Hồng Đào kể nói tái hôn ở tuổi 63, bố ruột quá sốc, Quang Minh thái độ lạ?

0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Xuất hiện trong chương trình The Khang Show, nữ nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu hải ngoại đã chia sẻ về hành trình vượt qua khủng hoảng tinh thần, cách chị từng sống lặng lẽ sau đổ vỡ và học lại bài học quan trọng nhất: sống bình an.
Bước sang tuổi ngoài 60, Hồng Đào vẫn tất bật với lịch quay, đi diễn, tham gia phim ảnh và đảm nhận vai trò đại diện thương hiệu. Nhưng phía sau sự điềm tĩnh quen thuộc ấy là những năm tháng âm thầm chống chọi với tổn thương – một hành trình mà nữ nghệ sĩ lần đầu kể lại với khán giả.
"Tôi từng rơi vào giai đoạn trầm lặng đến mức tưởng như không thể vượt qua nổi. Nhưng tôi nhìn vào con cái, bố mẹ và cả nghề diễn để có động lực ngoi lên từng chút một", Hồng Đào thẳng thắn.
Cú sốc tâm lý sau hôn nhân khiến chị phải nhập viện điều trị. Trong một lần nằm viện, khi y tá nhận ra chị là người nổi tiếng, bác sĩ đã hỏi: "Sao bạn làm người khác cười mà chính mình lại không cười được?". Câu hỏi ấy, tưởng chừng đơn giản, lại chạm đến nỗi đau mà chị luôn cố giấu kín. Nó khiến Hồng Đào suy nghĩ rất lâu và từ đó, chị chọn cách "giả bộ cười" như một phương pháp tự chữa lành.
"Tiếng cười không chỉ để cho người khác, mà còn là cách tôi chữa lành chính mình", chị nói.
Không chọn chia sẻ rộng rãi, cũng không quá nhiều lời kể lể, Hồng Đào lui về sống chậm, tìm đến thiền định và ăn chay. Một lần tình cờ, chị có dịp gặp thầy Minh Niệm – người đã nói với chị một câu ngắn gọn mà sâu sắc: "Con hổ bị thương thì phải lui về hang để tự chữa lành". Với chị, câu nói ấy như một chiếc chìa khóa mở ra con đường trở lại. Nó không hào nhoáng, không ồn ào, chỉ là từng bước nhỏ để tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn.
"Vết thương dù lành vẫn để lại sẹo, nhưng mình phải học cách sống chung với nó", Hồng Đào bộc bạch.
Chị không chủ động kể nhiều với bạn bè, chỉ chia sẻ với một vài người thân thiết. "Nhiều khi, chỉ cần một người nghe và im lặng là đủ", chị nói với ánh mắt bình thản. Trải qua biến cố, Hồng Đào như người đã đi qua giông bão và không còn cần phải chứng minh gì nữa với bất kỳ ai.
Hiện tại, cuộc sống của chị đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Mỗi ngày, chị dành một tiếng cho bản thân – uống trà, nghe nhạc jazz, vận động nhẹ nhàng trước khi bước vào guồng quay công việc. "Một tiếng cho bản thân là sang lắm rồi", Hồng Đào nói trong nụ cười dịu dàng.
Dù các con đã trưởng thành và không còn sống cùng, chị vẫn duy trì sự gắn kết gia đình thông qua tin nhắn, hình ảnh và những cuộc trò chuyện thân tình. "Tôi muốn giữ một tổ ấm để các con luôn có nơi để trở về", chị nói. Các con của chị cũng luôn mong mẹ có một người bầu bạn tuổi già. "Nếu tôi có người bên cạnh, các con là người mừng nhất", chị kể lại, ánh mắt lấp lánh một niềm vui lặng lẽ.
Không ồn ào trên mạng xã hội, không chạy theo các trào lưu, Hồng Đào chọn cách sống riêng, bền bỉ với nghề và thầm lặng cống hiến. Gần đây, chị gây chú ý với hai vai diễn có chiều sâu trong bộ phim Mai của Trấn Thành và Chị Dâu của Khương Ngọc. Bên cạnh công việc nghệ thuật, chị còn làm công việc văn phòng, đại diện thương hiệu cho một nhóm khách hàng trung niên – điều mà không nhiều người biết.
Sắp tới, khán giả sẽ gặp lại Hồng Đào trong bộ phim điện ảnh Mang Mẹ Đi Bỏ, nơi chị hóa thân thành nhân vật Lê Thị Hạnh – một người phụ nữ từng trải, mắc căn bệnh Alzheimer. Mỗi ngày, nhân vật của chị sống như một đứa trẻ, mất dần khả năng kiểm soát trí nhớ và hành vi. Dù vậy, những ký ức thanh xuân tại Hàn Quốc vẫn còn in sâu trong tiềm thức nhân vật, tạo nên chiều sâu cảm xúc cho vai diễn.
Với Hồng Đào, sau tất cả, điều quan trọng nhất không phải là danh tiếng, mà là sự bình an trong tâm hồn. "Sống là để giữ sức khỏe, làm chỗ dựa cho bố mẹ và các con", chị nói. Bản thân chị giờ đây không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, có thể tự do đi khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn muốn quay về tổ ấm của mình.
"Tôi không còn bị ràng buộc bởi điều gì, có thể đi bất cứ đâu, nhưng rồi cũng chỉ muốn trở lại căn nhà của mình. Đó là nơi tôi sạc pin, là chốn bình yên tôi luôn tìm về", Hồng Đào khép lại buổi trò chuyện với một nụ cười nhẹ tênh.
Từ những vết thương, mất mát, Hồng Đào đã tự học cách chữa lành. Không phải bằng tiếng than vãn hay bi lụy, mà bằng chính sự thấu hiểu bản thân và lòng biết ơn những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Với khán giả, chị vẫn là người nghệ sĩ đáng mến – dịu dàng, sâu sắc và luôn giữ được nét duyên của riêng mình, cả trong nghệ thuật lẫn cuộc sống thường ngày.
Hồng Đào lên tiếng về ảnh cưới tràn lan trên MXH, chú rể hao hao Vua cá Koi? Minh Lợi14:47:29 23/07/2025Mới đây trong talkshow với NTK Thái Nguyễn, diễn viên Hồng Đào có nhiều tâm sự về cuộc sống hiện tại của mình. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ gạo cội không ngại nhắc đến ảnh cưới lan truyền trên mạng.
0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo