NSƯT Minh Hoàng ngày cuối đời: Bệnh tật giày vò, căn dặn Thoại Mỹ 1 điều

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
NSƯT Minh Hoàng qua đời vào 19h30' ngày 20/10 tại bệnh viện, hưởng dương 54 tuổi. Hơn một năm nay, anh vẫn tập trung điều trị bệnh bao tử và phổi. Tang lễ nam nghệ sĩ tại ấp 11, xã Hiệp Phước, TPHCM từ sáng 21/10.
Đến sáng 24/10, gia đình sẽ đưa anh đi an táng. Được biết, tối 22/10, dù trời mưa rất to nhưng đông đảo bạn bè đồng nghiệp vẫn có mặt để tiễn đưa nam nghệ sĩ.
Các nghệ sĩ như Phượng Hằng, Cẩm Tiên, Trọng Phúc, Lê Tứ,... có mặt từ sớm, gửi lời chia buồn và động viên gia đình cố nghệ sĩ.
Trước đó, vào buổi sáng, NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Trịnh Kim Chi, đạo diễn Thanh Hiệp... đại diện Hội Sân khấu TPHCM đến viếng NSƯT Minh Hoàng.
Trịnh Kim Chi xúc động kể hôm 3/10 giỗ Tổ nghiệp sân khấu vừa qua, chị gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe Minh Hoàng. Anh cười nói: "Sợ kỳ này gặp, chị không nhận ra em đâu" khiến nữ nghệ sĩ thấy lòng thắt lại.
"Khi đó, em ấy ốm đi nhiều quá, tôi và mọi người đều xót xa, lo lắng cho sức khỏe của em. Không ngờ câu nói ấy thành sự thật, Hoàng đi đã xa chúng tôi rồi", chị nghẹn giọng.
Theo Trịnh Kim Chi, Nguyễn Minh Hoàng là người nghệ sĩ tận tâm, hiền lành, luôn hết mình với sân khấu. Chị mong đồng nghiệp đi thanh thản, để lại thương tiếc trong người ở lại.
NSƯT Phan Quốc Kiệt - Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang nhận định sự ra đi của Minh Hoàng là mất mát lớn của đơn vị. Theo ông, anh hiền lành, trách nhiệm, luôn lặng lẽ cống hiến cho đoàn.
Một nghệ sĩ công tác tại Nhà hát Trần Hữu Trang còn cho hay hôm Minh Hoàng mất, theo lịch trình anh phải có mặt vào sáng cùng ngày tại Nhà hát để cùng đồng nghiệp tập vở Tiếng trống Mê Linh sẽ diễn phục vụ khán giả ở Bình Dương vào tối 22/10.
Không thấy Minh Hoàng, đồng nghiệp gọi cho gia đình mới biết anh yếu, mệt, đã được đưa đi cấp cứu. Bất ngờ, tình trạng của anh diễn tiến xấu, rơi vào hôn mê rồi qua đời. Điều đau lòng nhất là Minh Hoàng rời cõi tạm đúng sinh nhật - 20/10.
Đạo diễn Thanh Hiệp nói thêm NSƯT Minh Hoàng yêu nghề đến cháy bỏng, bệnh tật vẫn muốn đến sàn tập.
Suốt thời gian điều trị bệnh, anh vẫn tham gia một vai cũng như trợ lý cho NSND Trần Ngọc Giàu trong vở cải lương Lửa Sài Gòn. Buổi diễn cuối cùng của Minh Hoàng vào tối 15/10 vừa qua.
Thanh Hiệp nhận định Minh Hoàng làm nghề không ồn ào, bon chen, chọn đường bền bỉ, sống trọn với nghề bằng sự tận tâm và lòng yêu sân khấu chân thành.
Một người em đồng nghiệp viết cho Minh Hoàng: "Em vẫn nhớ những buổi học cùng Anh ở Lớp Đạo diễn K1 - HSK. Anh luôn có mặt, tận tình hỗ trợ và chỉ dạy đàn em hết lòng. Anh thường tặng em vé mời đi xem Anh hát, dặn rằng: "Em gặp chị bán vé, nói tên em là anh Hoàng, là được vô xem nha."
Em còn năn nỉ bữa nào Anh dạy em ca, vậy mà giờ... em không còn cơ hội nữa rồi.
Mọi người luôn nhớ đến Anh như một người nghệ sĩ tận tâm, hiền lành, luôn hết mình với sân khấu - nay đã lặng lẽ rời xa ánh đèn, để lại bao thương tiếc trong lòng đồng nghiệp và khán giả.
Lớp Đạo diễn K1 - HSK luôn nhớ và thương Anh, thương nhiều lắm. Cảm ơn Anh vì những tình cảm trân quý và chân thành mà Anh đã dành cho mọi người".
Dù NSƯT Minh Hoàng đã ra đi, nhưng những tác phẩm, vai diễn và dấu ấn nghệ thuật mà anh để lại vẫn còn mãi trong lòng khán giả. Những cống hiến thầm lặng của anh cho sân khấu cải lương sẽ luôn được trân trọng và ghi nhớ như một phần đẹp đẽ của nghệ thuật Việt Nam.
NSND Trịnh Kim Chi rùng mình nhớ câu nói của NSƯT Minh Hoàng qua đời ở tuổi 53
Mi Lê19:56:50 22/10/2025Hôm nay 22/10, NSND Trịnh Kim Chi và Hội Sân khấu TPHCM đến dự đám tang NSƯT Minh Hoàng vừa qua đời ở tuổi 53.

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ









1 | 0 Thảo luận | Báo cáo