Hồng Xuân - Người mẫu cao nhất VN: Mặc cảm không dám yêu ai, bị bệnh nặng phải thay van tim

BìnhYên15:00 25/03/2023

 2  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Người mẫu Hồng Xuân tên đầy đủ là Lương Thị Hồng Xuân sinh năm 1996, tại Bà Rịa Vũng Tàu. Cô sống và làm việc chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Hồng Xuân - Người mẫu cao nhất VN: Mặc cảm không dám yêu ai, bị bệnh nặng phải thay van tim - Hình 1

Hồng Xuân thí sinh có chiều cao kỷ lục trong 7 mùa giải của Vietnam's Next Top Model (VNTM). Hồng Xuân gây ấn tượng với chiều cao khủng 1m90. Tham gia chương trình VNTM 2015, Hồng Xuân mang theo hành trang là con số 0 tròn trĩnh, bước đi siêu vẹo trên đôi giày cao gót, không làm chủ được cử chỉ hình thể và khuôn mặt.

Hồng Xuân - Người mẫu cao nhất VN: Mặc cảm không dám yêu ai, bị bệnh nặng phải thay van tim - Hình 2

Thậm chí, siêu mẫu Thanh Hằng còn khuyên Hồng Xuân nên từ bỏ vì không nhận thấy bất kì tiềm năng nào ở cô. Bằng sự cố gắng và nỗ lực theo đuổi đam mê, Hồng Xuân đã từng ngày tiến bộ, làm cả ban giám khảo và công chúng có cái nhìn hoàn toàn khác về cô. Để có thể giành ngôi vị Á quân, Hồng Xuân luôn biết lắng nghe, tiếp thu những lời dạy dỗ của ban giám khảo, nỗ lực không ngừng.

Dù đạt ngôi vị Á quân nhưng sự nghiệp của Hồng Xuân vẫn không có gì nổi trội. Điều bất lợi nhất của Hồng Xuân có lẽ là nhan sắc.

Hồng Xuân - Người mẫu cao nhất VN: Mặc cảm không dám yêu ai, bị bệnh nặng phải thay van tim - Hình 3

Thời điểm dự thi, Hồng Xuân bị chê bai nhan sắc "không có đ.iểm gì ấn tượng trên khuôn mặt" thậm chí có phần xấu xí. Nhưng Hồng Xuân của ngày hôm nay đã khác xa so với Hồng Xuân của ngày xưa, đó là sự lột xác từ ngoại hình, tính cách, kỹ năng chuyên môn.

Hầu như không ai có thể nhận ra cô gái có nhan sắc bình thường năm nào. Cô xuất hiện với gương mặt góc cạnh, sống múi cao, mí mắt to tròn và hàm răng đều đặn. Sự thay đổi quá lớn làm dấy lên tin đồn Hồng Xuân phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nàng thẳng thắn thừa nhận mình có chỉnh sửa đôi chút, nhấn mí, độn cằm, nâng mũi, thay răng. Việc thay đổi diện mạo khiến Hồng Xuân tự tin hơn, thuận lợi hơn trong công việc. Cô nhận được nhiều show diễn hơn.

Hồng Xuân - Người mẫu cao nhất VN: Mặc cảm không dám yêu ai, bị bệnh nặng phải thay van tim - Hình 4

Khuôn mặt đẹp khác lạ khiến Hồng Xuân được chú ý trong chương trình "The Superstar" của NTK Adrian Anh Tuấn. Gần đây, Hồng Xuân nhận được sự tin tưởng của nhiều nhà thiết kế danh tiếng, cô tham gia show diễn trong BST "Love your body, be yourself" của NTK Chung Thanh Phong, Countryside của NTK Đỗ Mạnh Cường...

Vì người mẫu không phải là nghề lâu dài nên Hồng Xuân quyết định học thêm nghề DJ. Cô cũng muốn thử sức ở các một nghệ thuật, đặc biệt là diễn viên. Nhưng vì chiều cao khủng rất khó để Hồng Xuân kiếm được bạn diễn nam phù hợp. Nếu có cơ hội diễn xuất, Hồng Xuân rất muốn được thử sức.

Thời điểm năm 2021, nói về lý do ít xuất hiện trên các sàn diễn thời trang hơn so với trước, cô giải thích: "Kỹ năng của tôi trên sàn diễn cũng còn yếu. Với lại tôi cảm thấy bản thân mình chưa đủ tự tin nên cần một khoảng thời gian để trưởng thành hơn. Khi đã đủ tự tin, tôi có thể nâng cao kỹ năng và xuất hiện chỉn chu hơn. Lúc đó tôi sẽ quyết định đi diễn lại".

Hồng Xuân thừa nhận bản thân không phải là người thích được nổi tiếng. Nữ người mẫu hiểu được những điểm mạnh và hạn chế của bản thân để đưa ra những hướng đi phù hợp trong từng giai đoạn.

"Xuất hiện trên sàn diễn là niềm đam mê của tôi nên tôi vẫn muốn nuôi dưỡng nó. Nhưng tôi không còn là mục đích phải làm mọi thứ để được nổi tiếng. Cho nên bây giờ, tôi vẫn nuôi đam mê làm người mẫu và vẫn xuất hiện trên sàn thời trang để mang đến những màn trình diễn mà mình yêu thích", cô nói.

Hồng Xuân - Người mẫu cao nhất VN: Mặc cảm không dám yêu ai, bị bệnh nặng phải thay van tim - Hình 5

Nói về chuyện bị chèn ép trong nghề, Hồng Xuân cho biết ở bất kỳ môi trường nào cũng dễ xảy ra những xích mích và "lời qua tiếng lại". Từng có thời gian xuất hiện ở các sàn diễn thời trang, chân dài 1,91m nhận ra đôi khi đó không phải là chèn ép mà do cách thể hiện.

"Đa số người mẫu có cá tính mạnh, khi không thích sẽ nói. Nhiều người thấy tôi hiền nhưng thật ra ai cũng có cá tính của mình. Khi mọi người cảm thấy mình bị đụng chạm thì họ sẽ nói ra chứ không để trong bụng. Cho nên tôi nghĩ đó không phải là chèn ép. Cũng có người này người kia, chúng ta không thể vì một vài cá nhân mà đ.ánh đồng cả một giới người mẫu được", cô bộc bạch.

Hồng Xuân tâm sự khi cô vắng bóng trên sàn diễn, cũng có đồng nghiệp hỏi thăm và mong cô trở lại. Cô thừa nhận vì biết được những hạn chế của cơ thể nên sẽ không phải là người mẫu quá đắt show. Vì vậy, học trò Võ Hoàng Yến cũng có hướng đi khác để có thể hỗ trợ cho cuộc sống.

Hồng Xuân - Người mẫu cao nhất VN: Mặc cảm không dám yêu ai, bị bệnh nặng phải thay van tim - Hình 6

Nữ người mẫu chia sẻ:"Tôi vẫn giữ đam mê người mẫu nhưng bên cạnh đó vẫn có những công việc riêng như kinh doanh, có những dự án riêng để trang trải cuộc sống. Hiện tại, tôi đang làm trong một công ty truyền thông và đã gắn bó với công việc này được 4 năm rồi. Khi được nhà thiết kế yêu thương, nhớ đến mình thì tôi vẫn tiếp tục với đam mê và đi diễn".

Tuy nhiên, Hồng Xuân nói thêm việc sở hữu chiều cao 1,91m đôi khi cũng là hạn chế của cô trong quá trình làm mẫu. Theo chân dài, thông thường các nhà thiết kế đã chuẩn bị các size đồ tiêu chuẩn nên khả năng mặc vừa của cô là rất khó. Chỉ có những anh chị thân quen trong nghề nhớ đến và gọi cô trở lại sàn diễn.

"Cái gì cũng có hai mặt. Chiều cao mang lại cho tôi những lợi thế và tôi thấy may mắn vì điều đó, nhưng cũng sẽ có hạn chế. Mình phải biết chấp nhận và khắc phục những nhược điểm cũng như phát huy thế mạnh. Đó là điều tôi nhận ra được khi trưởng thành hơn nên tôi không thấy mình có buồn vì điều đó", cô nói.

Người mẫu sinh năm 1996 cũng thừa nhận chiều cao "khủng" gây trở ngại cho cô trong chuyện tình cảm. Cô bộc bạch: "Khó ở đây là tôi vẫn luôn có chút mặc cảm. Mình không thể nào bắt tất cả mọi người phải văn minh, lịch sự với mình. Trong cuộc sống, 100 người thì cũng sẽ có một, hai người nói ra những lời làm mình không vui. Cho nên khi quen một bạn thấp hơn mình, họ đi với mình thì cũng phải nghe những lời như vậy. Cho nên bản thân tôi thấy là tôi chưa sẵn sàng. Tôi thấy rất tội cho họ. Đến một lúc nào đó, khi gặp được một người đủ bao dung và không quan tâm đến những lời nói ngoài kia khi đi cạnh mình thì đó là thời điểm thích hợp".

Bẵng đi một thời giang, người mẫu Hồng Xuân cho biết đầu tháng 1/2023, cô nhập viện phẫu thuật thay van tim. Thí sinh Vietnam's Next Top Model 2015 hôn mê hơn một ngày. Cô nằm 7 ngày trong phòng vô trùng của bệnh viện. Đến sáng 12/1, Hồng Xuân được đưa về phòng cá nhân để gia đình chăm sóc.

Hồng Xuân - Người mẫu cao nhất VN: Mặc cảm không dám yêu ai, bị bệnh nặng phải thay van tim - Hình 5

"Lần đầu mở mắt sau ca phẫu thuật, tôi thấy dây nhợ cắm đầy trên người, không đếm nổi bao nhiêu dây nữa. Nói cũng đau, thở cũng đau, không dám cựa quậy vì sợ đứt dây. Tôi cứ nằm im như thế với các dây truyền thuốc hỗ trợ và nhờ cậy vào sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ trong bệnh viện", cô kể lại.

Hồng Xuân chia sẻ đang tập đi lại, luyện thở để có thể nhanh chóng hồi phục, trở về nhà đón Tết Nguyên đán cùng gia đình.

Người mẫu chia sẻ những ngày qua, gia đình và bạn bè thay phiên nhau vào chăm sóc, động viên. Cô cảm động trước tình cảm của mọi người.

"Bằng tình yêu thương của mọi người, mình đã cố gắng khỏe thật nhanh. Từ hôm nay, mình chăm chỉ tập đi lại để có thể bớt đau. Mong năm sau có thể đưa mẹ đi du lịch khắp nơi", cô bày tỏ.

Hồng Xuân - Người mẫu cao nhất VN: Mặc cảm không dám yêu ai, bị bệnh nặng phải thay van tim - Hình 8

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không
lễ ăn hỏi midumidu minh đạthằng du mụclouis phạmborn pinkhero teamchâu bùiđám cưới miduphạm như phươnglisathủy tiênquay lénmidu