Kinh hãi lời khai nghi phạm ra tay với cả nhà, từng lập lời thề 20 năm trước

Thanh Phúc13:34 24/06/2024

 4  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ngãi, 2 vợ chồng cùng 2 người con bị người đàn ông ra tay không thương tiếc chỉ vì mâu thuẫn đất đai, đang là câu chuyện gây rúng động dân mạng. Kinh hãi hơn là lời khai trước cơ quan chức năng của nghi phạm.

Ngày 23/6, Công an Quảng Ngãi tiếp tục điều tra vụ gia đình 4 người ở xã Nghĩa Dõng (thành phố Quảng Ngãi) bị ra tay. Vụ việc khiến hai vợ chồng anh L.H.T. và P.H.P. (42 t.uổi) không qua khỏi, hai con gái (7 t.uổi và 4 t.uổi) bị thương nặng. Nghi phạm gây án là Lê Đình Th.

Theo lời khai, cha của Lê Đình Th và cha nạn nhân T là anh em ruột. Hơn 40 năm trước, cha của Lê Đình Th được một người bà con trong họ nhận làm con nuôi. Anh em ông Th gọi những người này là ông bà nội nuôi.

Kinh hãi lời khai nghi phạm ra tay với cả nhà, từng lập lời thề 20 năm trước - Hình 1

Sau 1975, anh em Th bị cha mẹ bỏ rơi. Ông bà nội nuôi thương tình nên đưa Th cùng anh trai từ Quảng Ngãi vào Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống. Trước khi rời quê, ông bà nội nuôi của Lê Đình Th có gửi mảnh vườn cho ông T trông coi.

Một thời gian sau, do cuộc sống ở Bà Rịa - Vũng Tàu khó khăn nên bà nội nuôi của Lê Đình Th muốn lấy lại đất. Tuy nhiên, ông T không đồng ý giao trả. Sau đó, ông T chuyển khu đất cho con trai là anh L.H.T. tiếp quản. Trong thời gian sống với bà nội nuôi, Th thường nghe bà kể về việc bị chiếm mảnh vườn ở quê nên cuộc sống khó khăn. Lúc đó Th nói sẽ báo thù giúp bà.

Kinh hãi lời khai nghi phạm ra tay với cả nhà, từng lập lời thề 20 năm trước - Hình 2

Càng về sau cuộc sống của Lê Đình Th càng khó khăn hơn. Lê Đình Th rời Bà Rịa - Vũng Tàu vào TPHCM làm bảo vệ. Ông bà nội nuôi mất, anh trai cũng qua đời, Lê Đình Th trải qua cuộc sống cô độc, nghèo khổ nên ý định trả thù trỗi dậy.

"Hơn 20 năm trước tôi có lời thề với bà nội là sau này sẽ trả thù giúp bà. Bây giờ cô độc, khổ sở quá nên tôi không thiết sống nữa. Vậy là tôi về đây để gây án", nghi phạm Lê Đình Th khai nhận với cơ quan điều tra.

Nghi phạm nói thêm, câu chuyện đất đai chỉ nghe qua lời kể của bà nội, chưa có bất cứ một đơn thư khiếu nại gì liên quan đến việc này. Mặt khác, Lê Đình Th nói chỉ muốn trả thù ông T, tuy nhiên ông Tịnh mất nên ra tay tất cả. Do cuộc sống khó khăn nên câu chuyện chú ruột chiếm đất ám ảnh Lê Đình Th. Sự ác trỗi dậy, Lê Đình Th đã ra tay không suy nghĩ.

Kinh hãi lời khai nghi phạm ra tay với cả nhà, từng lập lời thề 20 năm trước - Hình 3

Tối 18/6, Th đạp xe từ trung tâm thành phố Quảng Ngãi đến nhà anh T. ở thôn 4, xã Nghĩa Dõng. Th để xe đạp bên đường rồi leo qua hàng rào vào khu vườn phía sau nhà nạn nhân. Lúc này, gia đình anh T. đã khóa cửa đi ngủ nên Th ẩn nấp chờ thời cơ ra tay.

Khoảng 6h ngày 19/6, vợ anh T. thức dậy mở cửa nhà. Lê Đình Th lao đến gây án khiến chị này không qua khỏi. Nghe vợ la hét, anh T. chạy đến cũng bị Th ra tay. Anh T. cố gắng chạy ra phía trước nhà kêu cứu. Th lao theo tiếp tục ra tay, khiến anh T đi theo vợ.

Kinh hãi lời khai nghi phạm ra tay với cả nhà, từng lập lời thề 20 năm trước - Hình 4

Lúc này, hàng xóm nghe tiếng anh T. kêu cứu đã chạy đến hỗ trợ. Thấy vậy, Th quay vào nhà ra tay với hai con gái rồi ra sau vườn lẩn trốn. Người dân địa phương phá cổng vào nhà anh T. đưa 2 cháu bé đi cấp cứu. Sự việc cũng được trình báo công an.

Rà soát hiện trường, công an phát hiện nghi phạm Th ẩn nấp trong khu vườn rậm rạp phía sau nhà anh T. Sau khoảng 30 phút, công an đã khống chế được nghi phạm Th. Vụ việc khiến vợ chồng anh T ra đi, 2 con gái trọng thương, đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Kinh hãi lời khai nghi phạm ra tay với cả nhà, từng lập lời thề 20 năm trước - Hình 5

Câu chuyện vẫn là nỗi ám ảnh của người dân trong khu vực, khi mọi thứ xảy quá nhanh và gây mất mát lớn, đồng thời lên án hành vi của Th, mong pháp luật xử lý nghiêm.

Kinh hãi lời khai nghi phạm ra tay với cả nhà, từng lập lời thề 20 năm trước - Hình 6

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

T.ử h.ình người đ.âm gục nạn nhân vì mâu thuẫn đất đai ở Hà Nội

Tin tài trợ
Sáng 6/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1973, ở Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) mức án t.ử h.ình về tội G.iết n.gười .

Mâu thuẫn đất đai, con rể s.át h.ại gia đình nhà vợ

Tin tài trợ
Ngày 27/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ khẩn cấp Ngay Y Tá, (SN 1985, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) để điều tra hành vi g.iết n.gười...

Vụ 3 con gái tẩm xăng đốt mẹ: Con gái út là người duy nhất còn sống cần phải bị xem xét vai trò

Tin tài trợ
Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào quy định của Bộ luật Hình sự, căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Tang lễ đau lòng của người mẹ bị 3 con gái tẩm xăng đốt: Họ hàng, làng xóm không gặp mặt lần cuối

Tin tài trợ
Được biết, từ ngày xảy ra vụ việc đến nay, bà L. và hàng xóm vẫn chưa được gặp lại bà Đ. Thương nó đi nằm viện từ ngày đấy đến giờ, giờ mất họ hàng, làng xóm cũng không được gặp mặt một lần cuối , bà L. cho hay

Vụ 3 con gái tẩm xăng đốt mẹ ở Hưng Yên: Phẫu thuật nhiều lần vẫn không nói, không ăn được

Tin tài trợ
Nhìn thấy những tổn thương mà mẹ phải trải qua rất đau xót. Các bác sĩ bảo mẹ tiên lượng rất nặng, chỉ mong sao mẹ sớm hồi phục dù bằng bất cứ giá nào gia đình tôi cũng gắng gượng chạy chữa cho mẹ dù một tia hy vọng , anh Điển nói

Vụ con đốt nhà mẹ: Sau nhiều lần phẫu thuật ghép da, sức khỏe người mẹ rất yếu

Tin tài trợ
Sau gần 1,5 tháng điều trị, bà Vũ Thị Đ. - nạn nhân bị 3 cô con gái đổ xăng đốt nhà đã trải qua nhiều lần phẫu thuật ghép da tại Viện Bỏng Quốc gia. Hiện sức khỏe bà Đ. vẫn rất yếu

Vụ 3 con gái tẩm xăng đốt mẹ: Người mẹ sức khỏe yếu, phải truyền thức ăn qua ống

Tin tài trợ
Ngày 8/12, chia sẻ với Zing, anh Điển cho biết gần 2 tháng từ ngày bị 3 cô con gái đem xăng đến nhà rồi phóng hỏa, bà Đ. đang điều trị tại bệnh viện với tình trạng bỏng nặng, sức khỏe rất yếu

Người mẹ bị 3 con gái tẩm xăng đốt được ghép da tự thân: Còn nước còn tát!

Tin tài trợ
Gần 1 tháng chăm mẹ tại Viện bỏng Quốc gia, anh Đỗ Văn Điển (trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đang ngày ngày hy vọng mẹ được cứu sống. Tôi cứ liên tục túc trực trong viện nên người phờ phạc, cũng mệt mỏi lắm , anh Điển thở dài
lisa comebackhằng du mụclouis phạmmộng khachâu bùiblackpinklisarosérockstartốt nghiệp thptronaldothủy tiênquay lén