Người vợ quyền lực, kín tiếng của Color Man: Xinh đẹp, tin tưởng chồng tuyệt đối

5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
"Ông trùm" Color Man và Khương Dừa bất ngờ hội ngộ. Cuộc gặp gỡ hé lộ bí mật về cuộc sống của Color Man. Từ trên đỉnh cao làng giải trí đến bán bánh mì, môi giới đất đai, thậm chí từng muốn làm bảo vệ.
Cảnh tượng Khương Dừa ghé thăm cửa hàng bánh mì của Color Man đã khiến nhiều người bất ngờ. Điều đáng nói là dù vị thế công việc không còn liên quan, Khương Dừa vẫn giữ sự tôn trọng và lễ phép dành cho người sếp cũ. Color Man không giấu được sự xúc động khi chia sẻ: "Trước đây chúng tôi là thầy trò còn giờ là hai người bạn". Câu nói đơn giản nhưng chứa đựng cả một chặng đường dài của sự gắn bó, vượt qua cả những thăng trầm và biến cố.
Cuộc hội ngộ không chỉ dừng lại ở những lời thăm hỏi xã giao, mà còn hé lộ những khoảnh khắc đời thường đầy bất ngờ. Khi Khương Dừa hỏi vợ Color Man một câu đầy ẩn ý về việc liệu Color Man có còn "đi uống bia ôm không", phản ứng của vợ Color Man đã khiến ai nấy đều phải bật cười: "Là sao? Muốn đốt nhà tôi hay gì?"
Chi tiết này không chỉ cho thấy sự thân thiết đến mức có thể trêu đùa "quá giới hạn", mà còn là minh chứng cho một mối quan hệ thực sự gắn bó, không câu nệ địa vị hay hình thức.
Về phía Color Man, ông cũng không ngần ngại tự thú về công việc làm bánh mì của mình. Khi Khương Dừa khen ông đam mê, Color Man thẳng thắn đáp: "Không phải, vì hết biết làm gì kiếm sống nên làm cái này chứ đam mê gì. Bánh này tôi làm chứ không phải vợ tôi, vợ tôi đâu biết làm". Lời chia sẻ chân thật này đã dập tan mọi hình ảnh hào nhoáng về một "ông trùm" giải trí, thay vào đó là một người đàn ông đối mặt với thực tế và tìm kiếm kế sinh nhai một cách bình dị nhất.
Điểm khiến mọi người hết hồn nhất trong cuộc trò chuyện chính là việc Color Man tiết lộ về công việc mới của mình, kinh doanh bất động sản. Ông không ngần ngại chia sẻ về việc vừa bán thành công một miếng đất vườn và có nhiều người gửi nhờ bán nhà đất. Điều này không chỉ gây bất ngờ cho Khương Dừa mà còn cho cả công chúng, bởi Color Man từng là gương mặt quyền lực trong giới truyền thông.
Color Man cũng bày tỏ sự thấu hiểu với hoàn cảnh khó khăn của nhiều người hiện tại: "Bây giờ mọi người khó khăn lắm, nhiều người kẹt tiền do vay ngân hàng nên cần bán vội đất nhưng không bán dễ như thế được". Câu nói này ẩn chứa một sự thật đau lòng về tình hình kinh tế hiện nay, đồng thời thể hiện sự đồng cảm của một người từng trải qua biến cố lớn.
Tiết lộ về việc lấn sân sang bất động sản, Color Man thừa nhận: "Vì phá sản công ty, cần kiếm thêm tiền nuôi con nên lấn sân làm bất động sản để có thêm thu nhập, từ làm chủ xuống làm nhân viên như bình thường." Đây là một lời thú nhận đầy dũng cảm, cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của Color Man, một người đàn ông sẵn sàng đối mặt với thực tế nghiệt ngã, gác lại hào quang quá khứ để làm lại từ đầu. Sự "hạ mình" này không phải ai cũng có thể làm được, và nó càng khiến công chúng thêm phần nể phục nghị lực của ông.
Trước khi những biến cố lớn ập đến và đưa Color Man rẽ sang con đường bất động sản hay tiệm bánh mì, ông từng là một trong những cái tên "sừng sỏ" nhất nhì làng giải trí Việt. Khởi nghiệp với Điền Quân Media & Entertainment vào năm 2008, Color Man, hay ông Đỗ Văn Bửu Điền, đã xây dựng nên một "đế chế" truyền thông hùng mạnh.
Dưới sự lèo lái của Color Man, Điền Quân không chỉ sản xuất mà còn biến hàng loạt gameshow trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu của hàng triệu khán giả Việt. Những cái tên như "Thách thức danh hài", "Giọng ải giọng ai" hay "Hát mãi ước mơ" không chỉ đạt tỷ suất người xem khủng mà còn tạo ra những dấu ấn riêng biệt trong lòng công chúng.
Bên cạnh vai trò "ông trùm" giải trí, Color Man còn tạo dựng dấu ấn cá nhân mạnh mẽ thông qua kênh YouTube riêng, với hơn triệu lượt theo dõi và nút Vàng danh giá.
Cuộc gặp gỡ giữa Khương Dừa và Color Man đã phơi bày nhiều sự thật "trần trụi" về cuộc sống của những người từng đứng trên đỉnh cao. Dù đối mặt với những ngã rẽ khác nhau, mối quan hệ giữa họ vẫn bền chặt, chứng tỏ rằng tình bạn và sự tôn trọng có thể vượt qua mọi biến cố.
Color Man phá sản, giờ đi nhờ vả Khương Dừa, nhân viên cũ từ chối, phán câu sốc? Đình Như11:04:33 11/06/2025Mới đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là Color Man Bửu Điền đã có buổi gặp gỡ với đệ tử là đạo diễn Khương Dừa sau một thời gian dài kể từ khi công ty phá sản.
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo