh vực truyền hình lẫn sân khấu. Vai diễn Vy trong phim " Mùi Ngò Gai " đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Vào năm 2020, cô được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú sau hơn hai thập kỷ miệt mài cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc của cô. Sự ra đi của cô để lại nhiều tiếc thương và là một trong những điểm nhấn cảm động, chứng minh cho tình đồng nghiệp cao đẹp trong làng giải trí.
Hoà Hiệp thấy hiện tượng lạ trong đêm cuối với Ngọc Trinh, mẹ ruột khóc nghẹn Mai Hoa10:37:58 04/09/2025Trong đêm cuối cùng trước khi Ngọc Trinh nói lời từ biệt cõi tạm, diễn viên Hoà Hiệp đã túc trực bên linh cữu người đồng nghiệp thân thiết. Anh tiết lộ một hiện tượng lạ xuyên suốt đêm đó khiến mẹ ruột Ngọc Trinh khóc không ngừng.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo