Danh hài Duy Phương tuổi 71: Bán bánh bèo, cùng vợ kém 20 tuổi mưu sinh

Duy Phương được biết đến là một danh hài nổi tiếng trong thập niên 80-90, thường diễn tấu hài cùng NSƯT Bảo Quốc. Ông từng có một thời hoàng kim nổi đình đám, đắt show khắp từ Nam ra Bắc và sống giàu có.
Nghệ sĩ Hồng Tơ còn nhận định: "Về hài, ngày đó anh Bảo Quốc chỉ đứng thứ hai sau anh Duy Phương".
Cuộc đời của nghệ sĩ hài sinh năm 1953 trải qua nhiều thăng trầm, lúc lê.n đỉn.h cao vinh quang, khi trắng tay. Từ năm 14 tuổi Duy Phương đã rất mê ánh đèn lung linh của sân khấu. Vì say mê nên mỗi tối, ông đều ngồi ngoài cửa rạp hát để xin người ta đi ké vào nghe các nghệ sĩ thời bấy giờ hát.
Vì quá mê hát mà có lần Duy Phương bị bố bắt ngủ ngoài hè, vậy nên khi biết con trai quá đam mê, gia đình dần đồng ý cho ông theo nghề. Duy Phương theo đoàn ra tận miền Trung hát, đi diễn được trả tiề.n công 200 nghìn mà phải trả nợ hết 180 nghìn. Sau đó, Duy Phương quyết định chuyển hướng sang tân nhạc, đăng ký vào một lớp dạy thanh nhạc.
Nghề diễn bước đầu mang lại thành công khi Duy Phương gặp được bầu Duy Ngọc. Từ đây, Duy Phương thay đổi phong cách thời trang giống các ngôi sao Hồng Kông, nuôi tóc dài. Ông có thể hát đủ thể loại nhạc từ nhạc xưa cho đến nhạc dance... và từng được quảng cáo là "giọng ca vàng" để bán vé. Sau đó, Duy Phương về đầu quân cho đoàn Bông Hồng của đạo diễn Minh Trị và khá thành công với vai diễn hài.
Năm 1979, Duy Phương được yêu thích với vai diễn trong vở "Cô gái lái xe và chiếc bình cổ". Đến năm 1982, anh lại tiếp tục đoạt Huy chương vàng với vai diễn anh nuôi trong vở "Những đồng đội vui tính". Anh kết hợp cùng ca sĩ Ngọc Tân biểu diễn ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, từ Hà Nội đến Hải Phòng, Quảng Ninh... gặt hái được những thành công.
Ông được nhiều người biết đến với vai trò diễn viên nhiều phim truyền hình, trong các chương trình dài tập, series ca nhạc như Mưa bụi, Trong nhà ngoài phố, Tết Tết Tết.
Sau những vai diễn có tính hài hước, Duy Phương dần đóng đinh với hình ảnh một nghệ sĩ hài. Anh cùng danh hài Bảo Quốc từng lập nhóm tấu hài và "làm mưa làm gió" ở sân khấu Sài Gòn. Như lời Duy Phương từng chia sẻ thì đêm nào cũng diễn hàng chục suất, liên tục ra băng đĩa...
Thời điểm đó, sân khấu nào có Duy Phương là không còn chỗ để đứng. Nam danh hài từng hé lộ cát-sê một show diễn của ông có thể mua được 7 chỉ vàng.
Duy Phương được nhiều người nói rằng: Sau mỗi đêm diễn "đếm tiề.n mỏi tay". Thậm chí Quyền Linh còn từng kể không dám đứng cạnh Duy Phương vì nhìn cách đàn anh kiế.m tiề.n mà "chảy nước miếng".
Ông là một trong những nghệ sĩ hài đình đám phía Nam và được biết tới với danh xưng "Đệ nhị danh hài" bên cạnh những cái tên "Đệ nhất danh hài" Bảo Quốc, "Đệ tam danh hài" Phú Quý, Hồng Tơ, Bảo Chung...
Lận đận trong tình cảm, vất vả mưu sinh tuổi xế chiều
Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Duy Phương bất ngờ làm ăn thua lỗ dẫn đến tay trắng. Bên cạnh đó, ông còn vướng vào tin đồn phá sản, nợ nần. Sau cú sốc, nghệ sĩ Duy Phương cố gắng vực lại sự nghiệp, làm nhiều việc để mưu sinh.
Nam nghệ sĩ từng phải đi bán quán ăn, quán nhậu nhưng vắng khách, thua lỗ hàng trăm triệu, đi thuê nhà, sống tằn tiện để trả nợ, có tiề.n mua nhà để làm lại từ đầu. Không ít khán giả xó.t x.a, thương cảm khi thấy thần tượng một thời của mình tới giao bánh.
Sự nghiệp thăng trầm, đời tư của diễn viên hài Duy Phương cũng gặp không ít lận đận vì đổ vỡ. Nghệ sĩ sinh năm 1953 trải qua 3 cuộc hôn nhân. Người vợ đầu là nghệ sĩ Hải Lý, vợ thứ hai là nghệ sĩ Lê Giang. Người vợ hiện tại của ông làm nội trợ.
Sau những ngày tháng khó khăn, ông được con gái Lê Lộc trả giúp 600 triệu đồng tiề.n nợ. Kể từ khi được con gái Lê Lộc hỗ trợ trả hết nợ, cuộc sống của "Đệ nhị danh hài" Duy Phương mới có phần thanh thản hơn nhờ bán bánh bèo và thỉnh thoảng đi diễn đám cưới, đám tiệc cùng con trai út, tham gia một số dự án phim phù hợp khi được mời... Danh hài Duy Phương làm kênh YouTube (hơn 114 nghìn người đăng ký) để giao lưu, chia sẻ với khán giả và có thêm thu nhập vì được bật nút kiế.m tiề.n.
Từng là ngôi sao sân khấu nhưng ông không buồn tủi khi giờ đây phải vất vả mưu sinh như bao người dân lao động bình thường khác. Ngược lại, ông luôn vui vẻ, thoải mái khi tự mình chạy xe giao bánh cho khách như một shipper.
Duy Phương luôn tỏ ra tự hào khi nói về các con, nhất là hai người con với vợ cũ Lê Giang là Lê Lộc và Duy Phước. Họ đều đang theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Cả hai cũng thường xuyên đến thăm và quan tâm tới bố.
Về vợ hiện tại, ông day dứt chia sẻ: "Tôi rất xốn xang và thương vợ tôi vì người phụ nữ này đã lo cho hai con riêng của tôi là Lê Lộc, Duy Phước, giờ còn lo thêm cho hai đứa con hiện tại nữa.
Cả cuộc đời người phụ nữ này chỉ biết lo cho con thôi, chịu thương chịu khó, nên rất xứng đáng với tình cảm tôi chọn lựa. Tôi chỉ tiếc rằng không có một cuộc hôn nhân hoành tráng để vợ mình hãnh diện với gia đình, bạn bè. Đó là điều tôi áy náy, tội nghiệp cho vợ.
Tôi cũng muốn nói với bà xã rằng, tôi lúc nào cũng trân quý tình cảm của em và thương yêu bà xã một mực. Nhiều khi vợ tôi nói với tôi rằng: Anh ơi, em sống với anh bao nhiêu năm cũng đâu được cái gì đâu. Trời ơi, một câu nói của vợ xoáy thẳng vào tim tôi. Tôi nhói đau, day dứt, cảm nhận được câu nói đó. Tôi hơi buồn.
Không chỉ riêng tôi, nhiều người đàn ông cũng sẽ buồn khi bị vợ nói câu đó. Cuộc sống mỗi người mỗi cảnh, nhiều khi khó khăn tôi không lo trọn vẹn được cho vợ con, gia đình, nên day dứt lắm.
Bà xã nói câu đó khiến tôi nhói tim, cảm nhận được một cái gì đó thiếu thốn trong tình cảm, tình yêu, gia đình. Tôi đã hứa với bà xã rằng trong phần đời còn lại này, tôi sẽ cố gắng hết mình để em có tất cả, không buồn phiền. Người phụ nữ khác có cái gì thì em có cái đó. Tôi hi vọng đèn trời soi sáng cho tôi được làm ăn thuận lợi, để làm vợ tôi toại nguyện.
Mong em thông cảm, vì hoàn cảnh đưa đẩy và anh cũng nghèo nên khó có được cuộc sống em mong muốn. Thôi thì, xin em hãy chấp nhận những gì hiện tại đang có và suốt quãng đời còn lại của anh được em đón nhận.
Mong em sẽ có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống, một mực, một lòng chung sống với gia đình, với anh, với các con. Anh hứa khi nào anh còn trên trái đất này, một ngày nào đó anh sẽ làm tiệc hợp hôn thật lớn để em tự hào".
Duy Phương tiết lộ bị một căn bệnh, phải uống thuố.c cả đời Tùng Ninh06:26:48 12/12/2024Bác sĩ bảo tôi không thể bỏ uống thuố.c được, tim mạch tôi thế này là phải uống thuố.c thường xuyên, uống thuố.c cả đời - Duy Phương chia sẻ.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo