MEOVV biệt tăm, SM chớp thời cơ ra nhóm nữ mới, con gái ca sĩ nổi tiếng góp mặt?

3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
Từ vị thế của một Hoa hậu, diễn viên, và MC nổi tiếng, Anna đã đánh đổi ánh hào quang bằng những ngày tháng nghiệt ngã sau song sắt, đối mặt với bản án tù vì lừa đảo xổ số trực tuyến, gây thiệt hại lên tới 111 triệu baht.
Mới đây, một lá thư được Anna viết từ trong tù đã hé lộ phần nào cuộc sống khắc nghiệt và những tâm tư ẩn sâu của cựu ngôi sao này, khiến công chúng không khỏi bàng hoàng và suy ngẫm.
Từ đỉnh cao danh vọng đến vực sâu tội lỗi: Một sự nghiệp trượt dốc
Anna Warinthorn Watsang sinh năm 1984 tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Cô được biết đến rộng rãi không chỉ vì tài năng mà còn bởi câu chuyện đặc biệt của mình – một phụ nữ chuyển giới đã vươn lên và gặt hái thành công đáng kể trong ngành giải trí đầy cạnh tranh.
Với vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng và khả năng ăn nói lưu loát, Anna nhanh chóng trở thành một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Cô từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình Thái Lan và là MC cho các chương trình giải trí ăn khách, xây dựng được một lượng lớn người hâm mộ và vị thế vững chắc trong showbiz.
Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp không giữ chân Anna với nghệ thuật thuần túy. Cô bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh trực tuyến, một xu hướng đang bùng nổ mạnh mẽ tại Thái Lan. Đặc biệt, Anna tập trung vào việc quảng bá cái gọi là " hộp xổ số vàng " thông qua các nền tảng livestream cá nhân.
Với sự nổi tiếng sẵn có và sức ảnh hưởng từ danh xưng Hoa hậu, diễn viên, MC, cô dễ dàng thu hút một lượng lớn khách hàng tin tưởng và đổ tiền vào những lời hứa hẹn về giải thưởng lớn, may mắn đổi đời. Song, chính sự tin tưởng mù quáng của công chúng lại là khởi nguồn cho những rắc rối pháp lý nghiêm trọng và bi kịch cá nhân sau này của người đẹp.
Vụ việc vỡ lở khi Cục Phòng chống Tội phạm Công nghệ (TCSD) Thái Lan vào cuộc. Anna bị bắt giữ với cáo buộc lừa đảo công chúng và nhập dữ liệu sai lệch vào hệ thống máy tính. Theo điều tra, cô bị tố tổ chức bán "hộp xổ số vàng" trực tuyến, cam kết người mua sẽ nhận được các giải thưởng có giá trị hoặc sản phẩm cao cấp sau khi thanh toán.
Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều nạn nhân đã chuyển tiền nhưng không nhận được bất kỳ sản phẩm hay giải thưởng nào như đã hứa. Tổng cộng, 119 nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại, với thiệt hại tổng cộng lên tới hơn 111 triệu baht (khoảng 3,2 triệu USD) – một con số khổng lồ cho thấy quy mô của vụ lừa đảo.
Sau quá trình điều tra và xét xử, Anna đã bị Tòa án Hình sự Bangkok kết án tù. Trước những bằng chứng rõ ràng và không thể chối cãi từ giao dịch ngân hàng và lời khai chi tiết của hàng trăm nạn nhân, người đẹp đã quyết định không kháng cáo, chấp nhận sự thật về hành vi phạm tội của mình. Hiện tại, cô đang thụ án tại nhà tù nữ ở Bangkok, nơi cuộc sống hoàn toàn khác xa với ánh đèn sân khấu và sự hào nhoáng của giới showbiz.
Lời tự sự từ song sắt: Cuộc sống nghiệt ngã nơi lao tù
Cuộc sống trong tù là một thử thách nghiệt ngã đối với bất kỳ ai, và đặc biệt hơn nữa đối với một người từng sống trong nhung lụa và sự chú ý như Anna Warinthorn Watsang. Sau 9 tháng thụ án, lá thư được Anna gửi ra ngoài đã hé lộ phần nào cuộc sống đầy khắc nghiệt và những suy tư của cô nơi giam giữ.
Trong lá thư, Anna chia sẻ rằng chỉ vài tháng sau khi ngồi tù, cô đã sụt tới 10 kg, một dấu hiệu rõ ràng của sự ảnh hưởng từ môi trường sống khắc nghiệt và chế độ ăn uống khác biệt. Cùng với sự thay đổi về thể chất, Anna cũng phải đối mặt với sự kiệt quệ về tinh thần, một cái giá đắt cho cuộc sống sau song sắt. Điều này cho thấy rằng, dù có là một người nổi tiếng, cuộc sống trong tù vẫn nghiệt ngã và không có ngoại lệ.
Giữa những khó khăn ấy, Anna đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người vẫn ở bên và hỗ trợ cô, đặc biệt là Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Miss Grand Thailand. Ông được tiết lộ là người đã chi trả nhiều chi phí thiết yếu cho Anna trong tù, một hành động hỗ trợ vô cùng quý giá mà cô gọi là "Anna đã chọn ông Nawat và tôi đã đúng".
Câu nói này không chỉ thể hiện sự biết ơn mà còn ngầm so sánh Chủ tịch MGI với những người khác đã bỏ rơi cô: "Nhiều người đến như thánh nhân, nhưng chỉ hỏi tôi còn tài sản gì". Hoa hậu chuyển giới cũng không quên nhắc tới những đồng nghiệp khác đã hỗ trợ mình: "Đã 9 tháng trôi qua. Những người vẫn ở đây là Ice, Je Kan, Nara, Meena Ravisara, Buay, Pu. Họ là những người hỗ trợ chính cho tôi".
Trong thư, Anna còn bày tỏ mong muốn về tương lai, dù mong manh: "Khi tôi ra ngoài, tôi sẽ tụ họp với các nữ hoàng sắc đẹp một lần nữa". Lời hứa này cho thấy khao khát được trở về với cuộc sống bình thường, được đứng cạnh những người bạn cũ trong vai trò từng thuộc về mình. Cuối cùng, cô gửi lời nhắn tới các nạn nhân, mong họ "theo dõi vụ án tại Cục Phòng chống Tội phạm Công nghệ (TCSD)", một phần nào đó thể hiện sự chấp nhận và mong muốn mọi việc được giải quyết rốt ráo.
MAMA 2024: MEOVV lần đầu đi thảm đỏ đã "chặt đẹp" aespa, SEVENTEEN quậy đục nước Hoa Tuyết12:32:30 24/11/2024Đêm trao giải cuối của MAMA 2024 tiếp tục trở thành tâm điểm với sự xuất hiện của nhiều cái tên cực hot. Gây chú ý nhất có lẽ là màn lộ diện của tân binh nhà Teddy - MEOVV.
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo