Fan cuồng của Jungkook (BTS) có thể sẽ bị truy tố

Mới đây, Jungkook của nhóm BTS vừa công khai lên tiếng về việc bị một fan nữ quá khích quấy rối tại nhà riêng. Anh tiết lộ người phụ nữ này đã đột nhập, gây ra sự bất an nghiêm trọng. Câu chuyện đang làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt trên MXH.
Những ngày này, cộng đồng người hâm mộ trên toàn cầu không khỏi bàng hoàng trước động thái đầy phẫn nộ của Jungkook (BTS). Trong buổi phát sóng trực tiếp mừng sinh nhật, em út của nhóm nhạc lừng danh thế giới đã công khai lên tiếng về một vụ việc gây chấn động: anh bị một người hâm mộ quá khích đột nhập vào nhà riêng. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt về ranh giới giữa sự ủng hộ và hành vi xâm phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ.
Đây là lần đầu tiên Jungkook thể hiện sự gay gắt và bức xúc đến vậy trên mạng xã hội. Anh không ngần ngại đưa ra một lời cảnh báo cứng rắn: "Tôi đã từng nói, đừng đến nhà tôi. Nếu bạn đến, tôi sẽ nhốt bạn lại. Mọi thứ đều được ghi lại làm bằng chứng, và bạn sẽ bị lôi đi." Anh còn nói thêm rằng: "Nếu bạn bước vào bãi đậu xe của tôi mà không có sự cho phép của tôi, bạn sẽ bị nhốt cho đến khi tôi mở cửa."
Cụ thể, trong buổi phát sóng trực tiếp, Jungkook đã đề cập đến vụ việc bị người hâm mộ đột nhập vào nhà. Anh cho biết: "Tôi đã xem mọi thứ qua camera giám sát tại nhà. Khi nghe thấy tiếng cảnh sát đến, kẻ đột nhập đã cố gắng chạy ra ngoài qua bãi đậu xe ngầm nhưng cuối cùng đã bị bắt." Câu chuyện càng trở nên kinh ngạc hơn khi nam ca sĩ tiết lộ về "lời thú tội" của người phụ nữ này: "Cô ấy nói rằng cô ấy là bạn tôi" . Cảnh sát Yongsan sau đó đã xác nhận một phụ nữ Hàn Quốc ngoài 40 tuổi, được xác định là "A", đã bị bắt vì tội đột nhập trái phép vào bãi đậu xe riêng của nhà Jungkook vào khoảng 23 giờ 20 phút tối và bị bắt ngay tại chỗ sau khi nam ca sĩ trình báo.
Lằn ranh mỏng manh giữa yêu mến và xâm phạm
Trước lời giải thích khó tin của kẻ đột nhập, Jungkook đã đưa ra một câu nói đầy sức nặng, làm rõ ranh giới giữa tình cảm và sự sai trái. " ARMY đối với tôi giống như gia đình và bạn bè, nhưng tôi phải nói rõ rằng việc các bạn ủng hộ tôi là một chuyện, làm sai thì vẫn là sai."
Đây không phải là lần đầu tiên các thành viên BTS phải lên tiếng về vấn đề này. Trước đó, Jungkook từng nhiều lần yêu cầu fan ngừng gửi đồ ăn đến nhà hoặc bám theo anh đến các địa điểm riêng tư như phòng tập thể hình. Hành vi này không chỉ gây ra sự bất tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ về an ninh cá nhân. Đặc biệt, việc bị đột nhập vào nhà riêng cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra. Vào ngày 11/6, ngay sau khi Jungkook xuất ngũ, một phụ nữ Trung Quốc ngoài 30 tuổi đã bị phát hiện bấm mật khẩu cửa trước nhà anh nhiều lần và cũng bị bắt giữ.
Tình trạng bị quấy rối bởi những fan cuồng là một vấn đề nhức nhối trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Sự việc này một lần nữa nhấn mạnh vào thực trạng đáng báo động về mặt tối của sự nổi tiếng. Khi ranh giới giữa việc yêu mến và hành vi xâm phạm bị xóa nhòa, đời sống của nghệ sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không chỉ về mặt thể chất mà còn về tinh thần.
Jungkook (BTS) thừa nhận mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý Linh Trần07:07:02 02/09/2025Thành viên nhóm BTS Jungkook thừa nhận mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) sau khi bị chỉ trích vì không thể ngồi yên.
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo