Gặp cô gái Hàn Quốc 'hài hước nhất Việt Nam' nổi rần rần Threads

Giáo viên chủ nhiệm chia sẻ cảm giác "bơ vơ, cô đơn giữa 41 học sinh" khi phát hiện lớp có nhóm chat riêng không có mình, khiến mạng xã hội xôn xao. Drama học đường này làm dư luận tranh cãi gay gắt: lỗi thuộc về học sinh hay cách ứng xử của thầy cô?
Mạng xã hội những ngày qua liên tục bàn tán về một câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại chạm đến nỗi đau thầm kín của nghề giáo. Một cô giáo chủ nhiệm đã bật khóc khi phát hiện lớp học của mình có nhóm chat riêng, nơi 41 học sinh cùng trao đổi với giáo viên bộ môn nhưng lại không hề có sự hiện diện của cô. Tin nhắn đầy tâm trạng "Tôi cảm thấy bơ vơ, cô đơn giữa 41 người" nhanh chóng lan truyền, trở thành tâm điểm tranh luận.
Theo chia sẻ từ học sinh, ngay đầu năm cô giáo đã lập nhóm Zalo để quản lý lớp. Tuy nhiên, phần lớn các bạn đã quen dùng Messenger nên ít tương tác. Sau đó, lớp tiếp tục tạo thêm một nhóm Zalo khác, có giáo viên bộ môn tham gia nhưng lại không mời cô chủ nhiệm. Từ đó, mọi thông báo chính thức đều được gửi vào nhóm này. Khi biết chuyện, cô giáo cảm thấy hụt hẫng, cho rằng vai trò của mình bị xem nhẹ và không còn là "nhạc trưởng" của tập thể.
Drama bùng nổ khi một học sinh đăng tải câu chuyện lên Threads để xin lời khuyên. Ngay lập tức, cộng đồng mạng chia thành hai luồng ý kiến. Một nửa cho rằng học sinh đã thiếu tôn trọng, cần xin lỗi để "êm chuyện". Nửa còn lại khẳng định cô giáo quá khắt khe, nên viết đơn xin đổi giáo viên chủ nhiệm để tránh căng thẳng. Những dòng tin nhắn của lớp trưởng "Em đã sai quá nhiều, em xin lỗi cô vì tất cả" càng khiến dư luận thêm xót xa, bởi áp lực tâm lý đè nặng lên vai một học trò tuổi còn rất trẻ.
Ở góc nhìn giáo dục, việc tồn tại một nhóm chat chính thức mà thiếu vắng giáo viên chủ nhiệm rõ ràng tạo ra "điểm mù" thông tin. Người thầy không thể nắm bắt tình hình lớp, dễ rơi vào trạng thái bất an. Nhưng ở chiều ngược lại, cách phản ứng bằng những lời trách móc nặng nề cũng khiến học sinh cảm thấy bị dồn ép. Thay vì là nơi sẻ chia, lớp học vô tình trở thành môi trường căng thẳng.
Câu chuyện này thực chất phản ánh xung đột thế hệ số. Học sinh Gen Z có nhu cầu lớn về không gian riêng, thích lập nhóm chat để thoải mái trò chuyện mà không bị giám sát. Điều đó không sai, nhưng ranh giới giữa "riêng tư" và "thiếu tôn trọng tổ chức" rất mong manh. Các em hoàn toàn có thể có nhóm vui chơi riêng, nhưng kênh thông tin chính thống thì bắt buộc phải minh bạch và có sự hiện diện của giáo viên chủ nhiệm.
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng giải pháp không nằm ở việc đổi giáo viên hay xin lỗi cho qua chuyện, mà cần một cuộc đối thoại thẳng thắn. Học sinh phải học cách tôn trọng hệ thống, còn giáo viên cần cập nhật phương pháp giao tiếp để phù hợp với thời đại số. Uy quyền của người thầy không nên dựa trên sự kiểm soát tuyệt đối, mà phải đến từ sự thấu hiểu và đồng hành. Khi học sinh cảm thấy được lắng nghe, các em sẽ tự nguyện mở lòng và kết nối với thầy cô.
Drama "giáo viên chủ nhiệm bị bỏ rơi" vì nhóm chat riêng có thể chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng nó gợi mở nhiều vấn đề lớn về văn hóa đối thoại trong trường học. Hy vọng sau cơn sóng gió này, cả cô và trò sẽ tìm được tiếng nói chung để lớp học trở lại đúng nghĩa là một gia đình thứ hai.
Pha "xin pass bạn trai cũ" kỳ lạ nhất năm: Toàn cảnh vụ việc Quỳnh Tít - Hà Vi - David Vinh
Trần Hà09:47:58 11/12/2025Đầu tháng 12, trên mạng xã hội Threads ồn ào drama tình cảm mới của bộ ba nhà sáng tạo nội dung. Đó là Hà Vi (Trịnh Hà Vi) - Quỳnh Tít (Chu Diễm Quỳnh) - David Vinh (Nguyễn Đắc Quang Vinh - người yêu cũ Hà Vi).







3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ















1 | 0 Thảo luận | Báo cáo