Nostradamus 500 năm trước dự đoán về năm 2026, trùng khớp với bà Vanga?

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Giữa thung lũng xanh mướt của Pù Luông, có một đội xe ôm "trả ơn núi rừng" ở bản Kho Mường. Không chỉ chở khách vượt dốc sâu, đường hẹp, những người dân nơi đây còn tự nguyện trích công xá để góp vào quỹ thôn, cùng nhau giữ gìn bản làng.
Kho Mường – điểm đến đẹp nhưng "khó vào"
Bản Kho Mường (xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa) nằm sâu trong vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nơi đồng bào Thái chủ yếu sinh sống. Nhiều năm qua, bản làng này trở thành "điểm dừng chân trong mơ" của du khách, nhất là khách quốc tế, nhờ cảnh quan nguyên sơ, khí hậu mát lành và những nếp nhà sàn yên bình.
Tuy nhiên, để xuống được thung lũng Kho Mường, du khách phải vượt qua đoạn đường gần 1km quanh co, hẹp và dốc đứng. Với nhiều người, đặc biệt là khách lớn tuổi hoặc mang theo hành lý nặng, hành trình này không hề dễ chịu.
Xe ôm du lịch ra đời từ nhu cầu rất thật
Thấy khách ngại di chuyển, người dân Kho Mường bắt đầu tổ chức đội xe ôm để đưa đón. Vừa giúp du khách đỡ mệt, vừa tạo thêm thu nhập cho gia đình – một giải pháp "đôi bên cùng lợi".
Ông Ngân Văn Cường (64 tuổi), thành viên của đội xe ôm, cho biết đội được thành lập từ năm 2022 với hơn 90 người tham gia. Mô hình hoạt động theo dạng "xe ôm du lịch tự quản về an ninh trật tự", có sự tham mưu và giám sát của công an xã.
Từ mạnh ai nấy làm đến đi vào nề nếp
Trước khi có đội xe ôm tự quản, việc đón khách khá lộn xộn, thậm chí từng xảy ra tranh giành. Khi vào khuôn khổ chung, mọi thứ thay đổi rõ rệt: có danh sách, có phân công, có giá niêm yết, ai đến lượt thì chạy.
"Mỗi chuyến chở khách đi – về có giá 100.000 đồng. Sau mỗi chuyến, anh em đều tự nguyện trích 10.000 đồng nộp vào quỹ thôn", ông Cường chia sẻ.
10% công xá – quỹ chung của cả bản
Số đồng trích lại không đi vào túi riêng của ai, mà được dùng để sửa chữa đường sá, tu bổ nhà văn hóa và các hạng mục chung trong bản. Với người dân Kho Mường, đây là cách "trả ơn" núi rừng đã mang lại sinh kế cho bà con.
"Có thiên nhiên đẹp thì mới có du khách. Đời sống khá lên, mình trích lại một phần để lo cho bản làng là điều nên làm", ông Cường nói thêm.
Không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng cầm lái
Điều đặc biệt là đội xe ôm du lịch ở Kho Mường không chỉ có nam giới. Nhiều phụ nữ trong bản cũng tham gia, vừa làm quen đường rừng, vừa tự tin giao tiếp với du khách.
Chị Lò Thị Tuyến cho biết, ngày đông khách mỗi người có thể chạy 3 chuyến, dịp lễ cao điểm có người thu gần 1 triệu đồng/ngày. Nhờ đó, bà con có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học mà không phải rời quê đi làm xa.
Xe ôm kiêm "hướng dẫn viên bản địa"
Không dừng ở việc đưa đón, các tài xế còn đóng vai trò như những hướng dẫn viên không bảng tên. Trên đường đi, họ kể cho du khách nghe về văn hóa người Thái, lịch sử bản Kho Mường, hang Dơi kỳ bí hay những góc check-in đẹp nhất trong khu vực. Sự mộc mạc, chân thành ấy khiến nhiều du khách cảm thấy chuyến đi không chỉ là ngắm cảnh, mà còn là trải nghiệm đời sống bản địa đúng nghĩa.
Du lịch cộng đồng – chậm mà chắc
Theo lãnh đạo xã Pù Luông, hoạt động xe ôm du lịch hiện được quản lý chặt chẽ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng hình ảnh đẹp cho địa phương. Dù còn nhiều khó khăn về hạ tầng, nhưng cách làm tự nguyện, văn minh và đề cao tinh thần cộng đồng đang giúp Kho Mường ghi điểm trong mắt du khách.
Giữa làn sóng du lịch ồn ào, đội xe ôm ở Kho Mường chọn cách đi chậm: chậm mà chắc, chậm để giữ rừng, giữ bản và giữ sự tử tế. Có lẽ chính điều đó đã tạo nên nét riêng rất khó trộn lẫn cho một điểm đến đang ngày càng được yêu mến trên bản đồ du lịch Việt Nam.

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ




3 | 0 Thảo luận | Báo cáo