Hoa hậu Thu Hoài - T.uổi thơ cơ cực, hạnh phúc sau 2 cuộc hôn nhân địa ngục

Hậu Hậu16:14 08/09/2021

 4  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Hoa hậu Thu Hoài sinh năm 1976, cô được nhiều người biết đến nhiều khi đăng quang ngôi Hoa Hậu phu nhân người Việt thế giới năm 2012, trước đó cô cũng được biết đến là một doanh nhân thành đạt với một chuỗi nhà hàng cùng với các cửa hàng chăm sóc sắc đẹp. Hiện tại, Thu Hoài có cuộc sống viên mãn cả về tài chính lẫn hôn nhân hạnh phúc. Nhưng ít ai biết được để có một Thu Hoài ở hiện tại, cô đã trải qua một t.uổi thơ cơ cực và hôn nhân đẫm nước mắt.

Bỏ học vì nhà nghèo, đến Đài Loan mưu sinh

Hoa hậu Thu Hoài - T.uổi thơ cơ cực, hạnh phúc sau 2 cuộc hôn nhân địa ngục - Hình 1

Thu Hoài từng có một t.uổi thơ dữ dội, liều lĩnh bởi những mất mát to lớn. Thu Hoài cho biết, cô lớn lên trong một gia đình giàu có với cha làm dầu khí và mẹ quản lý chuỗi cửa hàng bỏ sỉ quần áo. Đang là đ.ứa t.rẻ "ngậm thìa bạc", cuộc đời cô bỗng chốc bị ném vào vũng lầy tăm tối do những r.ạn n.ứt từ cha mẹ. Từng sống giàu sang, Thu Hoài phải ngửa tay xin từng đồng của họ hàng để đóng học phí.

Thu Hoài từng chia sẻ: "Cứ mỗi sáng thứ hai, tôi lại phải trốn học vì sợ sự dòm ngó của mọi người". Không chịu được cảnh nghèo túng, Thu Hoài bỏ học và bắt đầu công việc rửa chén tại các nhà hàng ngày này qua tháng nọ để nuôi 3 em thơ. Thu Hoài cho biết, hơi ấm duy nhất mà cha cô để lại cho mình là dòng chữ "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" trong lá thư tay trước khi tạm biệt. Cần mẫn rửa chén, Thu Hoài bất ngờ gặp được 1 người Đài Loan ngỏ ý giúp cô có cơ hội mưu sinh. Với sự nổi loạn của t.uổi trẻ, Thu Hoài chẳng chút sợ sệt hay e ngại người khác dụ dỗ mình và tiến thẳng đến Đài Loan. Ngày đi làm - tối đi học, Thu Hoài mau chóng mở được nhà hàng Việt Nam cho riêng mình khi chưa đầy 21 t.uổi.

Thế nhưng, Thu Hoài luôn tâm niệm, chẳng có thành công nào đạt được tốt hơn ở quê hương mình nên cô đã bán hết của cải, bỏ dở việc học và về lại Việt Nam. Ba năm sau khi trở về kinh doanh tại quê nhà, Thu Hoài mất hết vốn, cô phải bán đi chiếc xe honda, đồng thời vay mượn thêm để làm lại từ đầu. Không lâu sau đó, Thu Hoài dự thi Hoa hậu phu nhân nhằm mong muốn trở thành gương mặt đại diện cho chính thương hiệu của mình. Hiện nay thương hiệu của cô đã có tên t.uổi trên thị trường nhưng trong lòng cô luôn mang niềm tiếc nuối vì bỏ dở việc học. Dù vậy, cô hiểu rằng, có nhiều con đường để đưa mình tới thành công ngoài con đường học vấn, nó phụ thuộc rất nhiều vào sự cố gắng và nỗ lực của bản thân. Thu Hoài tin chính những tháng ngày cơ cực của t.uổi thơ đã giúp mình đứng vững trước những thử thách và khó khăn trên đường đời.

Trải qua 2 cuộc hôn nhân địa ngục

Hoa hậu Thu Hoài - T.uổi thơ cơ cực, hạnh phúc sau 2 cuộc hôn nhân địa ngục - Hình 2

Hoa hậu Thu Hoài tâm sự cuộc đời cô có hai giai đoạn vô cùng kinh khủng mà không phải ai cũng có thể chịu đựng và trải qua được. Thu Hoài nghẹn ngào nhớ lại và tâm sự: "Thời điểm đó ở bên Đài Loan người chồng đầu kết hôn với người làm trong nhà hàng của tôi, và họ có lối sống rất không đạo đức. Họ làm những cái mình phải gồng lên và buộc phải chịu đựng. Ông xã khống chế vì tôi chưa có giấy tờ (thẻ xanh). Quốc tịch mình chưa có mà đã bỏ Việt Nam đi lâu quá rồi bây giờ về biết làm gì sống. Còn ở đây mình sống như cây tầm gửi, tới thời hạn mình phải xin giấy tờ có xác nhận của chồng mới được ở lại, mình gầy dựng bao nhiêu năm mà không còn gì hết".

Cuộc sống địa ngục ấy tiếp tục trôi cho đến khi Thu Hoài bắt được quả tang chồng và nhân tình ở cùng nhau, nhờ lý do này cô đã giành được quyền nuôi con. Thời gian đó, tất cả t.iền kiếm được cô đều dùng cho việc thuê luật sư. Cuối cùng vì quá tốn kém và không can tâm, Thu Hoài "làm liều" ẵm con thẳng về quê nhà. Bỏ lại sau lưng tất cả tài sản và tiệm ăn bản thân xây dựng, người đẹp dùng số vốn còn lại thành lập một thẩm mỹ viện nhỏ tại Việt Nam. Tuy nhiên mối quan hệ đầu không phải "địa ngục hôn nhân" duy nhất của nữ doanh nhân vì sau đó cô tiếp tục gặp phải một người đàn ông không phù hợp. Người đàn ông này không kinh doanh gì cả mà ở nhà phụ vợ, trong khi Thu Hoài lại vừa đi học vừa đi làm rồi chăm sóc gia đình. Dường như thấy mình thua kém vợ, anh ta thường dùng bạo lực để che đi những điểm yếu của bản thân. Cô kể lại: "Ban đêm, các con tôi lại nghe thấy tiếng đ.ánh n.hau, đ.ập đồ đến mức sợ hãi phải trùm mền".

Hoa hậu Thu Hoài - T.uổi thơ cơ cực, hạnh phúc sau 2 cuộc hôn nhân địa ngục - Hình 3

Chứng kiến mẹ bị dượng đ.ánh, Phúc Tín - con trai đầu của Thu Hoài rất đau lòng. Tuy nhiên vì lúc đó còn quá nhỏ nên cậu bé chỉ biết đóng chặt cửa đợi hết tiếng ồn mới dám ra ngoài hỏi thăm mẹ. Phúc Tín nói: "Mỗi lúc như vậy con rất sợ, từ nhỏ nhiều lần lắm nhưng chỉ nghĩ rằng sao cứ gây lộn với nhau hoài, không thích thì đừng có ở chung nữa. Đến khi lớn rồi con mới hiểu còn nhiều chuyện dính dáng tới nhau". Lắng nghe tâm sự của con trai và nhớ lại nỗi đau xưa, Hoa hậu Thu Hoài không kìm được cảm xúc. Cô bật khóc chia sẻ: "Sau khi nghe con trai chia sẻ, tôi cũng đồng ý là sẽ không ở nữa, nhưng từ lúc tôi nói vậy thì bi kịch ngày càng nặng hơn vì người ta biết mình muốn bỏ người ta rồi. Lúc đó tôi không có mối quan hệ cũng như gia đình bên cạnh, người đó thấy không ai bên tôi nên mới dám làm. Vì thế tôi phải dịu xuống để dụ ông ấy cho gia đình, con cái êm ả. Tôi cũng cho mình deadline bao nhiêu năm là phải giải thoát cho mình".

Trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại điều Thu Hoài hối hận, đau xót nhất là đã khiến các con có t.uổi thơ không trọn vẹn, cô bộc bạch: "Những người chồng tôi chọn là điều tôi cảm thấy có lỗi với các con vì đem người ấy về mà không hề đàng hoàng với tụi nó. Không phải những cái tôi đang làm là hi sinh cho con tôi đâu mà đó là cái tôi chịu trách nhiệm với điều mình đã làm ra". Không đồng tình, Hồng Vân khẳng định hầu hết người mẹ nào cũng sẵn sàng hi sinh, mong muốn con được hạnh phúc và Thu Hoài cũng không ngoại lệ.

Hạnh phúc viên mãn bên chồng trẻ

Hoa hậu Thu Hoài - T.uổi thơ cơ cực, hạnh phúc sau 2 cuộc hôn nhân địa ngục - Hình 4

Hoa hậu Thu Hoài thông báo việc trở thành vợ hợp pháp của Trí Tống sau khi đăng ký kết hôn tại Mỹ. Được biết ông xã của Thu Hoài sinh năm 1986, kém cô 10 t.uổi và cũng là một doanh nhân. Thu Hoài kể về quyết định đăng ký kết hôn tại Mỹ: "Ngày tôi trở thành vợ người ta. Trong mơ cũng không nghĩ tới, ngày tôi chính thức trở thành vợ người ta lại tới một cách đột ngột và khó tả như vậy. Không kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì, không xem, không lựa ngày tháng, không luôn cả những thủ tục nghi lễ, tất cả những gì tôi và Trí làm chỉ là ký lên tờ giấy đăng ký kết hôn. Thậm chí chỉ cách đó ít tiếng thôi, cả hai đều chưa hề nghĩ câu chuyện này và như thường lệ, gây nhau một chút vào bữa sáng".

Nói về chuyện quyết định đăng ký kết hôn sau thời gian dài hẹn hò, Thu Hoài tin rằng số phận đã thay cô và bạn trai quyết định tất cả. Hoa hậu Phu nhân người Việt Toàn cầu 2012 bộc bạch: "Và với tôi, sau phút ngỡ ngàng thì nhận ra rằng đó là một món quà. Cảm ơn những năm yêu thương, chia sẻ, tôi đã sẵn sàng chào tạm biệt cuộc sống độc thân rồi".

Hoa hậu Thu Hoài nhận lời hẹn hò với Trí Tống từ năm 2015. Thời gian đầu mới yêu, cô giữ kín mối quan hệ này và hạn chế xuất hiện cùng bạn trai trước đám đông. Cả hai không muốn chuyện cá nhân thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau tất cả, may mắn cả hai vẫn tìm thấy điểm tựa ngọt ngào, bình an ở nửa kia. Sự tử tế của Trí Tống đã gắn kết tình yêu. Cô nhận mình không hề hoàn hảo, có nhiều khuyết điểm. Công việc áp lực, căng thẳng luôn khiến Thu Hoài dễ cáu kỉnh, nóng nảy và đôi khi hành xử theo cảm tính. Nếu Trí Tống đáp lại cô bằng thái độ tương tự, mọi chuyện sẽ tệ hơn rất nhiều. Nhưng anh đã chọn cách bao dung, điềm đạm và yêu thương để đối xử với cô.

Bạn trai chứng minh được tình yêu chân thành và luôn là người đồng hành, hỗ trợ cô trong công việc, cuộc sống và cả những dự án thiện nguyện. Điều đó khiến cho Thu Hoài cảm thấy rất tự hào vì có mối quan hệ nghiêm túc và đồng thời được con cái ủng hộ. Cô cũng thoải mái chia sẻ chuyện tình yêu của mình với giới truyền thông. Trải qua nhiều sóng gió, không ít khán giả và đồng nghiệp mong chờ bà mẹ ba con có một đám cưới viên mãn với bạn trai kém t.uổi sau thời gian dài gắn bó.

Hoa hậu Thu Hoài - T.uổi thơ cơ cực, hạnh phúc sau 2 cuộc hôn nhân địa ngục - Hình 5

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Chồng trẻ vun đắp tình cảm với con riêng của Thu Hoài

Tin tài trợ
Doanh nhân Trí Tống cố gắng vun đắp tình cảm với ba người con riêng của hoa hậu Thu Hoài từ những ngày đầu, nên mối quan hệ của anh với các con vô cùng khắng khít.

Tiệc cưới lạ đời của Thu Hoài: Cô dâu hì hục làm bếp, chạy bàn, rửa bát

Tin tài trợ
Không mặc váy cưới, cô dâu Thu Hoài chỉ đơn giản với quần jean và áo phông...

Thu Hoài: 'Tôi may mắn khi gặp được Trí Tống'

Tin tài trợ
Hoa hậu Thu Hoài thấy may mắn khi gặp được Trí Tống và cô chưa bao giờ có cảm giác anh nhỏ hơn mình 10 t.uổi vì anh sâu sắc, điềm đạm, lại hết mực chiều chuộng 4 mẹ con cô.

Duyên tình 3 lần đẫm nước mắt của Thu Hoài trước khi lấy 'phi công'

Tin tài trợ
Xinh đẹp và thành công nhưng tình duyên Thu Hoài lại không may mắn. Cô từng 3 lần đổ vỡ, nhiều lần bật khóc vì hôn nhân không giá thú.

Sáu năm yêu của hoa hậu Thu Hoài và ông xã kém 10 t.uổi

Tin tài trợ
Hoa hậu Phu nhân 2012 Thu Hoài và ông xã doanh nhân Trí Tống gắn bó mặn nồng suốt 6 năm qua, trước khi chính thức đăng ký kết hôn hôm 29/6.

Thu Hoài cùng hôn phu và ba con nghỉ dưỡng

Tin tài trợ
Hoa hậu Phu nhân Thu Hoài vừa có chuyến nghỉ dưỡng ở một resort 6 sao tại Ninh Thuận cùng hôn phu Trí Tống và ba con của cô.
chưa biết phốt phanh nèphanh nè bị phốttiktoker phanh nèhùng didudiệp ngoại tìnhsoanhmiss supranational 2024lydie vũnhóm babymonsterchồng miduđám cưới miduminh đạtmiss supranationallisamidu